CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN – BỔN MẠNG BAN LỄ SINH GX
Ngày 29/9, Hội Thánh hân hoan mừng kính ba vị Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael. là dịp đặc biệt để Ban Lễ Sinh giáo xứ nhìn lại ơn gọi phục vụ của mình dưới ánh sáng đời sống của các Thiên Thần.
1. Thánh Micae – Người bảo vệ và chiến đấu cho sự thiện
Tên của ngài có nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa?”. Ngài là chiến sĩ mạnh mẽ, dám chống lại ma quỷ và sự dữ.
Đối với các lễ sinh, hình ảnh ấy thật gần gũi: khi mặc áo lễ sinh và bước lên cung thánh, chúng ta cũng đang chiến đấu cho sự thánh thiện, bằng sự sốt sắng, bằng tinh thần kỷ luật, và bằng sự trong sáng nơi tâm hồn. Mỗi khi trung thành phục vụ bàn thờ, chúng ta đang tuyên xưng rằng: chỉ có Thiên Chúa mới là Chúa duy nhất của đời mình.
2. Thánh Gabriel – Người loan báo Tin Mừng
Tên của ngài là “Sức mạnh của Thiên Chúa”. Gabriel chính là sứ giả loan báo cho Đức Maria Tin Mừng cứu độ.
Các lễ sinh cũng được mời gọi trở thành những “sứ giả Tin Mừng” nho nhỏ. Dù không giảng thuyết, nhưng bằng cử chỉ cung kính, lời thưa đáp thánh lễ rõ ràng, thái độ nghiêm trang và vui tươi, chính là đang truyền đạt cho cộng đoàn một Tin Mừng sống động: rằng Thiên Chúa hiện diện nơi bàn thờ này. Phục vụ không chỉ là bổn phận, mà còn là một cách loan báo niềm vui Đức Tin.
3. Thánh Raphael – Người đồng hành và chữa lành
Tên của ngài nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành”. Ngài đã đồng hành và mang lại ơn chữa lành cho Tobia và gia đình.
Lễ sinh cũng là những người đồng hành trong phụng vụ: cùng với quý cha, với ca đoàn, giúp cộng đoàn tham dự thánh lễ sốt sắng. Nhưng hơn nữa, còn có thể là khí cụ chữa lành trong đời sống thường ngày: biết giúp đỡ tha nhân, sống chan hòa trong giáo xứ, đem lại niềm vui cho người khác. Chính sự đơn sơ và tinh thần phục vụ của các em lễ sinh đã là một “liều thuốc chữa lành” cho những người đang buồn chán hay khép kín.
Khi mừng lễ bổn mạng hôm nay, ba Tổng lãnh Thiên Thần nhắc nhở Ban Lễ Sinh:
Hãy chiến đấu cho sự thánh thiện như Micae, bằng đời sống trong sáng, giữ lòng trung tín.
Hãy loan báo Tin Mừng như Gabriel, bằng thái độ phục vụ sốt sắng và tươi vui.
Hãy mang lại sự chữa lành như Raphael, bằng một trái tim biết chia sẻ và yêu thương.
Lạy các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael, xin che chở và đồng hành cùng Ban Lễ Sinh giáo xứ. Xin cho các thành viên biết sống tinh thần chiến đấu cho sự thiện, loan báo Tin Mừng và đem lại sự chữa lành cho mọi người. Xin cho việc phục vụ bàn thờ luôn là lời ca ngợi vinh quang Thiên Chúa và là dấu chỉ của một tâm hồn yêu mến.
Hướng về ngày Lễ Kính
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN
MICAEL, GABRIEL VÀ RAPHAEL
BỔN MẠNG BAN LỄ SINH GIÁO XỨ
Vào Thứ hai ngày 29.9.2025
Trong tâm tình Tri ân & Ngợi khen Thiên Chúa
Mừng lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần
QUÝ CHA QUẢN XỨ
QUÝ NỮ TU CỘNG ĐOÀN THÁNH GIA
BTV.HĐGX, QUÝ CHỨC & CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ
HÂN HOAN CHÚC MỪNG
LỄ BỔN MẠNG CÁC ANH CHỊ EM LỄ SINH
Nguyện chúc anh chị em Lễ sinh Giáo xứ
luôn sẵn sàng hy sinh và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa,
qua việc tận hiến trong phục vụ Bàn Thánh.
Xin Quyền năng của Tổng lãnh Thiên Thần Micae trợ lực,
giúp chúng ta kiên vững trong cuộc chiến chống lại sự dữ,
và che chở chúng ta, nhất là trong giờ phút lâm chung.
Xin Sức mạnh của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel nâng đỡ,
để chúng ta tiếp nối sứ mạng loan báo sự hiện diện của Chúa Giêsu
cho thế giới hôm nay,
và biết can đảm thưa lời Xin Vâng như Mẹ Maria.
Xin Ân phúc chữa lành của Tổng lãnh Thiên Thần Raphael
phủ lấp trên chúng ta, cứu chữa hồn xác,
và đồng hành cùng chúng ta trên mọi nẻo đường dương thế,
để nhờ sự trợ giúp của ngài, chúng ta luôn sống quảng đại,
làm điều thiện ích cho cuộc đời và cho tha nhân.
Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GX
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn