TRỞ NÊN TẤT CẢ CHO MỌI NGƯỜI (1 Cor9, 22b.)

Thứ tư - 26/11/2025 00:15
Bài thơ là tâm tình của người bố đỡ đầu dành cho tân linh mục, kể lại hành trình ơn gọi dài nhiều thử thách nhưng luôn được Chúa gìn giữ. Từ những năm tháng tưởng chừng dang dở đến hành trình miệt mài phục vụ, từng câu thơ khắc họa một ơn gọi lớn lên trong tín thác và tình yêu. Như món quà thiêng liêng trong ngày hồng phúc, bài thơ gửi gắm lời tạ ơn Chúa và lời chúc lành cho sứ vụ mới của tân linh mục.
cha FX Nguyễn Thanh Tùng (MSV)
cha FX Nguyễn Thanh Tùng (MSV)

TRỞ NÊN TẤT CẢ CHO MỌI NGƯỜI (1 Cor9, 22b.)

 Kính tặng Tân Linh mục F.X Nguyễn Thanh Tùng.

 

Chúa thương con như cát biển, sao trời

Nửa cuộc đời nay đã tròn ước nguyện

Dẫu mọn hèn trong vườn hoa thánh hiến

Tạ ơn Ngài hằng trung tín yêu thương.

 

Chúa dẫn con đi trên mọi nẻo đường

Khi đêm tối, giữa cuồng phong gió lốc

Lúc rã rời chân lạc loài cô độc

Mười tám năm trường đeo đẳng buồn vui

 

Bạn hữu tiến chức, con đứng ngậm ngùi

Đường tu trì như nhịp cầu đã gãy

Ai lên bàn thánh, mình con đứng lại

Mình một mình... nhìn bóng đổ liêu xiêu

 

Ngày tháng bơ vơ quay quắt trăm chiều

Chẳng lẽ đời con dở dang ước nguyện

Mẹ đi xa nghìn thu hồn Trinh Tuyết

Cha thẩn thờ nước mắt nuốt vào trong

 

Trở về quê mưa nắng với ruộng đồng

Lòng dặn lòng:  “Tùng ơi chớ thất vọng”

Dù ơn gọi nhiều phong ba dậy sóng

Ngài có cách...Chúa định liệu an bài

 

Thử thách này như Thánh giá oằn vai

“ Ơn Ta đủ cho con” Lời Chúa hứa

“ Xin cho con biết con và biết Chúa”

Để biết mình luôn được Chúa yêu thương.

 

Rồi đến lúc con lại bước lên đường

Từ trong tim, Chúa âm thầm khẽ gọi

Tùng ơi Tùng...bắt đầu khởi hành mới

Vào cánh đồng làm thợ gặt Thừa sai

 

Lại mười mấy năm rảo bước miệt mài

Vùng sông nước đến xa xôi biên giới

Đất Cao nguyên lắm mưa vàng nắng vội

Thợ hiếm hoi, lúa chín rũ đầy đồng.

 

Chúa dắt dìu, con tín thác cậy trông

Quyết một lòng, xác hồn xin dâng hiến

Bao lời yêu thương, bao ý cầu nguyện

Đã giúp con ơn  “ bền đỗ đến cùng”

 

Duyên đất trời Tình yêu Chúa thủy chung

Hoa sẽ nở trên đôi tay phục vụ

Chỉ xin Chúa dùng con như khí cụ

Để loan truyền Ơn cứu độ bình an

 

Đường theo Chúa nhiều vất vả gian nan

Tóc chớm bạc, ngưỡng đời  “ tri thiên mệnh”

Ngày hồng phúc con bước lên bàn thánh

Như thợ vườn nho đến muộn cuối ngày

 

Thuyền nhỏ mong manh Ân Sủng đong đầy

Thân cát bụi, phận bình sành dễ vỡ

“ Xác đất vật hèn” tay Ngài nâng đỡ

Chỉ một lần là dấu ấn thiên thu

 

Ba lăm năm chào cha mẹ đi tu

Mùa thu cuộc đời khoác áo hồng phúc

Tuổi năm lăm mới được làm linh mục

Con là gì mà Chúa phải bận tâm

 

Xin thứ tha mọi yếu đuối lỗi lầm

Nợ tình yêu xin giúp con đáp trả

Chốn thân quen hay đoàn chiên xa lạ

Để  “ trở nên tất cả cho mọi người”

 

 Châu Sơn 26. 11. 2025

 Jos. Trần Ngọc Hạnh.

 

z7263652000763 555eb173d7e732a9edd748c1f5fb5ac6

Tác giả bài viết: Jos. Trần Ngọc Hạnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây