Giáo Xứ Châu SơnGiáo xứ Châu Sơn thuộc giáo phận Ban Mê Thuật tại xã Cư Êbur - TP. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk.
CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
Thứ sáu - 30/01/2026 05:00
Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật thứ 4 thường niên gởi đến cho mỗi người bài giáo huấn của Đức Giêsu, qua bài học đó, Đức Giêsu đã làm hiển lộ sự quan tâm đặc biệt Chúa Cha dành cho con người.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 5, 1-12a)
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.
Suy niệm
Sự hiện hữu của bản thân trong thế giới này là một huyền nhiệm, đó là một sự hiện hữu đến từ tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Sách Sáng Thế Ký kể lại, trước khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã suy nghĩ rất nhiều. Sự huyền nhiệm đó được hiển lộ từ bên ngoài cho tới bên trong của con người. Mang trên mình hình ảnh của Thiên Chúa, có tạo vật nào sánh bằng, ẩn chứa bên trong là sự sống của Thiên Chúa, là bộ não của sự thông minh, nơi đó ẩn chứa lý trí và ý chí của một tạo vật mang tên con người. Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật thứ 4 thường niên gởi đến cho mỗi người bài giáo huấn của Đức Giesu, qua bài học đó, Đức Giesu đã làm hiển lộ sự quan tâm đặc biệt Chúa Cha dành cho con người.
Kinh Thánh Cựu ước để lại cho nhân loại những mẫu chuyện, những bài học và những lời tiên báo về tương lai của con người, các tiên tri là những người thay mặt Thiên Chúa, nhắc nhở mọi thế hệ hãy cố gắng khám phá chiều sâu của tình yêu quan phòng đó, để sống xứng hợp và làm chứng, lời tiên tri Sô-phô-ni-a trong bài đọc 1 là một lời chứng rất sống động: “Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa”. Tình yêu đền đáp tình yêu, ân tình đền đáp ân tình, nếu con người biết cội nguồn của mình và đền đáp ân tình đó, con người sẽ luôn được bình an, được chăm sóc và bảo vệ trên mọi nẻo đường cuộc đời.
Làm sao con người có thể hiểu được ý định của Thiên Chúa, tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, cho con người thông chia sự sống của Ngài quả là một huyền nhiệm rồi, Ngài còn muốn con người hãy dùng cuộc sống của mình để giới thiệu một tình yêu quan phòng của Thiên Chúa cho thế giới, đừng tự ti mặc cảm với hiện tại và hiện trạng của mình. Đó cũng là lời nhắc của thánh Phaolo dành cho con cái thành Cô-rin-tô trong bài đọc 2: “Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: Vì (trong anh em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi”. Thiên Chúa cần nơi người Kito hữu một lối suy nghĩ khác với thế gian, vì họ là con cái của Ngài. Hãy dùng Tin mừng là kim chỉ nam, là đuốc sáng chỉ đường cho bản thân trên từng cây số cuộc đời, hãy làm chứng cho tin mừng theo sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa.
Bài giảng về tám mối phúc là kết tinh của sứ điệp Đức Giesu đem từ trời xuống và giới thiệu cho thế giới. Trong bài giảng đó, Thiên Chúa bày tỏ sự quan tâm của Ngài qua những ước muốn nơi tuyệt phẩm của mình, hãy suy nghĩ, hãy nói, hãy làm và hãy sống theo tinh thần của Đấng đã cho mình hiện hữu: “Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương”. Sự tinh tế của Đức Giesu qua bài giảng này cho con người thấy chiều sâu của tình yêu quan phòng đến từ Chúa Cha. Một con người hoàn thiện sẽ là một bức họa tuyệt vời về Thiên Chúa, sự năng động của con người trong cuộc sống, là sự hiện hữu của một Thiên Chúa tình yêu.
Thiên Chúa cho con người đủ đầy mọi thứ, từ thức ăn đồ uống, cho đến mọi tiện nghi khác, điều Ngài mong chờ là con người đừng đặt nặng vào những yếu tố đó, nhưng hãy quan tâm tới đời sống nội tâm, tới chiều sâu của tình yêu quan phòng. Sự nghèo khó Thiên Chúa muốn không kéo con người tụt hậu, nhưng đưa con người tới một tầm cao mới, đừng trở nên nô lệ cái tôi, nhưng hãy là người tự do, biết tìm kiếm sự thiện, biết tạo ra một ngôi nhà tâm hồn trống rỗng để Thiên Chúa hiện diện và ngự trị. Từ sự thiện đó, con người sẽ có đôi mắt tâm hồn và đức tin đủ sáng để thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa trong tha nhân, trong mọi công việc mình phục vụ, gặp được Thiên Chúa mang trên mình đầy thương tích đang ở đâu đó bên cạnh mình.
Lòng thương xót sẽ giúp con người xích lại gần hơn với tha nhân, Thiên Chúa đã cúi xuống với con người khi họ ở trong tình trạng nô lệ của tội, của đau khổ, họ đã kêu cứu và Ngài đã cúi xuống với họ. Khi lòng thương xót được đặt đúng chỗ, đó sẽ là chất xúc tác để kết nối mọi người trong tình gia đình thiêng liêng. Trong một thế giới mạnh được yếu thua, thì sự hiền lành sẽ là sức mạnh vô hình, giúp hàn gắn những sự phân cách giàu nghèo, đưa người thấp cổ bé miệng trở về chỗ đứng của họ trước mặt Thiên Chúa. Giọt lệ của Con Thiên Chúa đã rơi khi người bạn của Ngài qua đời, và hôm nay, giọt lệ của sự cảm thông trong sầu khổ, sẽ xoa dịu sự nguội lạnh và dửng dưng của tình người trong mọi tương quan.
Khao khát đủ đầy cho cuộc sống là điều tất yếu đối với con người, nhưng khao khát điều công chính mới thực sự là một điều quan trọng đối với con người. Khi một người khao khát sự công chính, là lúc họ đang tìm kiếm Thiên Chúa, Đấng được gọi là Thánh. Tìm gặp đấng được gọi là Thánh, họ sẽ được ở lại bên cạnh, được ánh sáng của sự thánh thiện tỏa sáng trên cuộc đời, và bước chân của họ sẽ là bước chân của người sứ giả thánh thiện. Khi con người biết khao khát sự thánh thiện, công chính, mọi nhu cầu khác sẽ đến với họ, mọi thứ họ có chỉ là thứ yếu, Thiên Chúa mới là gia nghiệp đích thực của họ và cuộc đời của họ mới thực sự là một sự hiện diện gián tiếp của Thiên Chúa trong con người.
Lạy Chúa, làm sao con người dùng ngôn ngữ để diễn đạt chiều sâu của tình yêu được và đó là tình yêu của Thiên Chúa, con người càng bất lực, xin giúp chúng con biết dừng lại trước một cuộc sống ồn ào, để chiêm ngắm tình yêu đích thực, đó là tình yêu tự hiến, từ đây, mỗi người trở lại với cuộc sống trong tâm thái tự tin và lạc quan, để giới thiệu tình yêu đó qua cách suy nghĩ, qua vòng tay ấm áp, qua cử chỉ gần gũi của tình người và qua sự cảm thông trong sầu khổ. Con Thiên Chúa vào đời, ở giữa gia đình nhân loại, Ngài đã chứng kiến sự mong manh của phận người, xin cảm thông với những anh chị em lầm lạc, xin cảm thông với những người mặc cảm tự ti với hiện tại của mình vì tội lỗi, xin tha thứ cho những ai đã quay lưng với Thiên Chúa, xin biến đổi những ai sống trong sự khô khan, nguội lạnh của ích kỷ và nhỏ hẹp trong suy nghĩ, xin Chúa hãy biến đổi chúng con thành khí cụ của sự bình an đích thực. Amen.