NGÀY HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG 2-9: DẤU ẤN 25 NĂM CỦA NHÓM GIA ĐÌNH CANH TÁC VÙNG RẪY CẦU 1– GX CHÂU SƠN.
“Bầu ơi thương lấy bí cùng – Tuy rằng khác chốn nhưng chung một cầu” (cầu 1)
Mỗi dịp 2-9 hằng năm, Nhóm Gia đình canh tác vùng rẫy Cầu 1 –Giáo xứ Châu Sơn lại có truyền thống sum họp, để ôn lại kỷ niệm, nối kết tình thân, và cùng tạ ơn Thiên Chúa. Năm nay, buổi họp mặt mang một ý nghĩa đặc biệt hơn, khi đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của nhóm (2000-2025). Một phần tư thế kỷ, quãng đường không quá dài, nhưng đủ để viết nên bao trang sử chan chứa mồ hôi, công sức, nước mắt, và trên hết là tình đoàn kết yêu thương.
Buổi sáng ngày 2-9 năm nay thật đẹp trời. Sau cơn mưa dầm rả rích kéo dài suốt đêm qua, ai cũng ngỡ hôm nay trời sẽ lại mưa tầm tã. Thế nhưng, ơn Chúa thương ban, bầu trời bừng nắng vàng rực rỡ, gió mát trong lành, như một lời chúc lành cho ngày họp mặt kỷ niệm 25 năm của Nhóm Gia đình canh tác vùng rẫy Cầu 1 – Giáo xứ Châu Sơn.
Không gian buổi họp mặt được tổ chức tại khu lều rẫy ấm cúng của gia đình anh chị Thanh Hải. Khung cảnh thiên nhiên hữu tình: ao hồ phẳng lặng, suối nước róc rách, rẫy đồi Cầu 1 hùng vĩ như ôm trọn cộng đoàn trong vòng tay bao la.
Ngay đầu buổi họp mặt, những người anh em từng gắn bó với nương rẫy đã cùng nhau nghe lại ký ức quãng đường 25 năm: từ những ngày khởi đầu khó nhọc, vất vả trên từng tấc đất, cho đến hôm nay, một chặng đường thấm đẫm mồ hôi, nước mắt nhưng cũng chan chứa niềm vui và tình thân qua bài viết và lời trình bày của anh Thanh Hải:
“…… Xin mượn câu nói của triết gia Kierkegaard người Đan Mạch gốc Do thái: “Người ta sống cuộc đời của mình bằng cách nhìn về phía trước. Nhưng, người ta chỉ thực sự hiểu được cuộc đời của mình đang sống, khi biết nhìn lại phía sau”. Vâng, cảm nhận được câu nói đó. Cuộc sống chúng ta bao giờ cũng nhìn về phía trước, để có kế hoạch cho hôm nay, cho ngày mai và cả thấm chí cho tháng này hay những năm kế tiếp, khi mà kế hoạch rõ ràng thì mình làm chủ cuộc đời và luôn nhìn về phía trước. Nhưng đến một lúc nào đó mình cũng ngửa mặt nhìn trời, để nhìn lại guồng xoay công việc nhiều khi làm cho chúng ta đánh mất cả nhận thức. Cho nên người ta phải học cách nhìn lại phía sau để nghiệm lại mình, mới thấy những dấu chứng đã đi qua nó đẹp như thế nào.
Xin ngược dòng thời gian, nhớ lại những ngày ấy năm xưa, mảnh đất cầu 1 vào những thập niên cuối thế kỷ 20, đất đai không màu mỡ nên ít người để ý tới. Bởi đất cầu 1 “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, không biết trồng cây gì. Đời sống lao động chân tay cứ xoay quanh trồng cây ngắn ngày, bắp lúa, khoai đậu, mía mì. Nhịp sống trên nương rẫy bằng chiếc xe bò cọc cạch, mở những luống cày tắc rì, hò đi đầy khoan thai. Tình cảm được triển nở nhờ qua, nhờ lại mỗi khi lên xuống những phi mật mía. Khi đời sống kinh tế phát triển đi lên trồng cây công nghiệp, thay thế bằng những chiếc xe càng, xe độ. Mảnh đất cầu 1 nuôi sống gia đình chính là con suối, mỗi khi gặp sự cố về máy móc hay bơm nước, anh em trong xóm rẫy với kinh nghiệm trường đời đã giúp nhau khắc phục trong những lúc gặp khó khăn. Đồng thời chia sẻ khi nguồn nước khan hiếm. Trong rẫy thấp thoáng có những chiếc lều tranh, giấy dầu và nạn trộm cắp cũng như phá phách đã biến những cái lều ấy thành đống tro tàn. Sau đó tiếp tục với những cái lều tôn, lều ngói, anh em trong rẫy đến trưa là quy tụ về lều của gia đình ông Lương để uống nước mới (chè xanh), và trao đổi kinh nghiệm làm nông. Thời điểm có lúc đông người nên anh em đã góp tiền mua cái ấm to để nấu nước cho tiện. Tình cảm cứ thế ngày một nhân lên với châm ngôn “thêm bạn bớt thù”. Và ý tưởng ra đời xóm rẫy cầu 1 được thành lập, chọn ngày 2 tháng 9 hằng năm là ngày họp mặt. Có người thì cho rằng những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, không ai xác định được cột mốc. Sau cùng thống nhất chọn năm 2000, năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba làm thời gian tính. Những năm đầu thành lập phần lớn là sinh hoạt tại lều bà Mậu, lý do đường xá lầy lội không thuận tiện cho việc tổ chức. Nhắc lại ngày ấy một lần tham gia liên hoan, khi đi mỗi người nhớ mang theo chén đũa, ly thìa, thời điểm đó khó khăn về nhiều mặt, nhưng tinh thần thì hăng say đầy nhiệt huyết.
Cho đến hôm nay chúng ta kỷ niệm 25 năm thành lập, đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời sống đức tin của mỗi người. Đó là năm thánh, năm hồng ân chúng ta khơi lại quá khứ để thấy bàn tay quan phòng của Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta đi như thế nào. Đọc lại những dấu chân mình đã đi qua, để thấy được mình đang sống nó quý giá dường nào. Thấy kiếp lữ hành của mình luôn có ơn trên dẫn lối đưa đường, khi con suối cầu 1 bắt đầu cạn kiệt nước tưởng chừng như Chúa bỏ rơi mình. Nhưng, Thiên Chúa có kế hoạch riêng của Ngài, đã ban cho con người đầu óc sáng tạo khoan giếng, kéo điện lưới để phục vụ tưới tắm cây trồng và vật nuôi.
Tạ ơn Chúa 25 năm hồng ân, Chúa luôn đồng hành và ban nhiều ơn lành để chúng con tiếp tục mưu sinh, xin cám ơn nhau trong mọi hoàn cảnh luôn kề vai sát cánh, nâng đỡ về nhiều mặt, đong đầy dấu ấn kỷ niệm một thời bình dị, mang nặng tình thương mến thương.
25 năm một chặng đường thấm đậm mồ hôi và nước mắt, đan xen niềm vui và nỗi buồn, nay kẻ còn người mất, xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ và tri ân.
Kính thưa quý vị, với thời gian cung đàn nào cũng lỗi nhịp. Vì vậy, trong suốt thời gian qua nhiều khi vô tình hay hữu ý chúng ta làm mất lòng nhau. Xin hãy vì một thời biết chia sẻ khó khăn, nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, hãy thông cảm và bỏ qua để bầu khí linh thiêng hôm nay tràn ngập niềm vui hội ngộ.
Kính chúc mọi người về lại vùng đất đầy kỷ niệm thân thương, sống lại những ngày xưa thân ái, chúng ta trao cho nhau niềm vui và hạnh phúc, để dấu thơm hạnh phúc lưu mãi nơi chính cuộc sống của mỗi người.” (bài viết Thanh Hải)
Đặc biệt, buổi họp mặt năm nay có sự hiện diện của cả những người cao niên từng đồng hành từ buổi ban đầu, tuy nay không còn canh tác nữa, nhưng vẫn giữ trọn tình nghĩa gắn bó về hiệp lòng tham dự.
Giờ tinh thần được mở ra bằng lời ca Tán tụng Hồng ân, lời kinh gia đình Thánh gia, đọc Tin Mừng và anh Quang Đồng chia sẻ tâm tình: “…..Quý anh chị em thân mến, Hôm nay, trong bầu khí ấm áp, chúng ta cùng nghe lại lời Chúa Giêsu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15, 9-17). Đây chính là bí quyết để chúng ta có thể đi trọn hành trình cùng nhau. 25 năm qua, biết bao khó nhọc đã trải qua: nắng cháy, mưa dầm, vụ mùa bội thu hay thất bát. Nhưng trên hết, chúng ta không bỏ nhau, vẫn kề vai sát cánh, chia sẻ từng giọt nước khan hiếm mùa nắng hạn, từng lời động viên. Chính nhờ đó, tình thân được vun bồi, trở thành hoa trái tình thương mà Chúa Giêsu đã gieo nơi chúng ta. Người gọi chúng ta là “bạn hữu”. Một người bạn thật sự là người không bỏ rơi nhau, sẵn sàng hy sinh vì nhau. Giữa chúng ta đã có biết bao nghĩa cử như thế, làm cho cộng đoàn này không chỉ có hạt tiêu, hạt cà phê, quả Thanh long, mà còn có hoa trái của tình người và tình Chúa. Không phải chúng ta chọn, nhưng chính Chúa đã chọn và trao cho chúng ta sứ mạng này: sống yêu thương để làm chứng cho Ngài. Chúng ta nhớ đến những người đã ra đi trước, biết ơn cha anh đi trước, và hướng về thế hệ trẻ sẽ tiếp nối ngọn lửa đoàn kết. Xin Chúa Giêsu – Người Bạn Trung Thành – tiếp tục ở lại với chúng ta, để cộng đoàn gia đình vùng rẫy Cầu 1 luôn no đầy tình yêu thương hiệp nhất, trở thành dấu chỉ cho mọi người nhận ra: “Họ là môn đệ của Thầy, vì họ yêu thương nhau.” (trích bài chia sẻ)
Tiếp đến là phần giới thiệu lại 5 nhiệm kỳ Ban đại diện đã đồng hành suốt 25 năm qua:
1.Nhiệm kỳ I- 2000-2009: ông Trần Ngọc Hợi, ông Trần Ngọc Dương, ông Nguyễn Đình Vui, ông Lê Thanh Hải, anh Nguyễn Trần Quân (nhiệm kỳ này chưa quy định số năm)
2.Nhiệm kỳ II- 2009-2013. ông Phạm Quang Vinh, ông Hoàng Ngọc Tuyển, anh Lê Thanh Hiệp, anh Trần Đình Tuyên, anh Cao Thanh Trát.
3.Nhiệm kỳ III- 2013-2017: anh Lê Thanh Hoàng (Hùng), anh Ngô Hoàng Thao, anh Nguyễn Đình Quang, anh Nguyễn Huy Sáng
4.Nhiệm kỳ IV- 2017-2022: anh Lưu Nhất Tuyến, anh Lê Tuấn Huy, anh Nguyễn Trần Quan, anh Dương Anh Đào (nhiệm kỳ này vì đại dịch Covid 19 nên làm 5 năm)
5.Nhiệm kỳ V- 2022-2026: ông Cao Dương Tuần, anh Cao Viết Thanh, anh Trần Chí Tiến, anh Phạm Hồng Quốc
(tư liệu: Thanh Hải)
Sau những lời tâm tình bộc bạch chân thành từ các bậc cao niên, những chứng nhân sống động của tình đoàn kết đó, anh chị em cùng nhau bước vào giờ chia sẻ bữa ăn thân tình huynh đệ: những ly bia sủi bọt, những món ăn đậm đà do chính tay các chị phu nhân chuẩn bị, hợp khẩu vị và thấm tình gia đình. Bữa cơm không chỉ là để thưởng thức, mà còn là nhắc nhớ đến bao kỷ niệm, nối kết thêm bền chặt tình nghĩa. Xen lẫn trong bầu khí ấy là những bài ca, tiếng hát góp vui, khiến cho ngày kỷ niệm thêm rộn ràng và đong đầy cảm xúc.
Xế chiều, ngày họp mặt kỷ niệm 25 năm khép lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng: niềm tri ân vì hành trình đã qua, niềm hy vọng cho chặng đường phía trước, để lại trong lòng mọi người dư vị ngọt ngào của tình nghĩa gia đình, tình huynh đệ và tình Chúa. Nhìn lại hành trình đã qua, chúng ta càng thêm xác tín: chính Chúa đã chọn và gìn giữ chúng ta trong suốt chặng đường dài. Và hướng về tương lai, mỗi thành viên trong Nhóm Gia đình canh tác vùng rẫy Cầu 1 được mời gọi tiếp tục chung vai, tiếp bước, để ngọn lửa đoàn kết luôn bừng sáng, để mái nhà chung này mãi là điểm tựa yêu thương, là chứng tá sống động của Tin Mừng giữa đời thường.
Tác giả bài viết: Quang Đồng
Những tin cũ hơn