HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

Thứ ba - 18/08/2026 09:21
Chuyến hành hương Măng Đen của nhóm các chức việc Giáo xứ Châu Sơn trong dịp chuẩn bị ngày mừng 70 năm hồng ân của giáo xứ, là một hành trình đến với Mẹ để cầu nguyện, đến với nhau để thêm tình huynh đệ, đến với những em bé bất hạnh để học bài học về sự sống và trở về với một tâm hồn được làm mới
HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

Chuyến hành hương Đức Mẹ Măng Đen của nhóm các chức việc Giáo xứ Châu Sơn, khởi hành lúc 7 giờ sáng thứ Hai, ngày 17 tháng 8 năm 2026, là một chuyến đi với nhiều cuộc gặp gỡ và ân tình. Có những giờ phút cầu nguyện bên Mẹ, có những cuộc gặp gỡ thân tình và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Đúng 7 giờ sáng, chiếc xe 16 chỗ chở đoàn rời Châu Sơn, bắt đầu hành trình hướng về Măng Đen. Sau khoảng bốn giờ di chuyển, lúc 11 giờ trưa, đoàn đến thành phố Gia Lai và ghé thăm quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.
 

1


Nơi đây, là ngôi trường mẫu giáo mầm non, các Sơ đang mang sứ mạng phục vụ và dạy các cháu. Hằng ngày, các Sơ chăm sóc, dạy dỗ các em nhỏ bằng sự tận tình và yêu thương. Công việc tuy âm thầm nhưng rất ý nghĩa, giúp các em nhỏ có những bước đầu tiên thật tốt đẹp trong cuộc sống.

Bữa cơm trưa được dùng chung với quý Sơ diễn ra thật thân tình và ấm áp. Không cầu kỳ, chỉ là những món ăn  giản đơn, nhưng chan chứa tình huynh đệ. Những câu chuyện thăm hỏi, những nụ cười và sự gần gũi làm cho điểm dừng chân giữa hành trình trở thành một cuộc gặp gỡ đáng nhớ.

Chia tay quý Sơ, đoàn tiếp tục lên đường, trực chỉ Măng Đen. Khoảng gần 3 giờ chiều, xe đến khu nghỉ dưỡng và du lịch Măng Đen. Sau khi nhận phòng khách sạn và ít phút nghỉ ngơi, đúng 4 giờ chiều, đoàn lại lên đường đến với Mẹ.

Tượng Đức Mẹ Măng Đen hiện ra giữa khung cảnh núi rừng, trong bầu khí se lạnh đặc trưng của cao nguyên. Các thành viên trong đoàn lần lượt đến trước Mẹ, khấn nguyện, viếng Mẹ và gửi gắm nơi Mẹ những tâm tình riêng tư, những ưu tư của gia đình, của cộng đoàn và những lời cầu xin cho Giáo xứ Châu Sơn trong dịp mừng 70 năm hình thành và phát triển.
 

2


Đúng 5 giờ chiều, đoàn hiệp dâng Thánh lễ tại ngôi nhà nguyện nhỏ nằm sát bên tượng Mẹ. Không gian còn đơn sơ, nhưng thật gần gũi, ấm áp và linh thiêng. Thánh lễ được Cha Giuse Nguyễn Đức Duy, Dòng Vinh Sơn, hiện đang phục vụ tại Cộng đoàn Măng Bút, cử hành cho nhóm.
 

6


Lời Chúa theo Tin Mừng Matthêu 19,16-22 hôm nay, kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có.  Trong bài giảng, Cha Giuse Chia sẻ: “…Mỗi người chúng ta sinh ra đều có một mục đích sống. Chúng ta sống trên đời không phải chỉ để ăn, rồi lớn lên, rồi chết là hết. Nếu tự hỏi mục đích của cuộc sống này là gì, thì có lẽ câu trả lời rất đơn giản: chúng ta được sinh ra để tìm kiếm hạnh phúc. Chúng ta muốn có hạnh phúc. Và không chỉ là hạnh phúc ở đời này, mà còn là hạnh phúc đời sau; không chỉ một thứ hạnh phúc chóng qua, nhưng là hạnh phúc vĩnh cửu, được ở với Chúa. Đó là điều mà con người chúng ta luôn mong muốn. Sau cuộc đời này, khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, chúng ta được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, được ở với Chúa. Đó mới là cùng đích của cuộc đời mỗi người.

Trong Tin Mừng hôm nay, một người thanh niên hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa nhắc anh giữ các điều răn. Anh thưa rằng mình đã giữ tất cả từ thuở nhỏ. Nhưng Chúa mời gọi anh đi xa hơn: “Hãy bán tài sản, đem cho người nghèo, rồi đến theo tôi.” Nghe vậy, anh buồn rầu bỏ đi, vì anh có rất nhiều của cải. Anh đã giữ luật, nhưng chưa đủ tự do để từ bỏ những gì đang chiếm giữ lòng mình.

Đây chính là điểm mà Lời Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay. Anh thanh niên đã sống tốt và giữ các điều răn, nhưng vẫn thiếu một bước: từ bỏ điều đang chiếm giữ trái tim mình để tự do bước theo Chúa. Chúa không lên án của cải, nhưng mời gọi chúng ta biết sử dụng và chia sẻ những gì mình có để tích lũy kho tàng Nước Trời. Với mỗi người chúng ta cũng vậy, tài sản Chúa ban không chỉ là vật chất, mà còn là khả năng, thời giờ, sức khỏe, kinh nghiệm và những ân huệ riêng, để chúng ta biết dùng mà phục vụ Chúa và tha nhân.

Chúng ta ở đây, là những người đang tham gia các chức việc của Giáo xứ Châu Sơn. Chúng ta có khả năng để phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và phục vụ cộng đoàn. Đó cũng là một thứ tài sản Chúa trao cho chúng ta. Nếu chúng ta biết sử dụng những khả năng ấy để phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân và phục vụ Giáo Hội, thì những gì chúng ta có sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho đời này, mà còn trở thành kho tàng cho chúng ta trên trời. Đó là điều rất quý mà chúng ta cần phải trân trọng.

Chúng ta cũng để ý rằng trong các Giáo phận tây nguyên còn rất nhiều nơi nghèo khó, còn rất nhiều người đang phải sống trong hoàn cảnh rất vất vả. Như ở nơi con đang mục vụ, cách đây khoảng sáu chục cây số, có những giáo xứ mà người dân hầu hết là người Tây Nguyên. Họ sống nhờ nương rẫy, nhờ rừng. Có đất thì họ trồng mì. Một năm thu hoạch được khoảng một, hai triệu đồng, có khi chẳng được đến một triệu. Những năm nương rẫy mất mùa thì gần như không có thu nhập. Họ lên rừng kiếm được gì thì chia nhau ăn thứ đó. Có khi kiếm được con gà thì ăn con gà. Cuộc sống của họ thật sự còn rất nghèo và rất vất vả. Con nói điều này để chúng ta thấy rằng còn rất nhiều người nghèo, nhiều người khó khăn đang cần sự giúp đỡ và chia sẻ của mỗi người chúng ta.

Chúng ta cần biết lắng nghe tiếng kêu của người nghèo. Người nghèo không có điều kiện để làm những việc mà họ cần làm. Vì thế, Chúa muốn chúng ta trở thành đôi tay của Chúa, để làm những công việc bác ái, để chia sẻ và giúp đỡ những người nghèo khổ. Khi chúng ta đưa đôi tay của mình ra để giúp đỡ một người nghèo, một người đau khổ, một người đang gặp khó khăn, thì một cách nào đó, chính chúng ta đang trở thành đôi tay của Chúa. Và đó cũng là cách giúp chúng ta tích lũy kho tàng trên trời, xây dựng cho mình một ngôi nhà trên thiên đàng.

Tóm lại, qua Lời Chúa hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết chia sẻ, biết sống yêu thương, biết giúp đỡ người khác. Hãy biết chia sẻ những gì Chúa ban cho chúng ta: chia sẻ vật chất, chia sẻ khả năng, chia sẻ thời giờ, chia sẻ những gì chúng ta có, để phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và phục vụ tha nhân. Bởi vì tất cả những gì chúng ta có đều là ân ban của Chúa. Khi biết sử dụng những ân ban ấy để yêu thương và phục vụ, chúng ta đang tích lũy cho mình một kho tàng không hư mất. Và chắc chắn, Chúa sẽ ban phần thưởng Nước Trời cho mỗi người chúng ta.”
 

7


Thánh lễ kết thúc khi chiều đã xuống. Măng Đen lúc này trở nên tĩnh lặng hơn. Trời mỗi lúc một lạnh hơn, dòng người hành hương đến bên Mẹ cũng thưa dần. Trong cái se lạnh của núi rừng Kon Tum, lòng người lại cảm thấy một sự bình an rất riêng sau một giờ ở bên Mẹ.

Trước khi trở về khách sạn dùng bữa tối, xe đưa đoàn một vòng tham quan phố núi Măng Đen. Những đổi thay rõ rệt của vùng đất này dễ dàng nhận thấy qua những công trình mới, những khu nghỉ dưỡng và dòng người tìm đến du lịch nghỉ dưỡng và hành hương tâm linh ngày càng đông.

Măng Đen hôm nay đang từng bước chuyển mình, nhất là khi du lịch tâm linh ngày càng phát triển. Với khí hậu mát mẻ, dễ chịu, cảnh quan núi rừng thơ mộng, Măng Đen được ví như một “Đà Lạt thu nhỏ” giữa đại ngàn Kon Tum, vừa là điểm hành hương Đức Mẹ, vừa là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng.
 

8


Bữa cơm tối huynh đệ diễn ra trong căn phòng ăn lớn, đẹp với bầu khí thật vui tươi và thân mật. Những câu chuyện trong ngày được nhắc lại bằng tiếng cười. Những ly rượu sâm Ngọc Linh thơm nồng làm câu chuyện thêm rôm rả. Rồi những khúc hát karaoke vang lên: những bản tình ca bolero xen lẫn những bài thánh ca, người hát tặng người, tiếng cười hòa cùng tiếng hát.

Một đêm xa nhà vì thế trở nên thật gần gũi và ấm áp. Một đêm nghỉ lại Măng Đen. Một đêm của tình huynh đệ, của những con người cùng chung bài ca phục vụ gia đình Châu Sơn.

Sáng hôm sau, Măng Đen thức dậy trong màn sương dày đặc. Không khí mát lạnh bao phủ phố núi, khiến người ta chỉ muốn tìm một món gì thật nóng để sưởi ấm lòng mình. Và rồi, giữa cái lạnh cao nguyên, một tô “phở hai tô” Gia Lai nóng hổi trở thành một trải nghiệm thật thú vị. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm của nước dùng quyện với cái lạnh của buổi sớm khiến bữa sáng càng thêm ngon miệng. Sau đó, một ly cà phê Tây Nguyên bên bếp củi, thơm nồng mùi khói, lại càng làm buổi sáng Măng Đen thêm đáng nhớ. Những ly cà phê bên bếp lửa, giữa màn sương cao nguyên, là cảm xúc dạt dào của những người lữ khách trước giờ lên đường trở về.
 

9


Rời Măng Đen, đoàn lên đường trở về Ban Mê Thuột. Trên đường đi, đoàn ghé viếng nghĩa trang “Đồng Nhi Thiên Thần, nơi an nghỉ của các thai nhi. Nghĩa trang do Cha Nguyễn Văn Đông, Giáo phận Kon Tum, khởi xướng và tạo dựng. Theo người quản trang, nơi đây hiện đã có hơn 40.000 nấm mộ của các em. Con số ấy khiến mọi người không khỏi lặng người.

Bốn mươi ngàn em bé – bốn mươi ngàn cuộc đời chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, chưa một lần được gọi tiếng cha, tiếng mẹ, chưa một lần được chạy nhảy trên sân trường hay nắm tay cha mẹ bước vào đời. Mỗi ngôi mộ nhỏ như một câu chuyện chưa kịp viết, một sự sống ngắn ngủi nhưng vẫn được đón nhận bằng tình yêu và lòng thương xót.

Nghe kể lại những câu chuyện về các em: Có người từng hứa với các em rằng, mỗi khi đi ngang qua Quốc lộ, nếu có dịp sẽ ghé thăm. Có một lần vì công việc vội vàng, người ấy đã không giữ lời, cứ thế cho xe chạy qua. Nhưng chiếc xe lại không thể nổ máy. Thử đi thử lại vẫn không được. Cuối cùng, người ấy nhớ đến lời hứa với các em, quay trở lại nghĩa trang, viếng thăm các em. Rồi khi rời đi, chiếc xe lại nổ máy bình thường. Câu chuyện có thể được hiểu theo nhiều cách, nhưng với người tín hữu, đó là một lời nhắc nhở thật sâu xa: đừng quên những em bé nhỏ bé và bất hạnh này.

Đứng giữa những nấm mộ nhỏ, người hành hương dâng lời kinh cầu nguyện cho các em, mong ước mọi người biết trân trọng sự sống, biết yêu thương những người yếu thế và biết sống lòng thương xót trong từng ngày.
 

1787059676935 1484771442605197875 8199252908907019360 e3b378f19450b874913f070993b621a9


Sau khi thăm các em, đoàn tiếp tục hành trình trở về. Và một cuộc gặp gỡ thật bất ngờ đã làm chuyến đi thêm phần thú vị. Vốn  Đoàn hành hương của Cha Lãm quản xứ, cùng Cha Phó xứ Tân Hội – Phan Rang, cùng với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Hội và các Sơ đang trên đường đến hành hương Đức Mẹ Măng Đen. Hai đoàn khởi hành cùng thời điểm nhưng từ hai hướng khác nhau: một đoàn từ Ban Mê Thuột, một đoàn từ Kon Tum. Thật tình cờ, cả hai lại gặp nhau đúng giữa hành trình, tại Nhà hàng Cheo Reo, thị trấn Chư Sê. Cuộc gặp gỡ tình cờ trở thành một cuộc hội ngộ thân tình. Những người phục vụ cộng đoàn của hai giáo xứ nhanh chóng trở nên gần gũi qua những câu chuyện, những lời thăm hỏi và tiếng cười. Hai đoàn cùng dùng chung bữa ăn trưa, giao lưu, chụp hình lưu niệm và hẹn một ngày thuận tiện sẽ lại gặp nhau. Rồi hai chiếc xe lại tiếp tục lên đường, mỗi xe đi về một hướng, mang theo những lời chào và một chút lưu luyến của cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa đường.
 

3


Xe trở về Châu Sơn khi trời đã về chiều. Bầu trời đột nhiên đen kịt. Rồi mưa trút xuống. Màn mưa trắng xóa, nước hai bên hè đường chảy xối xả. Một cơn mưa lớn khép lại chuyến hành hương. Nhìn qua cửa kính xe, những hạt mưa nối nhau rơi xuống như một dấu chấm cuối cho một hành trình nhiều cung bậc: có lời kinh bên Mẹ, có Thánh lễ giữa chiều cao nguyên, có tiếng cười trong bữa cơm huynh đệ, có vị cà phê bên bếp củi, có sự lặng thinh trước những nấm mộ thai nhi, có cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa đường và có cả một cơn mưa lớn đưa đoàn trở về nhà.
 

5


Chuyến hành hương Măng Đen của nhóm các chức việc Giáo xứ Châu Sơn trong dịp chuẩn bị ngày mừng 70 năm hồng ân của giáo xứ, là một hành trình đến với Mẹ để cầu nguyện, đến với nhau để thêm tình huynh đệ, đến với những em bé bất hạnh để học bài học về sự sống và trở về với một tâm hồn được làm mới. Có thể rồi mai đây, Măng Đen sẽ lại có thêm nhiều đổi thay, những chuyến xe lại nối tiếp nhau tìm về bên Mẹ. Nhưng với những người con Châu Sơn hôm nay đến với Mẹ, sẽ còn nhớ mãi một Măng Đen se lạnh, một tượng Mẹ giữa núi rừng, một không gian nhà nguyện đơn sơ, một Thánh lễ chiều ấm cúng, và một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai đoàn chức việc thú vị. đó là một chuyến đi được kết nối bằng đức tin, được sưởi ấm bằng tình thân và được khép lại trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.
 

4

HÌNH ẢNH

Tác giả bài viết: Quang Đồng

 Từ khóa: hành hương Măng Đen

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây