100 NĂM DÒNG CHÚA CỨU THẾ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM

Thứ tư - 11/06/2025 09:12
Sáng ngày 10/06/2025, lúc 8g00, tại Dòng Chúa Cứu Thế – Tùng Lâm, Đà Lạt đã diễn ra cuộc hội thảo với chủ đề: Sứ vụ loan báo Tin Mừng cho người nghèo theo linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế.
100 NĂM DÒNG CHÚA CỨU THẾ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM


DCCT Vùng Tây Nguyên: Hội Thảo và Thánh lễ tạ ơn 100 Năm DCCT hiện diện tại Việt Nam

 

Sáng ngày 10/06/2025, lúc 8g00, tại Dòng Chúa Cứu Thế – Tùng Lâm, Đà Lạt đã diễn ra cuộc hội thảo với chủ đề: Sứ vụ loan báo Tin Mừng cho người nghèo theo linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế. Cuộc hội thảo do Tỉnh DCCT Việt Nam tổ chức để các tu sĩ, linh mục DCCT, anh chị em giáo dân, quý Sơ (Hiệp hội nữ tỳ Chúa Thánh Thần) đang hoạt động trong vùng truyền giáo Tây Nguyên có dịp quy tụ lắng nghe, chia sẻ về sứ vụ trong ân sủng của Thiên Chúa đã làm trong quá khứ, đồng thời cũng hướng đến sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn của sứ mạng thừa sai trong tương lai.
 

DSC_6361


Đúng 8g00, Cha Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông đã khai mạc cuộc hội thảo, ngay sau đó Cha Giuse Trần Sĩ Tín (Cộng đoàn Pleikly) đã thuyết trình hai giờ đầu tiên của buổi hội thảo với chủ đề: Sứ vụ Jrai trong ân sủng. Cha nhấn mạnh đến ơn về việc rao giảng tiên quyết (Kêrygma) và ơn được Tin Mừng hóa trong sứ vụ dành cho anh chị em người Jrai. Giờ thứ ba, Cha Giuse Nguyễn Hưng Lợi (Cộng đoàn Fyan) chia sẻ sứ vụ Tin Mừng hóa dành cho anh chị em K’ho. Cha Giuse chia sẻ ngắn gọn về ơn gọi của Cha được bắt đầu từ việc tiếp xúc và yêu thương anh chị em nghèo khó người K’ho vùng Fyan (Lâm Hà). Ơn gọi DCCT được nuôi dưỡng và các ngài là Cha Giuse (và Cha Antôn Trần Thế Phiệt) đã học hỏi được rất nhiều gương sáng từ các Cha DCCT Canada. Ngay sau khi chịu chức linh mục, tháng 07/1975, hai Cha Antôn và Giuse về vùng truyền giáo Fyan. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Cha Giuse Lợi đã bị quản thúc 11 năm tại gia đình ở Phú Sơn (Fyan – Lâm Hà). 11 năm thử thách cũng là 11 năm Chúa đã thanh luyện Cha Giuse, để từ đó Thiên Chúa đã mở dần ra cánh cửa sứ vụ. Cha Giuse và Antôn đã phục vụ anh chị em K’ho (cả người Kinh) trên một vùng đất rất rộng lớn, khi đó chưa có bất cứ mục tử nào chăm sóc. Tương lai vùng truyền giáo Fyan được tiếp nối với thế hệ trẻ, dựa trên nền móng mà các Cha Canada, quý Cha Giuse và Antôn đã gieo trồng, và chúng ta có quyền được hy vọng cho một mùa lúa bội thu trong cả hiện tại và tương lai.

Đầu giờ chiều, vào lúc 1g45, Ban tổ chức đã chia quý Cha, quý Thầy và anh chị em giáo dân vào các tổ (4 tổ anh chị em giáo dân, 4 tổ quý Cha, quý Thầy) để chia sẻ các câu hỏi thảo luận; 3g00 chiều cùng quay lại hội trường để chia sẻ cùng với mọi người. Đại diện từng tổ lên chia sẻ các câu hỏi: Cùng đích của Phúc Âm hóa là gì? Economia Salutis là gì, còn ứng dụng trong sứ vụ không? Chúng ta sẽ thực hành sứ vụ (missio) thế nào trong xã hội hiện đại? Từng tổ đã chia sẻ trong sự xác tín về việc làm chứng cho Đức Kitô bằng đời sống, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Người thừa sai cần được Phúc Âm hóa cùng với những anh chị em mà mình được sai đến loan báo Tin Mừng, để cùng nhau tuyên xưng Đức Kitô là Chúa. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đã được thực hiện và tiếp tục được thực hiện qua Hội Thánh trong Thần Khí. Sứ vụ thừa sai cần được tắm gội trong ơn của Chúa Thánh Thần và thể hiện ra trong mầu nhiệm “từ bỏ chính mình” cho việc đến với muôn dân và rao giảng Tin Mừng.

Sau khi Cha Giám Tỉnh đúc kết thảo luận, mọi người chuẩn bị cho thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 18g00 tại nhà thờ Giáo xứ Tùng Lâm, DCCT Đà Lạt. Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự; cùng đồng tế có sự hiện diện của Cha Giám tỉnh DCCT Đaminh Nguyễn Đức Thông, Cha Phó giám tỉnh, quý Cha trong Ban cố vấn, quý Cha, quý Thầy DCCT, quý Sơ, anh chị em giáo dân thừa sai và toàn thể cộng đoàn.

Trong bài giảng, Đức Đaminh đã sử dụng phụng vụ Lời Chúa thứ ba tuần X thường niên (2 Cr 1,18-22, Rm 10,9-18Mt 5,13-16). Qua bài đọc thứ nhất, Đức Cha đã nhấn mạnh câu Lời Chúa: “Mọi lời hứa của Thiên Chúa đều có nơi Người”; vì thế nhờ Người mà tất cả chúng ta thưa lên “Amen” để tôn vinh Thiên Chúa. Sứ mạng của DCCT được sống qua 100 năm hiện diện tại Việt Nam cũng là lời thưa “Amen” để tôn vinh Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Lời thưa “Amen” đó đã phải trả bằng máu, nước mắt, thậm chí là mạng sống trên các miền truyền giáo. Qua bài đọc thứ hai, Đức Cha nhắc đến lòng mến của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết cho chúng ta, ngay khi chúng ta còn là tội nhân. Qua đó, chúng ta thấy lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa được thể hiện trong lịch sử cứu độ. DCCT cũng rao giảng lòng thương xót vô điều kiện của Thiên Chúa cho anh chị em, nhất là những người nghèo khó tất bạt. Lòng thương xót ấy thể hiện qua khẩu hiệu của Nhà Dòng: Ơn cứu độ chứa chan nơi Đức Kitô. Sau cùng, để sống đặc sủng của thánh tổ phụ Anphongsô, để tiếp tục làm cho lòng thương xót Chúa tiếp tục lan tràn thì anh em phải trở nên muối và ánh sáng cho trần gian. Lời Chúa vừa là lệnh truyền và cũng là lời xác nhận: anh em phải hiến thân để tan đi như muối, cháy rụi như ngọn nến để thắp sáng lên niềm hy vọng cho con người giữa thế giới hôm nay. Kỷ niệm 100 năm DCCT hiện diện tại Việt Nam không chỉ nhìn lại quá khứ để tạ ơn, nhưng còn mở ra ngưỡng cửa của 100 năm tới. Cho dù chúng ta còn bất xứng, và lòng đầy những lo toan, sợ hãi, nhưng Chúa Cứu Thế đã đồng hành, hiện diện, chúc lành cho anh em 100 năm qua, thì chính Người cũng sẽ làm như thế cho anh em trong 100 năm tới.

Sau thánh lễ, Cha Giám Tỉnh nói đôi lời cảm ơn Đức Cha, tất cả các Đức Cha tiền nhiệm đã luôn đón nhận anh em DCCT hiện diện và phục vụ trong Giáo phận Đà Lạt. Cha Giám Tỉnh của cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với DCCT tại nơi đây ngay từ những buổi đầu. Đức Cha Đaminh đáp từ trong tâm tình của người mục tử, ngài nói: tôi muốn chính thức, trong một thánh lễ long trọng này, cảm ơn anh em DCCT đã phục vụ tại Giáo phận. Ngài cũng khích lệ anh em tiếp tục tiến bước trong sứ vụ tương lai, cho dù việc loan báo Tin Mừng trong thời hiện đại gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Chúa Cứu Thế, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha thánh Anphôngsô sẽ luôn chúc lành cho anh em.

Kết thúc thánh lễ, Đức Cha và quý Cha chụp chung tấm hình kỷ niệm, đồng thời cùng chia sẻ với nhau bữa cơm trong tình huynh đệ, trong tình yêu của Đức Kitô và sự hiệp nhất trong ơn của Chúa Thánh Thần.

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

(Đà Lạt, 10/06/2025)

Một số hình ảnh trong buổi Hội thảo và Thánh lễ:

DSC_6359DSC_6363DSC_6366DSC_6372DSC_6381DSC_6385DSC_6394DSC_6424DSC09625DSC09619DSC09610DSC09606DSC09550DSC09552DSC09560DSC09567DSC_6405DSC_6406DSC_6409DSC_6411
DSC_6427DSC_6432DSC_6433DSC_6438DSC_6445DSC_6449DSC_6455DSC_6468DSC_6469DSC09588DSC09598DSC_6477DSC_6480DSC_6483DSC_6492DSC_6496DSC_6499DSC_6501DSC_6507DSC_6509DSC_6511DSC_6513DSC_6514DSC_6516DSC_6520DSC_6527DSC_6529DSC_6531DSC_6533DSC_6541DSC_6542DSC_6545DSC_6551DSC_6558DSC_6561DSC_6562DSC_6564DSC_6568DSC_6582DSC_6589DSC_6597DSC_6608DSC_6611DSC_6621DSC_6627DSC_6636DSC_6637

Tác giả bài viết: Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

Nguồn tin: dcctvn.org

 Từ khóa: Dòng Chúa Cứu Thế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây