LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Chủ nhật - 23/11/2025 05:30
Vào lúc 5h Chúa nhật ngày 23/11/2025, Cộng đoàn dân Chúa quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu Giáo xứ Châu Sơn, tham dự thánh lễ và cầu nguyện cách riêng ngày truyền thống của Đoàn Tráng niên đã chọn Chúa Kitô Vua Vũ Trụ làm vua của mỗi tâm hồn mỗi người.
LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Chúa nhật 34 thường niên cuối năm phụng vụ, đỉnh cao là lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Chúa Kitô là trung tâm của lịch sử nhân loại và cũng là trung tâm của lịch sử mỗi con người. Nơi Người, chúng ta có thể dâng lên mọi niềm vui và hy vọng, mọi nỗi buồn và khắc khoải thuộc về đời sống chúng ta.

Hôm nay, chúng ta cùng nhau mừng lễ Chúa Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ. Đây là dịp đặc biệt để chúng ta suy ngẫm về vương quyền của Chúa Giêsu, một vương quyền hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ vị vua trần gian nào mà chúng ta đã từng biết đến. Vị Vua này không ngự trị trong một cung điện nguy nga, không ngồi trên ngai vàng son. Ngài không cai trị bằng quyền lực… . Chúa Giêsu, khi là Vua, đã chọn cho mình một con đường hoàn toàn khác, con đường của sự hy sinh, con đường của thập giá. Ngài không được đội vương miện bằng vàng, mà là một mão gai. Ngài không cai trị bằng thanh gươm, mà bằng tình yêu vô bờ bến.
 

6


Vào lúc 5h Chúa nhật ngày 23/11/2025, Cộng đoàn dân Chúa quy tụ về ngôi thánh đường thân yêu Giáo xứ Châu Sơn, tham dự thánh lễ và cầu nguyện cách riêng ngày truyền thống của Đoàn Tráng niên đã chọn Chúa Kitô Vua Vũ Trụ làm vua của mỗi tâm hồn mỗi người.
 

8


Đoàn rước quý cha đồng tế, cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển chủ tế, cùng đồng tế cha phó Phanxico Têrêsa Phạm Diệu Ân, cha đồng hương GB Nguyễn Công Thần, quý Soeur, BTV.HĐGX, quý ban ngành đoàn thể, hiệp hội đạo đức hân hoan tiến vào nhà thờ trong tiếng nhạc kèn rộn vang. Hoan hô Chúa Cứu thế hằng sống vua duy nhất vua uy quyền… .
 

15


Đầu thánh lễ, lời dẫn lễ của vị đại diện mời gọi cộng đoàn: ”… Hôm nay, toàn thể Hội Thánh mừng lễ Chúa Giêsu Kitô Vua, Vua của vũ trụ, lịch sử và tâm hồn mỗi người. Vương quyền của Ngài không dựa trên sức mạnh thế gian, nhưng được biểu lộ trong tình yêu, khiêm nhường và hy sinh. Ngài đến giữa thế gian bằng máng cỏ đơn sơ, sống gần gũi với những người bé mọn, và trên thập giá đã tỏ lộ trọn vẹn vương quyền của Tình Yêu cứu độ (Ga 15,13).

Ai muốn thuộc Vương Quốc Chúa được mời gọi sống theo mẫu gương Ngài: khiêm nhường, bác ái, phục vụ và làm chứng cho sự thật, bằng những việc nhỏ bé hằng ngày: yêu thương, tha thứ, xây dựng hòa bình và để Chúa làm Vua trong tâm hồn mình.

Trong niềm vui phụng vụ hôm nay, xin hiệp ý cùng Đoàn Tráng Niên giáo xứ nhân lễ truyền thống. Nguyện xin Chúa Kitô Vua ban ơn cho quý anh em: giữ ngọn lửa nhiệt thành, sống bác ái, trung tín, hiệp nhất và luôn là chứng nhân vui tươi của Tin Mừng giữa đời.
 

2


Qua các bài đọc công bố trong thánh lễ, cha phó Phanxicô Têrêsa chia sẻ: Lễ Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ, khép lại một Năm Phụng vụ. Ngày lễ này là lời mời gọi chúng ta chiêm ngắm vương quyền của Chúa Kitô, khám phá bản chất vương quốc của Người và chuẩn bị con đường bước vào vương quốc ấy.

Chúa Kitô không chọn kiểu vương quyền nhuốm màu trần thế như cách hiểu của dân Do thái, nhưng Người mặc khải vương quyền của Người qua mầu nhiệm thập giá – nơi tình yêu và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày. Trên thập giá, Chúa Kitô thực thi vương quyền của Người bằng lòng thương xót, khi Người hứa cho người trộm lành được ở cùng Người trên thiên đàng.

Vương quốc của Chúa Kitô không có biên giới hữu hình, nhưng hiện diện thực sự nơi những ai để Chúa ngự trị trong trái tim mình. Đó là vương quốc “vĩnh cửu và vô biên, đầy tràn sự thật, sự sống, ân sủng, thánh thiện, tình thương, công lý và bình an”. Để bước vào vương quốc ấy, con người cần mở lòng đón nhận ơn Chúa, sống đức tin và đức mến một cách triệt để, đặt Chúa làm trung tâm trong những suy nghĩ, trong những chọn lựa và trong những mối tương quan hằng ngày.

Nhân ngày mừng bổn mạng của Đoàn Tráng Niên, xin cho các các thành viên can đảm làm chứng cho vương quyền của Chúa Kitô trong đời sống gia đình và trong những sinh hoạt của cộng đoàn, bằng đời sống đạo đức, khiêm nhường, quảng đại phục vụ và tin tưởng vào Chúa. Khi sống theo tinh thần của Vua Kitô, quý ông, quý anh em đang góp phần xây dựng vương quốc của Người ngay giữa trần gian và hy vọng được Người đón nhận vào vương quốc vĩnh cửu mai sau.
 

1


Cộng đoàn đón nhận phép lành ra đi, ước nguyện sao cho mỗi người chúng ta khi đã nhận Đức Giêsu Kitô là Vua, chúng ta phải cố gắng sống xứng đáng là thần dân của Nước Chúa một nước chỉ có Hòa bình - Yêu thương - Hạnh phúc. Mỗi người chúng ta hãy sống xứng đáng là công dân Nước Trời.

Hẹn gặp cộng đoàn hành hương Núi Chúa tham dự thánh lễ tạ ơn 62 năm Chúa hiện diện trên đỉnh cao Núi Ngọc.

XEM HÌNH ẢNH

 

3
 
4
 
5
 
13
 
14
 
9
 
10

 

Tác giả bài viết: Thanh Hải; Hình ảnh Cao Thiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây