KHÚC CẢM TẠ MỪNG 50 NĂM NHÀ THỜ GIÁO XỨ

Thứ tư - 28/04/2021 16:11
Hướng về ngày Kỷ niệm 50 năm Khánh thành Nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn ( 25.4.1971–25.4.2021), BBT xin trân trọng giới thiệu cùng quý Bạn đọc Khái quát chặng đường Hình thành & Xây dựng Nhà thờ Giáo xứ.
Nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn
Nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn

KHÚC CẢM TẠ MỪNG 50 NĂM KHÁNH THÀNH
NHÀ THỜ ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM

25.4.1971 – 25.4.2021

“Hãy vào Thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên Đền vàng dâng lời ca ngợi.
Tạ ơn Chúa và chúc tụng dang Người”

Tv 99, 4

 

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ THÀNH KÍNH TRI ÂN
CHA CỐ PHÊRÔ LÊ HÙNG TÂM

 

A234

 

Sinh 1928 tại Xuân Phong, Nghệ An
 TPLM :1961, nguyên LMQX từ 1969 đến RIP 14.3.1975.

Ngài đã ly biệt đoàn chiên vào một chiều Thứ Sáu Tử nạn,
hưởng dương 47 tuổi, với 14 năm Linh mục.

 

A345

 

Điểm nhấn mục vụ cho đời Tông đồ của ngài, là “ Lòng nhiệt thành với Nhà Chúa luôn thiêu đốt tâm can ”(Ga 2,17). Ba tháng sau khi về nhận xứ, ngài đã dồn tâm huyết để xây dựng nên ngôi Thánh đường Đức Maria Vô nhiễm Nguyên tội, mà Giáo xứ đang cử hành mừng Kim khánh hôm nay.
 

A456

 

*KHÁI QUÁT 50 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG.

Năm 1956, khi đặt chân đến định cư tại xứ Châu, buổi ban đầu quy tụ 227 gia đình với 928 nhân danh, bà con giáo dân đã được các Tu sĩ Dòng Châu Sơn cho mượn Nhà nguyện của Dòng để làm nơi thờ phượng

A567

Hình 1.  Nhà thờ 1956–1957

Các Cha cố Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Khoa  ( thời gian coi sóc Giáo xứ từ tháng 9.1956 đến 20.01.1959–RIP. 24.02.1986; thọ 77 tuổi, 46 năm Lm) và Phêrô Nguyễn Văn Bân ( Phụ tá : 1957–1959 – RIP. 22.6.1991; thọ 78 tuổi, 48 năm Lm), đã dâng Thánh lễ hằng ngày trong ngôi Nhà nguyện đơn sơ này. Nhà được lợp bằng tôn vách ván và làm theo kiểu nhà sàn Tây nguyên.
Ngày nay, vẫn còn dấu vết giếng Nhà Dòng tại khu vực nhà Ông cụ Trần Văn Lan.
Đầu năm 1957, bà con đã hợp lực dựng nên ngôi Nhà thờ đầu tiên bằng gỗ, mái tôn, vách ván, nền xi măng dài 30m, rộng 12m ở khu vực trung tâm hiện nay.

A678

Hình 2. Nhà thờ 1957–1969

Ngày 10.3.1960, Cha cố Giuse Trịnh Chính Trực về nhận xứ ( đến 14.04.1966 RIP. 23.9.2011; thọ 86 tuổi, 57 năm Linh mục : 19542011 và 30 năm Giám mục 19812011), ngài bắt đầu chuẩn bị công việc xây dựng Thánh đường mới vì nhu cầu giáo dân ngày càng đông. Cha cố Giuse cho tiến hành đúc gạch táp-lô và mua sẵn một số vật liệu chuẩn bị. Nhưng sau đó, vì nhu cầu cần thiết của việc mở mang dân trí và văn hoá, nên số gạch đó được dùng để xây 4 phòng học – nay là khu vực Hoa viên Đức Mẹ. Số còn lại về sau được Cha cố Grêgôriô Đỗ Trúc Đường ( 1966–1969 – RIP 10.10.1996; thọ 81 tuổi, 37 năm Linh mục), dùng xây bờ móng bảo vệ Nhà xứ.

Đầu năm 1969, Cha cố Phêrô Lê Hùng Tâm nhận xứ ( RIP.14.3.1975, thọ 47 tuổi, 14 năm Lm). Trước yêu cầu cấp thiết xây dựng mới Thánh đường, nên chỉ mấy tháng sau, vào ngày 26.10.1969, Cha cố Phêrô đã tổ chức Lễ Đặt viên đá đầu tiên. Ngày 01.12.1969 : khởi công xây dựng. Sau một năm rưỡi thi công, ngôi Thánh đường mới được hoàn thành với chiều dài 40 mét, rộng 22 mét. Ngày 25.4.1971, Đức cố Giám mục Giáo phận Phêrô Nguyễn Huy Mai ( 22.8.1967– RIP.04.8.1990; thọ 77 tuổi, 49 năm Lm và 23 năm GM) về chủ sự lễ khánh thành và tham dự tiệc liên hoan cùng với toàn thể bà con giáo dân.

Thời Cha cố Phaolô Võ Quốc Ngữ (06.10.1985–10.04.1989 –  RIP. 16.8.2007; thọ 84 tuổi, 55 năm Lm), ngài đã cho nâng cao mặt bằng Cung thánh trang trọng như hiện nay.

Thời Cha cố Đaminh Vũ Đức Hậu (26.04.1989–27.04.1997 – RIP. 23.12.2017; thọ 79 tuổi, 51 năm Lm), nhằm tôn tạo cho Thánh đường thêm tôn nghiêm, Cha cho lán mặt bằng xi măng xung quanh và hoàn thiện Cung thánh.
Và ngày 31.12.1996, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo xứ và 25 năm khánh thành Nhà thờ, Cộng đoàn đã tham dự Thánh lễ Cung hiến Bàn thờ bằng đá cẩm thạch do ân nhân dâng cúng. Cuối tháng 5.1994, khởi công xây dựng Tháp chuông, cao 33m, treo ba quả chuông được thợ miền Bắc vào đúc tại chỗ.

Thời Cha nguyên Quản xứ Antôn Vũ Thanh Lịch ( 28.04.199712.12.2011), ngài tiếp tục hoàn chỉnh tổng thể về Cung thánh và thay mới hai tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse, Năm 2005, thay lại mái tôn Nhà thờ. Năm 2006, đóng trần; sơn lại và tu bổ Nhà thờ, lầu chuông, và bàn quỳ, thiết trí lại 14 chặng đường Thánh giá trong Nhà thờ. Năm 2008, thay lại nền gạch Nhà thờ bằng đá hoa cương.

Thời Cha Gioan Bùi Quang Đạo (13.12.2011– đến nay), nhằm giúp Giáo dân được thường xuyên gặp gỡ Thánh Thể Chúa, Cha đã cho cơi nới và xây nhà Tĩnh nguyện. Dịp lễ Ngọc Khánh Giáo xứ (1956–2016 ), Cha cho sơn lại Tháp chuông và tường rào bao quanh, đặt 15 Chặng Đường Thánh giá chung quanh Nhà thờ. Và để chuẩn bị cho kỷ niệm 50 năm Nhà thờ, đầu tháng 8.2020 cho đến cuối tháng 10.2020, BTV đã tiến hành thi công và hoàn tất đợt I các hạng mục như khắc phục và chống thấm cho Nhà thờ; sơn lại trong ngoài, sơn sửa lại các cửa chính và thiết kế lại Cung thánh, cùng hai Bệ tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse; nới rộng Gác đàn và thay các ô kính vi-trô màu. Đến tháng 3.2021, tiến hành thi công đợt II các hạng mục như sơn sửa lại Nhà xứ và 15 Chặng Đáng Thánh giá…Và theo Số liệu đo đạc cụ thể thì Tổng Diện tích Nhà thờ hiện nay là 1.298 m2, trong đó Diện tích Nhà thờ kể cả Phòng Tĩnh nguyện là 1.126 m2; Gác đàn : 70 m2 và Tháp chuông : 102 m2.

A789

 

*NHÀ THỜ GIÁO XỨ : CÔNG TRÌNH CỦA HIỆP NHẤT

Chính sự Đoàn kết Hiệp nhất của mọi thành phần Cộng đoàn với Cha cố Phêrô, đã trở nên những viên gạch sáng đẹp cho ngôi Nhà thờ Giáo xứ.
Bởi thế, trong suốt 420 ngày thi công, Nhà thờ đã huy động nguồn đóng góp công sức tài lực của mọi tầng lớp giáo dân, đã quy tụ trên dưới 25.000 công, với trên 3.500 bao ciment, 3.000 cây róng để dựng sàn đạo và biết bao chi phí nguyên liệu vật tư, cùng các nguồn yểm trợ khác.

*NHÀ THỜ GIÁO XỨ LÀ TRUNG TÂM VÀ LÀ NƠI GẮN LIỀN SINH HOẠT ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI TÍN HỮU :

Bởi thế, trong dòng chảy 50 năm qua (1971–021), Nhà thờ GX đã thu hoạch biết bao Hoa trái thiêng liêng :

j Tổng số người được Rửa tội : 6.961 người.
k Tổng số Đôi đã lãnh nhận BTHP : 1.914
l Ngày 31.7.2004, ĐGM GP Giuse Nguyễn Tích Đức đã truyền chức Linh mục cho thầy Phó tế GB Hồ Quang Lâm, DCCT tại đây, và ngài đã trở thành Linh mục Phụ tá giúp mục vụ tại Giáo xứ nầy.
m Tổng số người giã từ Cõi tạm và được đưa đến tham dự Thánh lễ cuối cùng :  990 người  : trong đó, Cha cố QX. GB Nguyễn Quang Diệu ( 4.5.1975–RIP.14.9.1976, thọ 54 tuổi, 23 năm Lm ) & Nữ tu Têrêsa Chúa Giêsu Phạm Thị Đăng Khoa, Tổng Phụ trách Đan viện Cát Minh BMT – RIP. 14.12.2009.

A1010


“Ðền thờ của Thiên Chúa chính là anh em” (1Cr 3,17).

Nhà thờ tượng trưng cho thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Ngoài ý nghĩa thánh thiêng, Nhà thờ còn là nơi lưu dấu nhiều tình cảm cao đẹp của bao thế hệ cha anh.

Nhà văn Nga Alekxandr Isayevich Solzhenitsyn (11.12.1918 –03.8.2008), người đã từng đoạt giải Nobel Văn học năm 1970, đã viết những dòng dưới đây để ca tụng ngôi thánh đường quê hương ông :“ Từ thuở nào, con người vẫn ích kỷ nhỏ nhen. Nhưng chiều về, khi tiếng chuông Nhà thờ đổ hồi trên thôn xóm, trên ruộng đồng nương rẫy và núi rừng, người người dừng lại ngẩng nhìn và ra khỏi cuộc sống thấp hèn của họ. Cha ông chúng ta đã dể lại phần cao quý nhất của các ngài. Mãi mãi tâm tình của các ngài vẫn còn ghi khắc trong những viên đá nầy ”.

Vâng. Thánh đường luôn là biểu tượng của sự sống. Chính nơi đây, con người nhận lấy sự sống mới và từ biệt lần cuối cho cuộc lữ hành trần gian.

Thánh đường cũng là nơi chứng kiến bao buồn vui của kiếp người. Là nơi gặp gỡ giữa trời cao và đất thấp, giữa con người với Thiên Chúa. Nhưng quan trọng hơn cả : Thánh đường là nơi gặp gỡ giữa người với người.

Gặp gỡ nhau trong lời kinh nguyện, trong chia sẻ; trong lời chào bình an, trong bắt tay của tha thứ và hoà giải.

Gặp gỡ nhau để trở lại cuộc sống đời thường hăng say hơn và nhiệt thành hơn. Thánh đường không thể tách biệt ra khỏi cuộc sống.

Bao lâu Thánh đường còn đó, bấy lâu Kitô hữu vẫn còn được mời gọi để nói kết Đức tin và thể hiện Đức tin ấy nơi từng giây phút sống mỗi ngày.

A1112

 

NHA THO

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây