MỪNG LỄ CHỊ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Thứ hai - 24/09/2018 06:40
Chúc mừng LỄ BỔN MẠNG BAN GIÁO LÝ, cùng CÁC ANH CHỊ EM CỘNG ĐOÀN & CA ĐOÀN SẮC TỘC.
MỪNG LỄ CHỊ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
MỪNG LỄ CHỊ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Ngày 19 tháng 10 năm 1997, THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU được Thánh Giáo hoàng Gioan Phalô II trao tặng danh hiệu Tiến sĩ Hội thánh. Ngài là người trẻ nhất (24 tuổi) trong 3 vị nữ thánh được trao tặng danh hiệu này ( gồm * Thánh nữ Catarina Siêna (13471380), người Italia, tu sĩ dòng nữ Ða Minh, có công hiệp nhất Giáo hội bị chia rẻ lúc đó. Lễ kính ngày 29.4 * Thánh nữ Têrêsa Giêsu thành Avila (15151582), người Tây Ban Nha, người có công canh tân dòng Carmêlô. Lễ kính ngày 15.10.  Năm 1970, Chân phước Giáo hoàng Phaolô Ðệ Lục đã tuyên phong cả hai Thánh nữ làm Nữ tiến Sĩ Hội Thánh)

A 2
Người ta thường nói : Nhi nữ thường tình. Tình cảm đàn bà, con gái, ai mà chẳng có. Giáo Hội mừng kính một nhi nữ nhưng không thường tình. Chúng ta thường xưng hô một cách thân thương với lòng quý trọng là Chị thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu mà có lần, Chị ngỏ lời xin đến đan viện Cát Minh ở Hà Nội nhưng vì lý do sức khỏe nên không được Mẹ bề trên chấp thuận.
Quà tặng mà Chị thánh để lại cho đời là con đường thơ ấu thiêng liêng mà đặc điểm trước tiên là lòng tin tưởng phó thác. Và đó cũng là điều mà Chúa Giêsu đòi buộc mỗi chúng ta phải trở nên như trẻ nhỏ. 24 năm cuộc đời thanh xuân ngắn ngủi mà vỏn vẹn chỉ có 9 năm náu mình trong Đan viện Cát Minh ở Lisieux, nhưng Chị thánh đã mang về cho Thiên Chúa biết bao hoa trái thiêng liêng.
Trải qua 18 tháng cuối đời chống chọi với bệnh lao phổi nặng, trước khi lìa đời, Chị thánh Têrêsa đã chia sẻ rằng: “Tôi đã chẳng cho Thiên Chúa tốt lành điều gì ngoài tình yêu, và Người sẽ trả lại cho tôi chính tình yêu. Sau khi tôi chết, tôi sẽ làm mưa hoa hồng. Từ thiên đàng, tôi sẽ tiếp tục làm phúc xuống cho trần gian!”
Thế là Thiên Chúa ngắt Bông Hoa Nhỏ của Chúa về trời cao ngày 30 tháng 9 năm 1897. Mấy ngày hôm ấy, tuy trong quan tài không có một hoa hồng nào, nhưng người ta ngạc nhiên về những làn hương hoa hồng tỏa ra từ quan tài của ngài. Đó là dấu chỉ đầu tiên người ta thấy lời hứa của ngài mau chóng được Chúa nhận lời.
Động lực thúc đẩy Chị thánh chấp nhận đau khổ trong đời mình, chính là Tình yêu đối với Chúa. Nếu không có tình yêu Chúa thì thái độ chấp nhận đau khổ sẽ trở nên hoàn toàn phi lý.
Chị thánh Têrêsa đã cắt nghĩa động lực thúc đẩy ấy trong mấy vần thơ :
Sống yêu đương chính là cho tất cả,
trên đời này không đòi trả công lao,
không tính toán, không kể cho là bao,
vì đã yêu có khi nào tính toán
Ước gì con đường nên Thánh của Têrêsa sẽ là con đường chúng ta khao khát, quyết tâm, cố gắng noi theo trong niềm tin, niềm hy vọng và trong tầm tay của mỗi người.


BÁT PHÚC DÀNH CHO CÁC GIÁO LÝ VIÊN
Sr. MARIE ROCCAPRIORE
1
Phúc cho những Giáo lý viên nào biết lắng nghe học sinh của mình,
đặc biệt là những em ưa thắc mắc,
vì họ có Đôi tai của Đức Kitô.
2
Phúc cho những Giáo lý viên nào biết nhìn thấy nhu cầu của học sinh mình,
nhất là những em chẳng được ai quan tâm,
vì họ có được Đôi mắt của Đức Kitô.
3
Phúc cho những Giáo lý viên nào biết ăn nói dịu dàng với học sinh của mình,
đặc biết là với những em ngỗ ngược,
vì họ có được Môi miệng của Đức Kitô.
4
Phúc cho những Giáo lý viên nào biết trìu mến học sinh của mình,
đặc biệt là với những em bị nạn bạo hành gia đình hay bị gia đình bỏ rơi,
vì họ có được Đôi tay của Đức Kitô.
5
Phúc cho những Giáo lý viên nào biết cầu nguyện cho học sinh của mình,
đặc biệt là cho những em chưa biết Chúa,
bởi vì họ có được Tinh thần của Đức Kitô.
6
Phúc cho những Giáo lý viên nào biết tỏ lòng yêu thương học sinh của mình,
đặc biệt là những em chẳng có nét nào đáng yêu,
bởi vì họ có được Con tim của Đức Kitô.
7
Phúc cho những Giáo lý viên nào biết nhẫn nại đồng hành với học sinh của mình,
nhất là với những em thiếu được hướng dẫn về mặt tâm linh,
vì họ có được Đôi chân của Đức Kitô.
8
Phúc cho những Giáo lý viên nào biết kiên trì trong sứ mạng chia sẻ đức tin của mình,
đặc biệt khi những nỗ lực của họ xem ra chẳng đi tới đâu, bởi vì họ có được
Sự hiện diện đầy nhân ái của Đức Kitô và Sự hiện diện của họ là Nước Thiên Chúa.

Nguyện chúc các Anh chị Giáo lý viên sẽ cảm nhận niềm an bình hạnh phúc,
vì việc dạy Giáo lý giúp các anh chị trau dồi bản thân và làm cho đời mình được phong phú hơn.
Với ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần,
kính chúc các Anh chị ngày càng tiến sâu hơn nữa trong Ơn gọi Giáo lý viên.

Biết Ơn


TRONG TÂM TÌNH NGỢI KHEN & TRI ÂN THIÊN CHÚA,
MỪNG LỄ CHỊ THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU,
(18731897)
TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH,

QUÝ CHA QUẢN XỨ & QUÝ NỮ TU
BTV. HĐGX
BAN BIÊN TẬP TRANG TIN
QUÝ CHỨC & CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ

HÂN HOAN CHÚC MỪNG
BỔN MẠNG BAN GIÁO LÝ,
CÙNG CÁC ANH CHỊ EM CỘNG ĐOÀN & CA ĐOÀN SẮC TỘC
 

A HH

 

“Tôi hiểu rằng tình thương cưu mang tất cả ơn gọi,
tình thương là tất cả,
tình thương bao trùm mọi thời đại và mọi nơi chốn.

Đáp lời mời gọi đặc biệt của Chúa Thánh Thần,
và, tiếp bước vào Con đường thơ ấu thiêng liêng của Chị thánh,
nguyện xin cho
TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ GIÁO LÝ VIÊN
đang dự phần vào sứ mạng rao giảng
các mầu nhiệm của Tin Mừng Cứu độ,
biết nhìn nhận thân phận yếu đuối bất toàn của mình
và biết phục vụ một cách khiêm nhường
để giới thiệu Thiên Chúa là Tình yêu xót thương
cho các Bạn trẻ và Thiếu niên, cùng các em Thiếu nhi nhi bằng tất cả tấm lòng.
Như lời của Hội thánh :
Tất cả mục đích của giáo lý và lời giảng dạy
phải được đặt trong tình yêu vĩnh cửu …
Để mọi người hiểu rằng mọi hành vi tốt đúng nghĩa Kitô giáo
không có nguồn gốc nào khác
ngoài tình yêu và không có cùng đích nào khác ngoài tình yêu.

 

A 55


Từ cơn mưa hoa hồng mà Chị thánh đã hứa, nguyện xin cho
CÁC ANH CHỊ EM TRONG CỘNG ĐOÀN & CA ĐOÀN SẮC TỘC
CÙNG TẤT CẢ CÁC BÀ MẸ VÀ CÁC BẠN TRẺ
biết chu toàn bổn phận đấng bậc mình với tất cả tình yêu,
bằng việc đón nhận mưa hoa hồng của Chị thánh Bổn mạng.

Nhưng bông hồng nào mà chẳng có gai
nghĩa là luôn có thánh giá, có hy sinh.

Hoa hồng và Thánh giá.
Hai vẻ đẹp vốn sánh bước bên nhau.
Bởi tình yêu thiếu hy sinh là tình yêu giả.
Hy sinh thiếu tình yêu là tình yêu thừa.

Cộng đoàn Giáo xứ chúng ta cầu xin Thiên Chúa,
qua lời bầu cử, không những của Chị thánh,
mà còn của Song thân ngài là hai thánh Louis Martin và Zélie Guérin
cũng tỏa ngát hương hoa hồng xuống từng gia đình dưới thế.

Chúng ta luôn nài xin Thiên Chúa
cho mỗi gia đình trở nên thiên đường hạnh phúc,
nên mái nhà yêu thương và nên gia đình thánh thiện!

Nguyện xin Vị thánh làm Mưa Hoa Hồng xuống trần gian,
xuống gia đình và xuống cuộc đời mỗi người chúng ta.

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây