Lễ Thánh Tâm Chúa Giê- su Ngày Truyền Thống Ca Đoàn Thánh Tâm
Lịch sử của lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu bắt nguồn từ những mặc khải thiêng liêng được ban cho Thánh nữ Marguerite Marie Alacoque vào thế kỷ XVII, và đã được Giáo hội chuẩn nhận như một kho tàng tâm linh quý báu. Trái Tim Chúa bị đâm thâu trên thập giá là hình ảnh sâu sắc nhất của Tình Yêu vĩnh cửu. Việc tôn kính Thánh Tâm Chúa không chỉ là một thực hành đạo đức, mà là sự đáp lại tình yêu cứu chuộc bằng một đời sống thánh thiện, yêu thương tha nhân, và trung thành với Giáo huấn Hội Thánh. Chính nơi Thánh Tâm Chúa mà nhân loại tìm thấy sự chữa lành, bình an và nguồn hy vọng thật sự.
Đúng 4g45 ngày 27-6-2025, thánh lễ trọng thể do cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển chủ tế, cùng đồng tế cha phó Phanxicô Xavie Têrêsa Phạm Diệu Ân, hiệp thông trong Thánh lễ có sự tham dự của bà con giáo dân, và cách riêng Ca đoàn Thánh Tâm.
Lời ca nhập lễ: Lạy rất thánh Trái Tim Chúa Giê-su rất nhân lành… .
Chia sẻ trong thánh lễ cha Chánh xứ Giu-se. Khi chúng ta nhìn lên Thập giá ta đọc được gì, có lẽ ai cũng thấy một cảnh tượng đau buồn. Cảnh tượng ấy đã để lại nhiều dấu ấn làm cho chúng ta suy nghĩ. Nhưng chúng ta thấy ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, Giáo hội muốn chúng ta chiêm ngưỡng về một trái tim bao dung của tình yêu. Ở nơi cạnh sườn Chúa Giê-su một vết thương khi tên lính lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn, thì lập tức Máu và Nước chảy ra, hầu khơi nguồn ơn cứu độ và đem lại cho con người sự sống. Vậy thì ta thấy Chúa Giê-su dám đánh đổi mạng sống của Thiên Chúa, để cứu lấy mạng sống của con người chúng ta. Ngài dùng chính tình yêu của Thiên Chúa để cảm hóa cuộc sống của con người. và Ngài dung chính sức mạnh của Chúa, để giúp con người chiến thắng tội lỗi.
Và trang Tin mừng theo thánh sử Luca, cho chúng ta thấy hình ảnh những người thu thuế và tội lỗi đến với Chúa Giê-su. Đối với Chúa Giê-su Ngài không phân biệt bất cứ một ai, bởi vì đối tượng mà Ngài đến là để cứu họ, dù họ tốt hay xấu, dù họ là người thánh thiện đạo đức hay tội lỗi. Vậy chúng ta thấy Chúa Giê-su đón nhận những hạng người này đến để nghe Chúa giảng dạy.
Ngược lại những người biệt phái và luật sĩ thì khó chịu, vì thấy Chúa giê-su hồn nhiên ăn uống với họ. Đức Giê-su Ngài không xa lánh họ, Ngài đã dung tình yêu đưa họ về với Thiên Chúa. Trong dụ ngôn con chiên bị mất, đó là một dụ ngôn nói về trái tim. Trái tim của người mục tử đối với đoàn chiên, trái tim của Thiên Chúa đối với nhân loại chúng ta. Trái tim nhói đau khi phải đi tìm đó là mạng sống. Người mục tử tốt lành thì con chiên đó tốt hay xấu, hiền lành hay cá biệt cho dù thế nào đi chăng nữa, thì người mục tử vẫn phải chăn dắt. vì thế khi lạc mất một con, sẵn sàng bỏ lại 99 con kia để đi tìm cho bằng được, và khi tìm được thì niềm hạnh phúc vỡ òa.
Vậy trong ngày lễ Thánh Tâm hôm nay, chúng ta thấy Chúa chạnh lòng thương và trái tim Chúa như là phương thuốc chữa trị. Chúa mời gọi chúng ta từ cuộc sống gia đình, cộng đoàn và xã hội. Chúa đã dùng tình yêu của Chúa để chữa lành tất cả vết thương của con người, và nâng con người nhận ra giá trị của mình ở phía trước, và biết nhìn lại phía sau bằng sự tri ân để bước lên phía trước trong năm thánh. Những người hành hương của hy vọng.
Trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cũng là ngày xin ơn thánh hóa các linh mục. Chức linh mục được trao ban cho con người, để loan báo tình thương của Chúa. Linh mục là sứ giả của tình Chúa yêu thương. Qua con người linh mục, người ta thấy chính Chúa Giêsu đang hy sinh để phục vụ con người. Vì vậy, chúng ta cùng cầu nguyện cho các linh mục mỗi ngày, để các ngài trở nên xứng đáng với sứ vụ được trao phó.
Cùng chung tâm tình hân hoan và cảm tạ, Ca đoàn Thánh Tâm đã chọn trái tim Chúa làm biểu tượng của tình yêu. Xin cho quý anh biết sử dụng nguồn mạch tình yêu, để phục vụ bằng lời ca tiếng hát giúp nhau làm vinh danh Chúa, với tất cả được kết dệt bằng những nốt nhạc từ trái tim yêu thương. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa nuôi dưỡng lòng nhiệt thành để mỗi ca viên biết hy sinh phục vụ và làm rạng danh Chúa bằng những ca từ và giai điệu thánh, để nhiều con tim cùng theo nhịp đập tôn vinh Thiên Chúa.
HÌNH ẢNH
Tác giả bài viết: Thanh Hải; hình ảnh Cao Thiên
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn