NHỚ CHA GB NGUYỄN QUỐC THUẦN
Chúng ta cùng với giáo Hội đang vui sống và đón nhận muôn vàn ân phúc từ Mầu nhiệm Phục Sinh. Tuy nhiên người viết bài này lại miên man buồn khi nhớ đến cha GB Nguyễn Quốc Thuần nhân ngày lễ giỗ 30 ngày.
Con không muốn nhắc lại nỗi đau của ông cố Thắng và đại gia đình tang quyến, nhưng con cảm thấy biến cố đau thương này ứng nghiệm lời TV 118,48: “Lệnh Ngài ban…; con giơ tay đón nhận “; vẫn biết rằng “lệnh”Chúa …. thì phải vâng theo! Nhưng cách nào đó (xét theo tự nhiên) thì ai cũng xót xa, bàng hoàng cho sự mất mát quá lớn của giáo xứ Châu Sơn và của giáo phận Banmethuot.!
Trước giờ Kinh Chiều thứ bảy trước Lễ Lá. (12/4/2025) Con cảm thấy choáng váng, nghẹn lời vì phải tin vào sự thật: cha GB Nguyễn Quốc Thuần đã về với Chúa ! Đúng là:” lệnh triều đã ban, cha ra đi xin chào mọi người ! ..... cha ra đi âm thầm, trong cô đơn thinh lặng...” (R.Tagore)
Cha GB thương nhớ! Cha đã về với Chúa. Cha không còn “ ở trọ trần gian “ cha vĩnh biệt mọi người! Lúc sinh thời, nhạc sĩ Trịnh công Sơn ( dù là Phật tử) đã cảm nghiệm, chân nhận thân phận con người :” hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi...” Và ngày thứ bẩy định mệnh đó, cha GB đã từ trong “ cát bụi mệt nhoài“ để trở về thân phận ban đầu của kiếp người . Đúng là một “tiếng động gõ nhịp không thôi “ trong lòng mỗi người . Vì thế, sự ra đi của cha GB sẽ giúp chúng ta ý thức: nay anh mai tôi! Cho nên Sự Chết vẫn còn đó, sự chết nghiệt ngã lắm. Nhưng Sự chết làm sáng tỏ chân lý : “…..đời con là một kiếp phù du, loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi”(TV 89,48)
Cha GB đã nhắn gửi cho chúng ta lời cầu nguyện:” Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (TV90,12).
Chính Đức tin Kytô giáo đã giúp chúng ta ý thức về Sự Chết chỉ là sự thay đổi trạng thái sống! Sự sống thay đổi nhưng không mất đi! Thật vậy“ sợi tóc trên đầu rụng xuống… cũng do ý Chúa…!” Đúng thế! Sự sống không mất đi, chỉ là sự thay đổi, mọi sự đều do ý Chúa ….; nhưng sự thay đổi này thật là một cuộc chia ly ngoài ý muốn của mọi người với cha GB.
Cha GB thương nhớ! Lúc cha còn trong độ tuổi học sinh và sinh hoạt ở xứ nhà, người viết bài này ít có dịp gặp gỡ với cha ( đi tu dòng nên đã xa gia đình ) nhưng từ khi cha chịu chức Linh mục, đặc biệt thời gian cha du học ở trường Holy Apostles College and Seminary thuộc địa phận Norwich tiểu bang Connecticut - Hoa Kỳ(2016-2019) hai anh em có nhiều kỷ niệm …… Gặp nhau bên Mỹ nhưng hai anh em luôn xài tiếng Châu Sơn: “chào eng, đi nhởi, mỏi cẳng, ăn keng( canh) chua cá tràu( lóc)… Nhân dịp 2 anh em gặp nhau trong dịp họp mặt gia đình Châu Sơn HN tại Portland - Oregon lần đó có thêm 3 cha :Phạm Văn Hùng, Phạm Ngọc Tuấn, Cao Vĩnh Phúc. Với khả năng tổ chức linh hoạt khéo léo, sôi động của cha GB đã tạo nên bầu khí những ngày họp mặt của gia đình CSHN với những bài ca, vũ điệu “cây nhà lá vườn“ thật ấm cúng và ý nghĩa, đồng thời giúp thế hệ trẻ (sinh ra bên Mỹ) biết thêm phần nào lịch sử giáo xứ Châu Sơn.
Nhưng kỷ niệm khó quên nhất: nhân dịp lễ bổn mạng của cha GB, được bà con bên Mỹ mời hai anh em đi nhà hàng. Hai anh em rất ngỡ ngàng vì thực đơn quá đặc biệt nên không biết “ ăn kiểu gì “ và đành ra hiệu cho nhau chờ họ ăn trước…. ; hai anh em vào Siêu thị(Cosco)mua mũ…., vì không có “thẻ” tính tiền( đô la) nên chạy ngược xuôi kiếm người thanh toán….; Kể sao cho hết những kỷ niệm khó quên…. của anh em chúng ta!
* Thấm thoát 30 ngày cha GB về với Chúa ! Cha tựa như cánh hạc hoài hương bay về tổ ấm của Đấng Tình Yêu - Đấng mà cha tin yêu và theo Ngài cho đến hơi thở cuối cùng trong đời Linh mục. Cha đi xa… nhưng bóng dáng “ thư sinh- điềm đạm “ nơi cha GB vẫn lưu lại trong lòng mọi người. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Lòng Thương Xót Chúa tha thứ mọi thiếu sót của Cha và sớm dẫn Cha về hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin cha cầu nguyện cho ông cố và anh em trong gia đình và cộng đoàn giáo xứ Châu Sơn.
Đan sĩ Linh mục Phan Sa
Tu Sở Xitô Phước Bình(Rừng Lạnh/ DakSong) 5/ 5/2025
Tác giả bài viết: Đan sĩ Linh mục Phan Sa
Những tin cũ hơn