THÁNG NĂM – MÙA HOA DÂNG MẸ

Thứ năm - 01/05/2025 14:47
Tháng Năm – tháng của hoa, tháng của Mẹ, tháng của những lời kinh nguyện đơn sơ mà thẳm sâu.
THÁNG NĂM – MÙA HOA DÂNG MẸ


Tháng Năm – Mùa Hoa Dâng Mẹ
 

Tháng Năm về, gió hát bên hiên
Ve ngân rộn rã gọi miền nhớ thương.
Bằng lăng tím, lặng nở bên đường,
Phượng hồng cháy đỏ vấn vương sân trường.


Tháng Năm về, hoa tỏa ngát hương
Lòng con tha thiết mến thương vô vàn.
Đóa hồng dâng tiến Mẹ dịu dàng,
Nguyện lòng son sắt, vững vàng niềm tin.

 

Tháng Năm về, mang theo hơi thở nồng nàn của mùa hạ. Những ngày này, nắng không còn e dè như cuối xuân mà rực rỡ, mạnh mẽ, trải dài trên những tán cây, góc phố. Những chùm bằng lăng tím lặng lẽ nở bên đường, còn phượng vĩ như ngọn lửa cháy rực trên nền trời trong vắt. Tiếng ve râm ran trong những vòm lá, như một bản nhạc giao mùa quen thuộc, đánh thức bao miền ký ức xa xôi.
 

unnamed


Tháng Năm cũng là tháng của những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Trời vừa trong veo, bỗng chốc đổ ào những giọt nước mát lành. Cơn mưa tháng Năm mang theo hương đất nồng nàn, như một lời ru dịu dàng của thiên nhiên gửi đến con người trong những ngày hè oi ả. Cây lá xanh non, hoa nở khắp chốn, vẽ nên bức tranh thiên nhiên căng tràn sức sống.

Trong nhịp thời gian thầm lặng trôi, tháng Năm còn là tháng của những đóa hoa thiêng liêng dâng lên Đức Mẹ – Mẹ hiền yêu dấu của muôn vạn người con. Hoa tháng Năm không chỉ là những đóa hồng kiêu sa, không chỉ là những nhành huệ trắng thanh khiết, mà còn là tấm lòng con thảo dâng lên Mẹ với tất cả yêu thương và tin cậy. Trong tiếng chuông ngân vang, từng cánh hoa nhỏ được dâng lên bằng cả cung lòng thành kính, như một lời cầu xin Mẹ luôn che chở, giữ gìn.

 

unnamed (1)


Tháng Năm năm nay, trong sắc hoa dâng Mẹ, lòng người như chùng xuống bởi tin buồn lớn lao vừa đến: Đức Thánh Cha Phanxicô – vị Cha chung kính yêu của Hội Thánh hoàn vũ – đã được Chúa gọi về. Ngài ra đi khi mùa hoa chớm nở, như một đóa hồng thiêng liêng trở về tay Đấng Tạo Hóa. Cả thế giới lặng đi trong giây phút tiễn biệt người cha nhân hậu khả kính, một mục tử hiền lành, người đã sống trọn đời cho sứ vụ yêu thương và phục vụ người nghèo khổ.

Trong tiếng kinh dâng Mẹ, xen lẫn những lời cầu cho linh hồn vị Cha chung khả kính được yên nghỉ trong vòng tay Thiên Chúa. Tháng Năm buồn, nhưng cũng là tháng của niềm hy vọng – hy vọng rằng trên thiên quốc, Đức Thánh cha vẫn tiếp tục cầu bầu cho đoàn con dưới thế, cho Hội Thánh được hiệp nhất, và cho nhân loại sống trong công bình và bác ái.

Dẫu mang nỗi buồn, tháng Năm vẫn là tháng của ân sủng. Trong từng đóa hoa dâng Mẹ, người tín hữu tìm lại được sự an ủi và nâng đỡ, như ánh sáng nhẹ nhàng xua tan bóng tối. Mẹ vẫn ở đó – hiền từ, bao dung, dịu dàng đón lấy những giọt nước mắt, những lời thì thầm trong thẳm sâu trái tim con cái. Mẹ vẫn đưa tay dịu dàng chở che, và từ nơi cao vời vợi, chắc hẳn Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đang mỉm cười nhìn về đoàn con đang tiếp bước ngài trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Tháng Năm – tháng của hoa, tháng của Mẹ, tháng của những lời kinh nguyện đơn sơ mà thẳm sâu. Và trong mùa hoa ấy, những người con bé nhỏ vẫn tiếp tục thắp lên trong tim ngọn lửa yêu mến, nguyện xin dâng lên Mẹ từng cánh hoa đời sống, dẫu vui hay buồn,  như của lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa.

Tác giả bài viết: Quang Đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây