CHÚC MỪNG TIẾN CHỨC LINH MỤC QUÊ HƯƠNG

Thứ năm - 10/02/2022 20:38
Hân hoan kính báo THẦY PHÓ TẾ GIUSE TRẦN ĐOÀN NHÂN TIẾNG, sẽ được Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận truyền chức Linh mục vào sáng Thứ Sáu ngày 18.02.2022 tại Nhà Nguyện Tòa Giám mục BMT.
CHÚC MỪNG TIẾN CHỨC LINH MỤC QUÊ HƯƠNG

NHỜ HỒNG ÂN THIÊN CHÚA
QUA LỜI CHUYỂN CẦU CỦA MẸ MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE
LINH MỤC QUẢN XỨ CHÂU SƠN
GIOAN BÙI QUANG ĐẠO 
GIA ĐÌNH ÔNG BÀ CỤ &

BAN BIÊN TẬP TRANG TIN GIÁO XỨ


HÂN HOAN KÍNH BÁO
Đức Giám mục VINH SƠN NGUYỄN VĂN BẢN
Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột

sẽ truyền chức Linh mục cho :

THẦY PHÓ TẾ GIUSE TRẦN ĐOÀN NHÂN TIẾNG

sinh ngày 05.07.1988
Con Ông Bà Cụ Giuse Trần Kinh Doanh & Maria Đoàn Thị Kim Lý
Hiện thuộc Giáo họ Giuse, Giáo xứ Châu Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Thánh lễ Truyền chức sẽ cử hành vào
sáng Thứ sáu, ngày 18.2.2022 tại Nhà Nguyện TGM.BMT.

 

A1111

TRONG TÂM TÌNH TRI ÂN & NGỢI KHEN THIÊN CHÚA
QUÝ CHA QUẢN XỨ
QUÝ CHA & QUÝ TU SĨ NAM NỮ ĐỒNG HƯƠNG
QUÝ NỮ TU CỘNG ĐOÀN THÁNH GIA & BTV.HĐGX
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỌ GIUSE
QUÝ CHỨC & CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ


HÂN HOAN CHÚC MỪNG
TIẾN CHỨC LINH MỤC QUÊ HƯƠNG & GIA ĐÌNH ÔNG BÀ CỤ :

 

A2222

 

Cha GIUSE TRẦN ĐOÀN NHÂN TIẾNG
Là Linh mục thứ 20/20 của Giáo họ Giuse, và thứ 40/40 của Giáo xứ.

Châm ngôn mục vụ :
“ Thiên Chúa là Tình yêu ”( 1 Ga 4,8)

Kinh xin Cộng đoàn Dân Chúa hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn của Tân chức
vào lúc 9g00 sáng thứ Bảy ngày 19.2.2022
tại Nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn.



 

A3333

 

Nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ
TIẾN CHỨC LINH MỤC QUÊ HƯƠNG được hoàn thành ơn gọi thánh thiêng.
Bởi Ơn gọi Linh mục là một lời đáp trả kèm theo trách nhiệm một đời.

Ôi Linh mục ! Một cuộc đời mắc nợ !
Đến bao giờ mới trả cho xong?
Nhìn lại chính mình : Ôi kiếp phận long đong
Nợ lời cam kết từ thuở lên bàn thánh…

Nợ đức khó nghèo, nợ lòng trong trắng,
để nêu gương thánh thiện cho đời.
Nợ bao nhiêu cuộc sống lứa đôi,
Trái tim yêu thương và ánh nhìn thông cảm…

Nợ những cô gái, những chàng trai bên vệ đường tội lỗi,
Họ vẫn mãi chưa về tìm lại mái ấm của người Cha…
Thánh lễ chiều nay sao vắng tiếng thánh ca ?
Ôi Linh mục Một cuộc đời làm sao ta trả hết !

 

Ôi Linh mục! Một Cuộc đời mắc nợ.
Lm. Trương Đình Hiền, TĐD Gp Quy Nhơn )


Cho nên, LINH MỤC LÀ MỘT CUỘC ĐỜI MẮC NỢ :
 

A4444

A4444

NỢ THIÊN CHÚA LỄ HIẾN DÂNG.
Trong thánh chức, Linh mục luôn cảm nhận nơi mình sự bất xứng
và càng cảm nhận mình bất xứng bao nhiêu càng thấy mình mắc nợ ơn
Chúa bấy nhiêu.

Đây không phải là nợ nần cân đong đo đếm của trật tự xã hội,
mà là đền đáp tình yêu của trật tự thiêng liêng.
Nợ nần xã hội có thể trả, nhưng nợ nần thiêng liêng như trong Ơn gọi Linh mục
thì chỉ có một cách đáp đền khả dĩ là đem hết cuộc đời mình ra mà thanh thỏa với Thiên Chúa.

NỢ GIÁO HỘI ĐỜI PHỤC VỤ
Linh mục là những con người thuộc về một Giáo Hội địa phương nhất định.
Chính Giáo Hội địa phương là nơi cưu mang mình,
là nơi mình nhập tịch và cũng là nơi mình ra công phục vụ.
Nếu món nợ thiêng liêng là đáp trả tình yêu của Chúa dành cho mình,
thì món nợ mục vụ chính là trả đáp tình thương của Giáo Hội tuyển chọn mình.
Nếu nợ Thiên Chúa phải có trọn đời để trả,
thì nợ Giáo Hội bằng việc phục vụ cũng đòi cả một kiếp để trang trải mới có thể xong.

NỢ MUÔN NGƯỜI LỜI RAO GIẢNG
Cùng với hai món nợ không thể sao nhãng với Chúa và với Giáo Hội,
Linh mục còn mắc nợ mọi người trong đó có cả lương dân, lời truyền rao chân lý cứu độ.
Linh mục khi nhận bài sai của Giám mục
để trở thành chủ chăn riêng của một địa chỉ mục vụ nào đó,
cũng là lúc ngài bắt đầu mang công nợ truyền giáo cho mọi người trong
địa sở của mình.

 

Cùng với gia đình Tiến chức,
chúng  ta dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và nguyện cầu cho Tân Linh mục

luôn là người của Thiên Chúa,
người của Hội Thánh
và người của mọi người như lòng Chúa mong ước.

Bởi vì muốn là hiện thân của Chúa Kitô,
thì phải bắt đầu bằng việc 
hiến thân cho Ngài.

A5555

 

Vốn là bình sành dễ vỡ,
Linh mục vẫn chỉ là một con người với đầy dẫy những bất toàn và yếu đuối.
Chức thánh không ngay lập tức biến tiến chức thành thánh
và cũng không cất khỏi tân chức những nhu cầu thiết yếu của nhân sinh.
Bởi thế, tiến chức cần rất nhiều lời cầu nguyện và nâng đỡ từ phía Cộng đoàn,
để biết chu toàn phận vụ của mình như lòng Chúa mong ước.

Xin cho Tiến chức được luôn
trung thành đi theo Chúa,
nhiệt thành phụng sự Hội Thánh
và 
chân thành phục vụ mọi người trong tình yêu thương.

Đáp lời mời gọi của Trời cao nhưng lại trong phận người của Đất thấp,
TIẾN CHỨC GIUSE cần rất nhiều lời cầu nguyện và nâng đỡ từ phía Cộng đoàn,
để ngài luôn chu toàn bổn phận với Đất, mà lòng vẫn son sắt với Trời.

 

A6666
 

 

Xin chúc mừng người cha, người mẹ tần tảo hy sinh sớm hôm,
cầu mong ngày con bước lên Bàn thánh để dâng tiến Lễ Đầu mùa.
Bởi Hy tế Thập giá đầu đời mà Tân Chức dâng lên Thiên Chúa hôm nay,
sẽ đặc biệt dành cho hai quý vị và gia đình.

Và cuối cùng,
xin tri ân những tấm lòng cao quý của các Ân thân nhân
đã cưu mang, cầu nguyện và nâng đỡ cho Tiến chức đến được Bàn thánh hôm nay.

Xin Cộng đoàn hiệp dâng lời cầu nguyện cho TIẾN CHỨC GIUSE 
trên Hành trình Sứ vụ Linh mục hôm nay và ngày mai.


Xin Thiên Chúa kiện toàn điều tốt đẹp
mà Ngài đã khởi sự nơi Tiến chức.

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây