
CÕI LỚN
Nghĩa trang chiều lạnh, gió heo may
Lá thông đan nhau, bạc ngón gầy
Tháng mười một đong đầy nỗi nhớ
Mắt trần hướng vọng cõi ngàn mây
Vùi lấp nơi đây hạt lúa nào
Vươn mình nghe tiếng gọi trời cao
Ai đến ai đi từng nấm mộ
Đêm còn thắp sáng cõi ngàn sao
Những mảnh hồn kia nay ở đâu
Hoàng hôn vang tiếng vọng kinh cầu
Nắng chiều vương vấn trên đầu núi
Ai về bên ấy cõi ngàn sau
Em đi tròn giấc cuộc viễn du
Mẹ về đắng ngắt cạn lời ru
Chao ôi nước nhỏ tìm sông lớn
Gởi hồn Trinh Tuyết cõi ngàn thu

Tác giả bài viết: Jos Trần Ngọc Hạnh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ