Mừng Lễ Thánh Antôn Bổn Mạng Giáo Họ Antôn
Vào lúc 4g ngày 13-6-2025, tiếng chuông nhà thờ ngân vang thanh thót, phá tan màn đêm u tối, báo hiệu hừng đông sau những ngày mưa dầm tầm tã ảnh hưởng bởi cơn bão số 1 Wutip.
Hôm nay trời quang mưa tạnh, các cành lá nhảy múa đu đưa theo làn gió, tất cả như hoà chung niềm vui với Giáo hội mừng lễ thánh Antôn, Cộng đoàn dân Chúa quy tụ về ngôi Thánh đường thân yêu Giáo xứ Châu Sơn, tham dự thánh lễ và cầu nguyện cách riêng cho Giáo họ Antôn và những ai đã chọn thánh nhân làm bổn mạng. Đoàn rước hân hoan tiến vào Thánh đường Giáo xứ trong tiếng nhạc kèn trỗi vang.
Chủ tế thánh lễ cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển, cùng đồng tế cha phó Phanxico Têrêsa Phạm Diệu Ân, quý Soeurs, Ban thường vụ. HĐGX, quý Ban trị sự Giáo họ, quý ban ngành đoàn thể, các hiệp hội đạo đức, đông đảo thành viên trong Giáo họ và cộng đoàn Giáo xứ. Thánh Antôn mà chúng ta mừng kính hôm nay, ngài là sứ giả Tin Mừng, ngài loan báo Tin Mừng, ngài giải thích Tin Mừng, ngài diễn giải Tin Mừng do đó ngài được gọi là Tiến sĩ Tin Mừng. Một học hàm nói về khả năng thẩm thấu Tin Mừng của ngài.
Chia sẻ trong thánh lễ Cha chánh xứ Giuse đã đưa cộng đoàn đi vào trong tâm của Bài Tin Mừng. Tin mừng chúng ta vừa nghe muốn diễn tả thánh Antôn có một tâm hồn, một kiến thức chuyên sâu về Kinh thánh, ngài đam mê và luôn luôn suy gẫm tìm coi Chúa muốn mình làm gì. Và tiểu sử của ngài là một linh mục dòng Augustino như mà ngài thấy con đường đó không phù hợp với mình, ngài muốn xả thân vì những con người nghèo bị loại ra khỏi xã hội. Và vì thế ngài chuyển qua dòng Phanxico khó khăn, để ngài toàn tâm toàn ý cùng với Đức Ki-tô trong sứ mạng loan báo Tin mừng. Và chúng ta thấy một khi ngài thấm nhuần Tin mừng, ngài dùng Tin mừng với sự khéo léo Chúa trao cho ngài về vấn đề giảng thuyết, ngài đã trở thành nhà giảng thuyết lừng danh. Giáo họ cũng như những ai đã nhận Thánh Antôn làm quan thầy, không phải vì ngài hay làm phép lạ cho chúng ta bằng việc này việc kia. Nhưng chúng ta nhận ngài vì ngài làm gương cho chúng ta về lòng yêu mến Lời Chúa và Thánh Thể, muốn được những phép lạ đó chúng ta phải là người yêu mến Lời Chúa và thực hành trong cuộc sống bằng việc làm chứ không phải bằng miệng. Chúng ta hãy xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta trở thành một cộng đồng yêu thương, khiêm tốn, nhẫn nại, một cộng đồng biết chấp nhận nhau và làm chứng về Lời của Chúa và từ đó chúng ta sẽ nhận được ơn đặc biệt mà ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta.
Sau lời nguyện hiệp lễ thay lời cho Giáo họ ông Trưởng ban, đã gởi lời cám ơn đến quý cha và cộng đoàn tham dự đã hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cách đặc biệt cho Giáo họ.
Thánh lễ tạ ơn kết thúc khi những tia nắng ban mai chiếu qua kẻ lá, mọi người hân hoan đón nhận phép lành của Chúa và chung tâm tình tạ ơn. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Antôn làm cho chúng ta là những Antôn của thời đại, biết đem yêu thương xóa tan bất công, nghèo khó, yêu người không chỉ bằng lời nói mà còn những việc làm cụ thể, nhờ đó xã hội ngày một tốt đẹp hơn.
Tác giả bài viết: Thanh Hải, hình ảnh Cao Thiên
Những tin cũ hơn