THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ; Quan Thầy cha Phó xứ

Thứ tư - 03/12/2025 03:57
Thánh lễ được cử hành vào lúc 4g45 sáng thứ Tư, ngày 3.12.2025, tại Thánh đường giáo xứ.
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ; Quan Thầy cha Phó xứ

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
Quan Thầy cha Phó xứ

Trong bầu khí se lạnh đầu đông, cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn cùng tề tựu đông đảo để tham dự Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, vị tông đồ nhiệt thành của các xứ truyền giáo, cũng là bổn mạng của Cha phó Phanxicô thân yêu. Thánh lễ được cử hành vào lúc 4g45 sáng thứ Tư, ngày 3.12.2025, tại Thánh đường giáo xứ.
 

0 18


Trong làn sương sớm còn vương nơi khuôn viên giáo xứ, đoàn rước trang nghiêm tiến vào Thánh đường: quý Cha, quý Sơ, Hội đồng Giáo xứ, quý chức các giáo họ, hội đoàn. Mỗi bước chân, mỗi nhịp trống kèn như gợi lại hình ảnh những cuộc lên đường truyền giáo không mỏi mệt của chính Thánh Phanxicô Xaviê, người đã từng băng rừng vượt biển, đem ánh sáng đức tin đến những nơi xa xăm nhất.
 

15


Cha phó Phanxicô Phạm Diệu Ân, chủ sự Thánh lễ. Cùng hiệp dâng và chia sẻ Lời Chúa có Cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển cùng quý cha quê hương: FS Trần Huy Huề, FX Nguyễn Thanh Tùng & Phêrô Nguyễn Thanh Vũ.  Phần phụng vụ thánh lễ hôm nay được quý Hội đồng Giáo xứ đảm trách một cách chu đáo, trang nghiêm; Ca đoàn Cêcilia cất lên những lời ca du dương, sốt sắng, dẫn cộng đoàn đi vào chiêm ngắm mầu nhiệm thiêng liêng của Thánh lễ. Mỗi câu hát, mỗi lời tung hô như thấm đượm lòng biết ơn và niềm vui mừng lễ Thánh Quan Thầy.
 

12


Trong bài giảng lễ, cha chánh xứ quảng diễn: từ khi được hoán cải dưới sự hướng dẫn của thánh Inhã, thánh Phanxicô Xaviê đã quyết chọn con đường tận hiến, “vâng theo” tiếng Chúa gọi và lệnh truyền của Tin Mừng. Thánh Giáo hoàng Phaolô VI khẳng định: “Đối với thánh Phanxicô Xaviê, việc rao giảng Tin Mừng không chỉ là một bổn phận, nhưng là một nhu cầu nội tâm không thể cưỡng lại.” Ngài xác tín mạnh mẽ điều Thánh Phaolô đã nói: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.” Chính niềm xác tín ấy đã làm nên nơi thánh nhân một gương sáng chói về lòng nhiệt thành truyền giáo.

Cha tóm lược ba điểm đến cộng đoàn:

-Lệnh truyền truyền giáo: lời mời gọi ra đi và loan báo Tin Mừng cho mọi người.

-Điều kiện để được ơn cứu độ: tin và sống Đức Tin bằng đời sống tông đồ: gồm Lòng nhiệt thành dấn thân vì phần rỗi các linh hồn.  Đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa, nhất là trong Chúa Giêsu Thánh Thể và Tinh thần hiền lành và khiêm nhường theo gương Thầy Giêsu.

-Ý thức sống đời chứng nhân giữa môi trường sống của mình.

Cha nhắn nhủ: Chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho Giáo Hội vị tông đồ vĩ đại này. Chúng ta cũng cảm tạ vì nhờ ngài, đức tin được lan rộng, nhiều linh hồn được cứu rỗi. Và chúng ta xin cho mỗi người biết noi gương ngài sống nhiệt thành, yêu mến Chúa, thao thức truyền giáo, và trở nên ánh sáng cho thế gian.
 

6


Thánh Phanxicô không chỉ là nhà truyền giáo vĩ đại, nhưng còn là mẫu gương về một trái tim mục tử biết tìm kiếm con chiên lạc, sẵn sàng vượt mọi gian khó để đem Chúa đến cho người chưa biết Chúa. Hơi ấm của ngài vẫn tiếp tục sưởi nóng đời sống đức tin của Giáo Hội hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta trở thành những chứng nhân sống động giữa cuộc đời.

Thánh lễ sáng nay cũng là dịp đặc biệt để cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân dành cho vị mục tử thân yêu: Cha phó Phanxicô Xaviê. Trong suốt thời gian hơn một năm qua, với sự hiền hòa, điềm đạm, gần gũi và tinh thần phục vụ khiêm tốn, cha đã trở nên dấu chỉ sống động của Lòng Chúa thương xót giữa đoàn chiên. Mỗi người giáo dân Châu Sơn nhận nơi cha hình ảnh một mục tử biết chia sẻ, biết lắng nghe và luôn đồng hành trong mọi biến cố vui buồn của giáo xứ.
 

5


Cuối Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Giáo xứ thay lời cộng đoàn dâng lời chúc mừng bổn mạng Cha phó, kèm theo món quà thiêng liêng là Bảng Phép Lành Tòa Thánh – như một lời cầu chúc chân thành để cha luôn tràn đầy sức mạnh, khôn ngoan và bình an trong sứ vụ. Những tràng pháo tay của cộng đoàn vang lên đầy ấm áp, như gói ghém tình cảm chân thành của đoàn chiên dành cho vị mục tử của mình.
 

14


Đáp lời, cha chủ tế bày tỏ tâm tình: cảm ơn những lời chúc mừng thân thương, những nghĩa cử quý mến, và đặc biệt là thánh lễ hôm nay được cử hành trong bầu khí sốt sắng và ấm áp tình gia đình để cầu nguyện. Nhân dịp lễ bổn mạng, chúng con cũng xin thánh Phanxicô Xaviê chuyển cầu cùng Chúa cho mọi người chúng ta, để mỗi người trở nên những môn đệ nhiệt thành, góp phần làm sáng danh Chúa và phục vụ cộng đoàn.
 

1


Trước đó, sau Thánh lễ đầu ngày sáng Thứ ba, ngày 2.12.2025, tại nhà xứ, trong bầu khí thân tình, Cha chánh xứ Giuse cùng quý Sơ và toàn thể quý chức của giáo xứ gởi đến Cha phó những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày lễ bổn mạng. Đó không chỉ là buổi gặp gỡ xã giao, nhưng là một cuộc gặp gỡ của yêu thương và biết ơn. Những nụ cười chân thành, những cái bắt tay ấm áp, và từng lời chúc gửi trao như hòa chung vào nhịp đập của gia đình giáo xứ Châu Sơn luôn mến thương vị mục tử trẻ của mình. Cha phó Phanxicô đón nhận tất cả bằng sự đơn sơ, khiêm tốn, và sự xúc động chân thành của một vị mục tử luôn đặt đoàn chiên trong tâm hồn. Buổi gặp gỡ ngắn, nhưng đủ để nói lên tình cảm gắn bó giữa mục tử và đoàn chiên, một tình cảm được hun đúc mỗi ngày bằng sự phục vụ và lòng nhiệt tâm mà Cha phó đã dành cho cộng đoàn xứ Châu.
 

2


Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê năm nay khép lại trong lòng cộng đoàn một dư âm thật đẹp: dư âm của lòng biết ơn, của sự hiệp nhất, của tinh thần truyền giáo, và trên hết là tình mục tử và đoàn chiên gắn kết trong Đức Kitô.

Ước gì, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xaviê, mỗi người tín hữu luôn biết đem Tin Mừng vào cuộc sống với trái tim nhiệt thành và đơn sơ, để ngọn lửa đức tin ấy tiếp tục bừng sáng giữa lòng giáo xứ và lan tỏa đến mọi người chung quanh.

HÌNH ẢNH CHÚC MỪNG

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ


 

8
 
9
 
11
 
10
 
7

Tác giả bài viết: Quang Đồng; hình ảnh Quang Hưởng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây