CHÚC MỪNG HỒNG ÂN 25 NĂM LINH MỤC CHA QUẢN XỨ

Thứ bảy - 22/11/2025 01:58
Hôm nay, ngày 22.11.2025, cộng đoàn giáo xứ hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chúc mừng nhân dịp 25 năm linh mục của Cha quản xứ Giuse Đỗ Minh Hiển
CHÚC MỪNG HỒNG ÂN 25 NĂM LINH MỤC CHA QUẢN XỨ

CHÚC MỪNG HỒNG ÂN 25 NĂM LINH MỤC

“ Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”(
Tv 118,1)


TRONG TÂM TÌNH TRI ÂN & NGỢI KHEN THIÊN CHÚA
CHA PHÓ XỨ PHANXICÔ XAVIÊ TÊRÊSA & QUÝ NỮ TU CĐ THÁNH GIA
BTV.HĐGX & QUÝ CHỨC
BAN BIÊN TẬP TRANG TIN GX
& CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ CHÂU SƠN

HÂN HOAN CHÚC MỪNG
NGÂN KHÁNH LINH MỤC CHA CHÁNH XỨ GIUSE ĐỖ MINH HIỂN

(24.11.2000 - 24.11.2025)
 

CHA HIỂN

Nguyện xin Đức Kitô, Vị Mục tử Nhân lành
gìn giữ Cha luôn được Hồn an xác mạnh
để Cuộc đời Tận hiến của Cha
được trở nên người Mục tử như lòng Chúa mong ước.

Nguyện chúc Cha,
qua mỗi bước chân dạn dày kinh nghiệm của người Mục tử đã kinh qua,
và, với những tháng năm của Hành trình còn lại,
Cha vẫn toàn tâm toàn ý thực hiện lý tưởng đời mục vụ của mình:


Nguyện chúc Cha,
tiếp nối tâm nguyện của Đức cố Hồng y PX Nguyễn Văn Thuận:
“ Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài.
Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.
Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.
Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng.
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng”.

( Đường Hy vọng, số 978 )

25 năm đời Linh mục là Quà Tặng thật tuyệt vời
và cao cả Dấu ấn Tình Yêu mà Thiên Chúa đã ân ban cho Cha.
cầu chúc Cha sẽ tiếp tục chấm đời mình thành những trang đời phục vụ thật tươi và thật đẹp.


Xin cộng đoàn dân chúa giáo xứ hiệp dâng lời cầu nguyện
cho cha chánh xứ Giuse trong ngày kỷ niệm  nầy.

 

111


 

 

Tâm Tình Của Cộng Đoàn Gx Châu Sơn

Hôm nay, ngày 22.11.2025, cộng đoàn giáo xứ hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp 25 năm linh mục của Cha quản xứ Giuse Đỗ Minh Hiển, vị mục tử Chúa gửi đến để chăm sóc đoàn chiên miền đất Núi Ngọc này.
 

1


Hai mươi lăm năm linh mục – một hành trình dài dệt bằng kinh nguyện, những bước chân bền bỉ, những lo toan vì đoàn chiên và trên hết là tình yêu dành cho Chúa và Hội Thánh. Lời Đức Hồng y FX Nguyễn Văn Thuận như vang vọng: “Linh mục không sống cho mình, nhưng sống cho đoàn chiên mà Chúa trao phó.”

Gần một năm hiện diện tại giáo xứ Châu Sơn, Cha đã để lại dấu ấn của người cha hiền: viếng thăm từng gia đình, cẩn trọng trong phụng vụ, đồng hành cùng các hội đoàn, chia sẻ với những vui buồn của mỗi người. Đời linh mục của Cha ít lời phô trương, nhưng thắm tình. Như Mẹ Têrêsa từng nhắn nhủ: “Hãy đặt thật nhiều yêu thương vào những việc nhỏ bé.” Với Cha, Châu Sơn dần trở thành mảnh đất của tâm hồn. Từng tiếng chuông, từng lối đi, từng ngọn gió như in dấu bước chân mục tử. Và với cộng đoàn, Cha trở thành người thân thiết trong gia đình đức tin, người luôn đặt lợi ích đoàn chiên lên trên mọi bận tâm.
 

2


Hồng ân 25 năm vì thế không chỉ là niềm vui của riêng Cha, nhưng là niềm vui chung của giáo xứ:

Tạ ơn vì tình Chúa đã dẫn dắt Cha qua mọi thăng trầm.
Tri ân vì sự hy sinh tận tụy của Cha trong từng sứ vụ.
Cầu xin cho Cha luôn được Thánh Thần soi sáng, được Chúa nâng đỡ và được tình thương mến của cộng đoàn ủi an mỗi ngày.

Kể từ ngày 24.11.2000, với châm ngôn đời linh mục “Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3,30), Cha đã trung tín sống tinh thần ấy suốt 24 năm phục vụ tại hai giáo xứ Vinh Quang – Công Chính và gần một năm nay tại Châu Sơn. Hành trình ấy kết dệt bởi lòng nhiệt thành, thao thức vì sứ vụ gieo trồng trên cánh đồng truyền giáo Chúa trao ban. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói:

“Sống yêu thương chính là cho tất cả,
trên đời này không đòi hỏi công lao.
Không tính toán, không kể cho là bao,
vì đã yêu có khi nào suy tính.”


Đời linh mục, sau ánh sáng ngày thụ phong, luôn thấp thoáng bóng Thập giá, những hy sinh lặng lẽ, những thao thức mục tử, những “bình sành dễ vỡ” (2 Cr 4,7) cần nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Nhưng cũng chính nơi những hy sinh ấy, ơn Chúa làm nở hoa trên những nẻo đường Cha đi qua, như lời Michel de Montaigne: “Nếu đời là cuộc lữ hành, hãy gieo hoa trên đoạn đường mình đi.” Hôm nay, nhìn lại 25 năm, hoa trái đã đơm bông; nhưng hơn thế, Cha cảm nhận sâu xa hồng ân Thiên Chúa đã khắc trên từng bước đường linh mục.

 

3


Tất Cả Là Hồng Ân, nên chúng con chỉ xin cầu chúc Cha:

– Tiếp tục sống trọn những năm tháng tới như lời đáp đáp lại tình yêu Thiên Chúa;
– Giữ trọn ngọn lửa ơn gọi đã cháy suốt 25 năm qua;
– Trở nên khí cụ bình an, hy vọng giữa cộng đoàn xứ Châu Núi Ngọc.

Ngày thụ phong 25 năm trước có thể đẹp, nhưng chính những tháng ngày Cha đang sống hôm nay với bao trung tín và hy sinh, mới là vẻ đẹp đích thực của đời linh mục. Và chúng con tin rằng: những ngày tới của Cha sẽ còn đẹp hơn, hạnh phúc hơn, và mở ra một hành trình hồng ân mới mẻ hơn nữa.

Nhân dịp năm Thánh hồng ân này, toàn thể cộng đoàn giáo xứ xin chúc mừng Cha, cùng Cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Xin Ngài ban cho Cha sức khỏe, sự khôn ngoan và lòng nhiệt thành, để Cha mãi là ánh sáng Tin Mừng, là mục tử hiền lành của đoàn chiên Châu Sơn. Nguyện xin Thiên Chúa luôn đồng hành với Cha – hôm nay và mãi mãi.
 

4
 
5


XEM HÌNH ẢNH
 

Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GX; hình ảnh Quang Hưởng

 Từ khóa: 25 năm linh mục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây