THÁNH LỄ TẠ ƠN TÂN LINH MỤC PHANXICÔ XAVIÊ HOÀNG MINH NHẬT (C.Ss.R.)
Trong niềm hân hoan của Hội Thánh, của Dòng Chúa Cứu Thế -Tỉnh Dòng Việt Nam, của Giáo xứ và gia đình, Tân Linh mục Phanxicô Xaviê Hoàng Minh Nhật, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã được Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, đặt tay truyền chức linh mục vào lúc 08g30 sáng Thứ Tư, ngày 02 tháng 7 năm 2025, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.
Linh mục là hồng ân nhiệm mầu. Đó không chỉ là phần thưởng cho một hành trình dấn thân, mà còn là sáng kiến yêu thương và tuyển chọn nhưng không của Thiên Chúa. Với châm ngôn đời linh mục: “Đây Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Is 12,2), Tân Linh mục Phanxicô Xaviê đã chọn bước theo Đức Kitô trong niềm tín thác sâu xa vào lòng thương xót của Thiên Chúa, và niềm vui loan báo ơn cứu độ cho mọi người.
Ơn gọi linh mục nơi cha mới không chỉ là niềm vui và ân huệ lớn lao cho cá nhân ngài, nhưng còn là món quà quý giá Thiên Chúa trao ban cho Dòng Chúa Cứu Thế, cho Giáo hội, cho gia đình thân yêu và cho Giáo họ Giuse, Giáo xứ Châu Sơn, nơi cha là linh mục thứ 21 của Giáo họ và thứ 42 của Giáo xứ.
Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, Thánh lễ Tạ ơn của Tân linh mục Phanxicô Xaviê đã được long trọng cử hành lúc 09g30 sáng Thứ Năm, ngày 10 tháng 7 năm 2025, tại Nhà thờ Giáo xứ Châu Sơn, quê hương thân yêu, nơi chở che và nuôi dưỡng ơn gọi dâng hiến trong cha suốt bao năm tháng.
Thánh lễ khởi đầu với đoàn đồng tế tiến vào thánh đường trong tiếng nhạc kèn rộn rã, trang nghiêm. Chủ sự Thánh lễ là Tân linh mục. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Giáo phận Ban Mê Thuột, quý Cha Quản xứ, quý cha bề trên và quý Cha trong Dòng Chúa Cứu Thế, quý Cha đồng hương Châu Sơn, quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ còn có quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân thân nhân, quý khách gần xa, thánh lễ thêm phần sốt sắng và mang đậm nét văn hóa truyền thống khi có sự tham dự của đoàn cồng chiêng đến từ Giáo phận Kon Tum và cộng đoàn đến từ Lào. Sự hiện diện thân tình và đầy xúc động này như lời tri ân dành cho ông bà cố từng quảng đại hy sinh, âm thầm nâng đỡ và sát cánh nhiều năm qua, cả về vật chất lẫn tinh thần. cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ, hiệp lòng dâng lời ngợi khen, cảm tạ và cầu nguyện cho cha mới.
Trong bài giảng lễ, Cha Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, C.Ss.R., một người con giáo xứ và là anh em cùng dòng, chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa châm ngôn linh mục của cha mới: “Đây Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Cha nhấn mạnh rằng: chỉ ai thực sự cảm nghiệm được lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi chính cuộc đời mình, thì người ấy mới có thể sống trọn vẹn căn tính linh mục, trở nên hiện thân sống động của Đức Kitô Cứu Thế. Linh mục là người ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa để dẫn đưa người khác đến với tình yêu ấy. Qua các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và Giao Hòa, linh mục trở thành dụng cụ hữu hình, là nhịp cầu nối giữa trời và đất, là dấu chỉ lòng thương xót Chúa qua đôi tay giơ lên chúc lành và đôi môi công bố Lời Hằng Sống. Cha kết luận: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống và được thấy Thiên Chúa. Ước mong cha mới luôn tín thác mạnh mẽ vào Đấng cứu độ, để sứ vụ linh mục của cha là lời chứng sống động cho Tình yêu không mỏi mệt của Thiên Chúa.”
Sau hiệp lễ, toàn thể cộng đoàn thinh lặng hiệp ý khi Tân linh mục quỳ gối trước cung thánh để cùng cộng đoàn dâng lời kinh cầu cho Tân Linh mục thật cảm động và tha thiết cho chính sứ vụ của mình.
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đại diện cộng đoàn dâng lời chúc mừng và lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cha mới trong niềm vui hồng ân linh mục. Tâm tình tri ân được Tân linh mục dâng lên trong lời cảm tạ đầy xúc động. Cha nhận ra bàn tay Thiên Chúa luôn nâng đỡ, gìn giữ cha trên hành trình ơn gọi, từ những ngày thơ bé tại Giáo xứ Châu Sơn cho đến giây phút thiêng liêng lãnh nhận thiên chức linh mục. Cha đặc biệt tri ân Hội dòng Chúa Cứu Thế, nơi đã nuôi dưỡng cha đến thành quả ơn linh mục hôm nay và hun đúc nơi cha tinh thần thừa sai nhiệt thành. Cha không quên bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến bậc cha mẹ kính yêu: ông bà cố Giuse Hoàng Minh Lâm và Têrêsa Lưu Thị Kiều Khương, những người cha người mẹ đã dâng hiến và âm thầm cầu nguyện cho ơn gọi của người con. Đồng thời, cha cũng chân thành cảm ơn cha Tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và thân nhân, thân tộc họ hàng, bạn hữu và cộng đoàn dân Chúa đã yêu thương, nâng đỡ và đồng hành cùng cha trên từng bước đường theo Chúa, nhất là một số cộng đoàn tại Gp Kon Tum và Lào. Chính vì thế, hôm nay, trong niềm vui thánh hiến tâ linh mục, những cộng đoàn ấy cũng đã về đây, với tiếng cồng chiêng vang vọng như một vòng tay hiệp thông và một lời tri ân chân thành dâng lên Thiên Chúa và gia đình.
Sau Thánh lễ, tiệc mừng hồng ân linh mục diễn ra đậm tình huynh đệ tại khuôn viên Giáo xứ, nơi in đậm dấu ấn tuổi thơ và là vườn ươm mầm đức tin thuở ban đầu, nay trở nên nguồn cội cho một linh mục thừa sai của Hội Thánh.
Tạ ơn Chúa vì Ngài đã gieo vào cánh đồng truyền giáo một người thợ gặt mới, một linh mục tu sĩ của Dòng Chúa Cứu Thế, một người con ưu tú của Giáo xứ Châu Sơn. Ước mong cuộc đời linh mục của cha Phanxicô Xaviê Hoàng Minh Nhật luôn là bài ca ngợi khen Tình yêu Thiên Chúa, là nhịp cầu hy vọng cho người nghèo khổ, và là ánh sáng dẫn đưa nhân loại đến gặp gỡ Đấng Cứu Thế.
Xin cho cha luôn trung thành với lời thưa “Xin vâng” trong ngày lãnh nhận thiên chức, để dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn vang vọng trong tâm hồn cha lời Kinh Thánh chan chứa hy vọng: “Đây Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Tôi luôn tin tưởng và không hề sợ hãi.” (Is 12,2)
Cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn xin được hiệp thông chia sẻ niềm vui lớn lao này và tiếp tục đồng hành cầu nguyện cho người con của mình, để cha mãi là mục tử nhân lành, nhiệt thành và thánh thiện trong sứ vụ loan báo Tin Mừng của Chúa Cứu Thế.
Bản tin: Quang Đồng
Hình ảnh: Cao Thiên
Tác giả bài viết: Quang Đồng; hình ảnh Cao Thiên.
Những tin cũ hơn