NHÓM VE CHAI GIÚP CỘNG ĐOÀN ĐỨC ÂN -GIÁO XỨ KIM MAI

Chủ nhật - 31/05/2026 21:57
Nhóm Ve chai Giáo xứ Châu Sơn, tự nguyện giúp một ngày công tác tu sửa hàng rào cho Cộng đoàn Đức Ân, Giáo xứ Kim Mai, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm Thủ Đức.
NHÓM VE CHAI GIÚP CỘNG ĐOÀN ĐỨC ÂN -GIÁO XỨ KIM MAI
 
Nhóm Ve Chai Công Tác Giúp Cộng Đoàn Đức Ân Giáo Xứ Kim Mai
 
Trong tình hiệp thông ấm áp tình gia đình Giáo phận Ban Mê Thuột. Nhóm Ve chai Giáo xứ Châu Sơn, tự nguyện giúp một ngày công tác tu sửa hàng rào cho Cộng đoàn Đức Ân, Giáo xứ Kim Mai, thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm Thủ Đức.
 
Được sự gợi ý của Đức cha tân cử GB Nguyễn Quốc Hưng, giám mục phó Giáo phận Quy Nhơn. Ngài là người con của Giáo xứ Châu Sơn. Trước khi nhận sứ vụ mới cách xa Giáo phận Ban Mê Thuột, ngài đã ngỏ lời qua Ban chấp hành Đoàn Tráng niên giúp sửa lại hàng rào khuôn viên Cộng đoàn quý Soeur Đức Ân, Giáo xứ Kim Mai.
 
Ban chấp Đoàn nhận thấy bước vào mùa mưa, quý anh Tráng niên nhiều công việc, lắm lo toan bận rộn, nên đã liên hệ qua Nhóm Ve Chai nhờ giúp đỡ trước khi Đức cha nhận sứ vụ mới.
 
Trong tinh thần hiệp nhất và hăng say phục vụ, vào lúc 8g00 sáng ngày 29-5-2026, bầu khí tại Cộng đoàn đã trở nên rộn ràng, tấp nập hơn thường lệ. Anh em trong nhóm có mặt tại địa điểm 125 Tây Sơn, phường Buôn Ma Thuột để tu sửa và gia cố lại toàn bộ hệ thống hàng rào khuôn viên Cộng đoàn.
 
Hàng rào cũ sau nhiều năm chống chọi với nắng gió Tây Nguyên đã có dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến sự an toàn cũng như mỹ quan chung của cộng đoàn. Đồng thời để bảo đảm an ninh hàng rào được nâng cao lên 1,5m bằng tôn với chiều dài gần 200m.
 
 
Picture2
 
Ý thức được điều đó, mỗi người một tay, nhóm cắt sắt, cắt tôn, hàn xì, bắn vít tôn công việc được phân chia nhịp nhàng. Sau một thời gian thi công, vì nhu cầu công việc anh em ăn vội cơm trưa tại công trình, nghỉ ngơi một chút tranh thủ ra làm. Đức cha tân cử đến động viên khích lệ, thấy công việc anh em làm ngài nói. Ai nói là ve chai, đây là đội ngũ chuyên nghiệp hùng hậu, tay thợ lành nghề mới dám đảm nhân công việc không lương. Một người trong nhóm nói chúng con làm đẹp để Đức cha có dịp nghỉ ngơi thư giản. Ngài nói mình không có duyên… .
 
Thời tiết thì thuận lợi không nắng gió nhẹ cả ngày, hiện trường thi công gặp nhiều chướng ngại vật, phía bên ngoài bờ tường dốc nghiêng, kênh rạch, ao hồ xung quanh. Dựng thang lên khập khiễng nhiều người bị té, đi lại khó khăn, một số vật dụng vô tình hay lỡ tay rơi xuống kênh rạch. Có một trường hợp sẩy tay rơi cục pin máy khoan xuống hồ, một anh ở phía ngoài tường sợ ngâm nước lâu không có để dùng liền nhảy vội xuống nước vớt lên, không ngờ chiếc iphone ở trong túi không kịp nói lời chào tạm biệt.
 
Tuy vất vả nhưng những câu chuyện hài đan xen nụ cười làm quên đi mệt nhọc.  Chính lao động trong niềm vui đã biến một công việc vất vả thành một ngày hội của sự gắn kết.
 
Picture3
 
Sau một ngày làm việc khẩn trương và đầy trách nhiệm, diện mạo của Cộng đoàn Đức Ân như được khoác lên mình một tấm áo mới.
Hệ thống hàng rào mới không chỉ kiên cố, an toàn hơn mà còn góp phần làm cho khuôn viên cộng đoàn thêm phần khang trang, sạch đẹp.
 
Vì quý Soeur trong Cộng đoàn đi tĩnh tâm ở nhà mẹ, nên một số các mẹ chị trong Hội Hiền Mẫu Giáo xứ Kim Mai thay lời quý Soeur gởi lời cám ơn, nếu không có Nhóm ve chai giúp đỡ không biết đến khi nào khuôn viên này mới được ấm cúng và an toàn.
 
Khi ánh hoàng hôn dần buông xuống trên khuôn viên Cộng đoàn, nhìn hàng rào mới vừa hoàn thành, ai nấy đều cảm thấy một niềm vui được lan tỏa tình Chúa tình người.
 
Xin cám ơn những giọt mồ hôi rơi xuống, những đôi tay lấm lem bùn đất và trầy xước bởi té ngã, nhưng đổi lại là một diện mạo mới tươi sáng hơn cho Cộng đoàn quý Soeur.
 
Picture4
 
                                                  

Tác giả bài viết: Thanh Hải

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây