TRẦM KHÚC THÁNG MƯỜI MỘT
Lối cũ về Đất Thánh
Buồn lắm không! Hàng cau?
Cô đơn bởi thiếu trầu
Nên cúi đầu che mặt
Trầm khúc tháng mười một
Cơn gió lạ cuối mùa
Lập đông đến hay chưa?
Sao chiều về thoáng lạnh
Trầm khúc tháng mười một
Nỉ non tiếng kinh cầu
Sống, chết hẹn hò nhau
Trên miền đất sinh, tử
Trầm khúc tháng mười một
Nỗi nhớ đậm sắc vàng
Cõi vắng nào thênh thang
Vô biên gặp hữu hạn
Trầm khúc tháng mười một
Hương kinh trước mộ phần
Chỉ một thoáng phù vân
Dù bách niên, điệt, mạo
Trầm khúc tháng mười một
Gió hát lời thiêng liêng
Đá chau mặt nỗi niềm
Mây rủ nhau về núi
 

Trầm khúc tháng mười một
Nhiều khuôn mặt thân thương
Mới gặp nhau trên đường
Nay chỉ còn di ảnh
Trầm khúc tháng mười một
Dừng chân nhìn trước, sau
Bạn bè cũ năm nào
Cứ thưa dần, đi biệt
Trầm khúc tháng mười một
Thuyền ai giữa dòng đời
Một kiếp người nổi trôi
Cùng xuôi về biển lớn
Trầm khúc tháng mười một
Chiếc lá vàng nhẹ rơi
Níu lệch một góc trời
Đất mở lòng đón đợi
Trầm khúc tháng mười một
Tiếng nhắc nhở thời gian
Kiếp phù sinh mơ màng
Trắng tay rồi tay trắng
Trầm khúc tháng mười một
Mùa báo hiếu, tri ân
Tưởng nguyện các tiền nhân
Hiệp thông Ơn Cứu Độ.
Jos. Trần ngọc Hạnh
Châu Sơn 02. 11. 2022
 


Tác giả bài viết: Jos. Trần ngọc Hạnh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
		BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
	
		ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
	
		BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
	
		CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
	
		MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
	
		CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
	
		CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
	
		CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
	
		CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
	
		LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ