ĐÃ CÓ MỘT BAN LOAN BÁO TIN MỪNG NHƯ THẾ!
1./ “Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành để Nước Chúa rộng lan khắp nơi…” Đó là bài thánh ca LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO của tác giả Hoài Chiên mà mỗi khi ca đoàn cất tiếng hát, ta lại có cảm tưởng mọi người đang tha thiết cầu xin Chúa hãy ban nhiều “THỢ GẶT” để thu hoạch những cánh đồng lúa tâm linh đang chín rộ trên khắp toàn thế giới.
Nhưng “THỢ GẶT”, họ là những ai? Trước đây, ta thường dành danh xưng “THỢ GẶT” cho các Linh mục, các tu sĩ nam nữ, các nhà Truyền giáo. Điều này không chính xác, nếu không nói là một lầm lẫn. Bởi LOAN BÁO TIN MỪNG (LBTM) thuộc về bản chất của một Ki-tô hữu. Chính khi Rửa Tội là lúc chúng ta đã được Chúa sai đi. Tất cả chúng ta, mỗi người mỗi cách, đều được kêu gọi làm “Thợ Gặt” trong cánh đồng Truyền giáo của Thiên Chúa.
2./ Và Châu Sơn có một cánh đồng Truyền giáo mênh mông, rất lý tưởng, rất tuyệt vời để cho chúng ta thực hiện lời Chúa. Bởi chung quanh ta là những buôn làng người anh em sắc tộc Ê Đê như Buôn Dung – Buôn Ktun – Buôn Ea Bông và Buôn Cuor Knia. Họ đang khao khát tìm đến Giàng, tìm đến Thượng Đế và tìm đến Chúa Trời mà chưa có người khai mở, dẫn lối.
Giáo dân Châu Sơn vốn là một xứ đạo toàn tòng, có nguồn gốc từ Giáo phận Vinh, giữ Đạo Chúa rất sốt sắng và luôn tâm niệm “Nước Cha trị đến… để danh Cha cả sáng”, nên đây là cơ hội chính đáng để bản chất Truyền giáo của một Ki-tô hữu được thực hiện.
3./ Thuở phôi thai ban đầu, ý tưởng này được Cha Giuse Trịnh Chính Trực (sau này là Giám mục GP BMT) khởi xướng bằng những hành động thân thiện như mở các lớp học mẫu giáo hay mở nhà máy xay lúa đầu làng cho anh em Sắc tộc miễn phí.
Nối dài sau đó là Hội Legio Mariae hằng tuần đến thăm viếng và ủy lạo các hộ nghèo và người già yếu, bệnh tật ở các buôn làng lân cận. Nhưng bẵng đi một thời gian dài vì chiến tranh nên những công cuộc Truyền giáo thân thiện ấy bị gián đoạn.
Mãi sau này, khi đất nước bình yên, một số bà con thuộc Ban Caritas trong Giáo xứ đã sinh hoạt trở lại sau một thời gian gián đoạn. Ban này chuyên tâm làm những việc thiện nguyện, bác ái để giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo đói. Họ đã kêu gọi lòng từ thiện của mọi người để mang đến những món quà cứu đói, cũng như đã thực hiện xây một số ngôi nhà gọi là NHÀ TÌNH THƯƠNG cho những hộ nghèo.
4./ Việc làm Bác ái, Thiện nguyện của Ban Caritas là rất tốt, rất đáng ngợi khen, nhưng chỉ là cách giải quyết vật chất tạm thời chứ không phải là giải pháp tinh thần lâu dài. Cho nên các ÔB như Nguyễn Xuân Tĩnh – Nguyễn Thị Trường – Lê Thị Huệ – Nguyễn Thị Trang muốn truyền giáo theo một hướng khác, tích cực hơn, sâu sát hơn về tâm linh. Không phải ban ơn mà là tạo ơn để mọi người nhận biết về một Thiên Chúa, Đấng cao cả. Họ quan niệm: “Muốn giúp ai điều gì thì nên cho cần câu chứ không cho con cá”. Và cần câu họ muốn đem đến cho anh em Sắc tộc chính là gieo mầm đức tin, gieo mầm Lời Chúa.
Thế là họ bắt đầu thực hiện Truyền giáo theo đường hướng mới, nối kết công cuộc Truyền giáo dang dở trước năm 1975. Họ âm thầm nhưng tích cực và hăng say loan truyền Lời Chúa. Họ chia ra từng nhóm nhỏ đến các buôn làng để truyền bá đức tin, truyền bá đạo Chúa. Công cuộc Truyền giáo lúc này rất vất vả và khó khăn. Họ bị vướng mắc đủ điều. Nhưng mắc đến đâu giải quyết đến đó. Chưa có phép ư? Họ về xin Cha Quản xứ giấy giới thiệu. Gặp các khó khăn về tiền bạc trong công việc giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khổ ư? Họ tìm đến Hội đồng Giáo xứ (HĐGX), vì HĐGX chính là hậu phương lớn cũng như những nhà hảo tâm trong cộng đoàn dân Chúa. Những vị này đã giúp họ vượt qua những bế tắc tức thời. Cuối cùng, có những điều tưởng như không thể vượt qua, nhưng nhờ hồng ân Thiên Chúa, mọi sự đều xuôi chèo mát mái một cách kỳ diệu.
Thời gian này, thêm một số đông các ÔB như: Phạm Đức Cảnh (RIP), Nguyễn Bá Viện, Nguyễn Châu Thăng, Hoàng Ngọc Trí (RIP), Đoàn Ái Dũng, Trần Xuân Lan, Trần Thị Ngân Thùy và một số ông bà khác có cùng chí hướng với nhau trong quan niệm Truyền giáo. Lúc này, người gia nhập ngày càng đông và đã có ban bệ đàng hoàng chứ không phập phù như thời gian vạn sự khởi đầu nan.
Lúc này, cũng nên ghi nhận sự đồng hành của quý Nữ tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình. Chính nhờ sự hướng dẫn của quý Soeurs đã bồi đắp thêm nghị lực cho Anh Chị Em, khiến mọi người thêm hăng say phục vụ theo lý tưởng của mình.
Vào năm 2003, Ban LOAN BÁO TIN MỪNG (LBTM) Giáo xứ Châu Sơn đã chính thức được thành lập dưới thời Cha Antôn Vũ Thanh Lịch và cha đầu tiên phụ trách trực tiếp Ban LOAN BÁO TIN MỪNG là Cha Phó GB Hồ Quang Lâm. Kể từ đó, công việc truyền giáo qua bàn tay quan phòng của Đức Ki-tô ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các Giáo Buôn cũng đã bầu ra các Ban Đại diện gồm 5 người để cùng đồng hành và giúp đỡ Ban LBTM trong việc củng cố và nuôi dưỡng Đức Tin. Họ được coi là “cánh tay nối dài” giữa Giáo dân Sắc tộc và Ban LBTM cũng như các Cha Phó phụ trách.
Thời gian này đã có Thánh lễ tiếng Êđê cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ vào Chúa nhật và chiều thứ Sáu mỗi tuần. Các lớp Giáo lý cũng đã thực hiện vào sáng Chúa nhật hằng tuần tại nhà sinh hoạt Giáo xứ.
Ca đoàn Têrêsa của Anh Chị Em Sắc tộc cũng được Cha GB Hồ Quang Lâm thành lập và coi sóc trong giai đoạn này. Đây là Ca đoàn có nhiều nét đặc thù, hát các bài Thánh ca có giai điệu Tây Nguyên, mang đậm nét đặc sắc văn hóa Sắc tộc Ê Đê.
Cho đến nay, công cuộc Truyền giáo dù gặp muôn vàn khó khăn, vất vả nhưng đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Số Giáo dân Sắc tộc hiện nay theo thống kê mới nhất của Ông Trần Trọng Ánh (Ủy viên Đặc trách Kỹ thuật và Truyền thông ban LBTM) cung cấp, hiện thời Cộng đoàn Sắc tộc Giáo xứ Châu Sơn có khoảng 462 gia đình với hơn 1.677 người. Một con số lý tưởng để có thể lập thành một Giáo điểm dân Chúa.
Song song với việc Truyền giáo, Ban LBTM cũng đã cộng tác với các Cha QX và các Cha Phó đặc trách, tạo dựng cơ sở vật chất để có cơ ngơi cho anh chị em có nơi chốn thờ phượng Thiên Chúa. Cuối cùng, sau bao khó khăn và nỗ lực, cộng với Hồng ân Thiên Chúa phù trợ, ngôi Nguyện đường khang trang tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 3.000 m² đã hoàn thành trong niềm vui vô biên của Cộng đoàn Dân Chúa.
Bây giờ thì chất đã có, lượng cũng đã sẵn sàng, chỉ còn chờ niềm vui được công nhận bởi Đấng Bề Trên đại diện Đấng Tối Cao.
Và điều ước mơ đó đã trở thành hiện thực khi (vào ngày 24 tháng 6 năm 2025, Cộng đoàn Sắc tộc đã vinh dự được đón tiếp Đức Cha GB Nguyễn Huy Bắc, Giám mục GP Ban Mê Thuột, về dâng lễ tạ ơn trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Thánh lễ hôm ấy không chỉ là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, mà còn là dấu mốc thiêng liêng đặc biệt, khi Đức Cha chính thức khai sinh và đặt tên cho Giáo điểm CHÂU NIÊN}) (trích trong Lược sử và hình thành của Giáo điểm CHÂU NIÊN).
NHỮNG ĐIỀU ÍT AI BIẾT
1/ Giáo điểm Châu Niên đã chính thức được thành lập và công nhận bởi Đức Giám mục Giáo phận GB Nguyễn Huy Bắc, nhưng ít ai biết để có được mảnh đất hơn 3 sào mà Nguyện đường Châu Niên đang tọa lạc đã trải qua biết bao giai đoạn khó khăn và khổ ải.
Hồi đó, ông Gioan Nguyễn Bá Viện mới gia nhập Ban LBTM đã tự nguyện vào dạy Giáo lý cho anh chị em dự tòng Buôn Cuôr Knia và ông đã nảy ra ý tưởng mua khu đất này làm nơi khởi đầu với diện tích là 1.080 m². Ông đã tự thân vận động bằng nhiều cách thế, kể cả sự đóng góp của các anh chị em trong Ban LBTM cũng như các dự tòng Buôn Cuôr Knia thuở đó. Đó là phát súng đầu tiên cho những đợt mua đất sau này.
Nhất là để hoàn tất thanh thỏa số diện tích còn lại, Cha Quản xứ và Ban HĐGX phải xông trận, cáng đáng số tiền hơn 4 tỷ đồng để thanh toán cho chủ nhân số đất còn lại. Thật là một trách nhiệm quá lớn, quá khó khăn. Các ngài phải vận dụng nhiều cách thế mới vượt qua. Đến nỗi, có vị đã tâm sự: “Lo cho bạc cả tóc!”. Vậy mà cuối cùng đã thành công một cách rất ngoạn mục. Ôi! Thánh ân Chúa thật là kỳ diệu!!!
2/ Cha GB Hồ Quang Lâm là cha đầu tiên phụ trách Ban LBTM của Giáo xứ. Thời Cha Lâm, số Giáo dân gia nhập Đạo rất đông, lên đến 73 hộ với 253 người được chịu phép Rửa. Cha Lâm rời khỏi Giáo xứ ngày 24-6-2009, tuy nhiên sự liên lạc gắn bó với Ban LBTM không hề suy giảm. Ngài xem Ban LBTM như những người con riêng của Ngài. Hằng năm, Ngài vẫn về thăm hoặc mời Anh Chị Em về Giáo xứ Kim Hòa của ngài để có dịp gặp gỡ, để khuyến khích Anh Chị Em hoạt động hăng say hơn.
3/ Các Cha Phó sau thời Cha GB Hồ Quang Lâm đều phụ trách và làm cho Cộng đoàn Sắc tộc ngày một phát triển hơn.
Đến thời Cha Phaolô Nguyễn Văn Yến về Châu Sơn thì mọi sinh hoạt đã đi vào nền nếp. Cha Nguyễn Văn Yến là một linh mục trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Cha có giọng hát đẹp và là tác giả của nhiều bài hát hay. Điều nổi trội là Cha đã hòa nhập rất nhanh cùng Ban LBTM và Cộng đoàn Sắc tộc. Người ta nhớ đến Cha là bài hát Châu Sơn ơi mang âm hưởng Sắc tộc Tây Nguyên. Người ta nhớ đến Cha là những bữa ăn buffet cùng với Anh Chị Em Cộng đoàn Sắc tộc. Và người ta nhớ đến Cha nhất là vì Cha cùng với Anh Chị Em Ban LBTM đã góp công rất lớn trong việc xây dựng Nguyện đường, sau này trở thành Giáo điểm CHÂU NIÊN.
4/ Ban LOAN BÁO TIN MỪNG Giáo xứ là một Cộng đoàn nhỏ nhưng đã làm được những công việc lớn. Họ âm thầm nhưng hăng say trong tinh thần vui vẻ và cởi mở. Họ không quản ngại khi được giao những công việc khó ngoài khả năng. Ví dụ như khi lập Ca đoàn Têrêxa, dù không thông hiểu về nhạc lý nhiều, họ vẫn “xâm mình” nhận làm Ca trưởng để tập hát cho Ca đoàn. Họ tâm sự: “Bọn em liều và lì”, nhưng cũng nhờ cái liều và lì đó họ đã làm được việc.
Trong quyển kỷ yếu VUI MỪNG và HY VỌNG của Cộng đoàn Sắc tộc Giáo xứ Châu Sơn, Cha Nguyễn Văn Yến đã bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên, tôi được làm việc chung với một Ban LBTM có tổ chức nền nếp, khoa học, các thành viên hăng say, dấn thân như vậy”.
Vâng, Giáo xứ Châu Sơn ĐÃ CÓ MỘT BAN LOAN BÁO TIN MỪNG NHƯ THẾ.
Nguyễn Văn Trọng
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Trọng
Những tin cũ hơn
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
25 NHÀ KHOA HỌC LỪNG DANH NÓI VỀ THIÊN CHÚA
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC