NHƯ TRE NỞ HOA

Thứ tư - 23/07/2025 01:05
Bài thơ “Như Tre Nở Hoa” là khúc hoài niệm sâu lắng, tri ân và tôn vinh những bậc ông bà – những “người gác đền ký ức” của gia đình và quê hương. Với hình ảnh dung dị xúc động, tác giả dẫn chúng ta trở về những tháng năm gian khó, nơi đạo nghĩa vợ chồng, tình thâm gia tộc và nếp sống chân thành dệt nên nền tảng đạo đức vững bền cho các thế hệ.

Trong nhịp sống hiện đại, bài thơ là lời nhắc nhớ hãy trân trọng và gìn giữ giá trị của gia đình, của những mái đầu bạc mà thời gian không thể thay thế.
NHƯ TRE NỞ HOA

NHƯ TRE NỞ HOA.

      ** Ngày Thế giới Ông Bà và Người cao tuổi

 

Như người gác đền thiêng kỷ niệm

Thuở bình yên gió núi mây ngàn

Ông bà xưa thật thà như đếm

Dẫu lên bờ xuống ruộng gian nan

 

Phủi bụi thời gian vào quá khứ

Thời ông bà chân đất, áo tơi

Nắng hạn xong lại lo nước lũ

Để dành từng hủ mắm, củ khoai

 

Ai kể chuyện xưa, ai còn nhớ

Áo cũ sờn vai cô hái dâu

“ Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”

Thắm thiết bên nhau đến bạc đầu

 

Ai đứng đầu đê, ai cuối bãi

Gió đông về tiếng nỉ tiếng non

Thuở mẹ thơm lúa mùa con gái

Về với cha chung bến chung dòng

 

Ông mồ hôi “ khai sơn phá thạch”

Bà gánh gồng thoăn thoắt chợ đêm

Ông bà như bóng núi, tùng bách

Tỏa yêu thương gió mát êm đềm

 

Mùi thơm ông “ bờ xôi ruộng mật”

Bà thơm mùi gốc rạ, bó rơm

Mùi thơm cha luống cày vỡ đất

Mẹ thơm mùi khói bếp chiều hôm

 

Nào ai hiểu: xưa ông bà sống

Chỉ ra vào quanh quẩn làng quê

Không có wifi, điện thoại di động

Con đường quen sáng- tối đi- về.

 

Không điện sáng ti vi, máy nổ

Ngọn đèn dầu hiu hắt mái tranh

Nghĩa Tào khang chịu thương chịu khó

Tình xóm làng ấm nước chè xanh

 

Ai nào hiểu: nỗi buồn thời đại

Sao bữa cơm ấm áp gia đình

Mỗi người một góc gạt điện thoại

Miệng nhai cơm, mắt dán màn hình

 

Hẹ hò nhau chi đôi lứa trẻ

Cứ lạnh lùng lướt mạng quay lưng

Chẳng lời yêu “ thề sông hẹn bể”

Gần bên nhau cách biệt muôn trùng

 

Thời ông bà gia phong lễ nghĩa

Đạo phu thê, hiếu để vuông tròn

Sống chân thành, đơn sơ, giản dị

“ Tốt gỗ còn hơn tốt nước sơn”

 

Người cao tuổi: món quà trời tặng

Là móng nền đạo hạnh đức tin

Họ qua mùa hoa thơm cỏ đắng

Bậc cao niên trọn nghĩa vẹn tình

 

Tre nở hoa, “ khúc chung tấu nhã”

Dòng thời gian đất lở, sông bồi

Bản trường ca chung lời cảm tạ

Hoàng hôn rực rỡ cuối chân trời

 

“Phúc cho ai không mất hy vọng”*

Người tuổi già hoạch định tương lai

Họ được phúc lành và ân sủng

Chúa dắt qua tháng rộng năm dài.

    ********************

*Xin xem Sứ diệp của ĐTC LÊÔ XIV
Cho ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi, lần thứ 5
27 tháng 7 năm 2025.
 

Châu Sơn 21.7.2025

   Jos Ngọc Hạnh

Tác giả bài viết: Jos. Trần Ngọc Hạnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây