ĐẠI LỄ PHỤC SINH

Thứ bảy - 04/04/2026 23:49
cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Châu Sơn hiệp dâng Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh, đỉnh cao và là trung tâm của toàn bộ đời sống đức tin Kitô giáo.
ĐẠI LỄ PHỤC SINH



MỪNG CHÚA SỐNG LẠI – NIỀM VUI TRONG ÁNH SÁNG PHỤC SINH
 

Trong bầu khí hân hoan của ngày đại lễ, khi ánh bình minh còn chưa kịp rạng, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Châu Sơn đã cùng nhau tề tựu về thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh – đỉnh cao và là trung tâm của toàn bộ đời sống đức tin Kitô giáo.

Sau những ngày trầm lắng bước theo Chúa trên con đường Thập Giá, tưởng niệm cuộc Thương Khó và Tử Nạn, giờ đây, niềm vui Phục Sinh bừng sáng, lan tỏa trong từng ánh mắt, từng nhịp bước của cộng đoàn. Tất cả như cùng hòa chung một cung điệu hân hoan: Chúa đã sống lại thật! Alleluia!
 

5


Thánh lễ được cử hành lúc 5 giờ sáng Chúa nhật, ngày 05.4.2026, do cha chánh xứ Giuse Đỗ Minh Hiển chủ tế, cùng đồng tế với cha phó Phanxicô Xaviê Têrêsa Phạm Diệu Ân. Sự hiện diện đông đủ của cộng đoàn, từ các cụ cao niên đến các bà mẹ, các anh Tráng niên, làm nên một khung cảnh trang nghiêm và chan chứa niềm vui sống động của ngày đại lễ.
 

4


Đội nhạc kèn giáo xứ góp phần làm tăng thêm nét long trọng và hùng tráng cho Thánh lễ qua những thanh âm rộn ràng, vang dội của kèn đồng như đánh thức cả không gian, loan báo tin vui chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết.
 

7


Bên cạnh đó, phần phụng vụ Thánh lễ được chuẩn bị và phục vụ cách chu đáo do Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ cùng Ca đoàn tổng hợp đảm trách, thể hiện với tất cả tâm tình của ngày Phục Sinh, góp phần làm nổi bật vẻ trang nghiêm và sốt sắng của ngày đại lễ. Từng cử hành, từng lời nguyện, từng lời hát đều diễn ra nhịp nhàng, trang trọng, giúp cộng đoàn hiệp thông và tham dự cách tích cực.
 

13


Trong bài giảng lễ, cha phó Phanxicô Xaviê Têrêsa đã giúp cộng đoàn đi sâu vào mầu nhiệm Phục Sinh – mầu nhiệm nền tảng của đức tin Kitô hữu. Ngài quảng diễn: “ …Chắc chắn rằng mỗi người chúng ta đều đã từng trải qua nỗi đau khi phải tiễn biệt một người thân yêu. Nỗi buồn, sự tiếc thương và cảm giác trống vắng vẫn còn đó, khiến ta nhiều lần quay lại ký ức, như muốn níu giữ điều gì đã mất. Hình ảnh chị Maria Mađalêna trong Tin Mừng cũng mang tâm trạng ấy. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, chị vội vã ra mộ Chúa. Nhưng điều chị thấy không phải là một kết thúc, mà là một ngôi mộ trống. Tảng đá đã lăn ra – không phải để Chúa bước ra, nhưng để con người bước vào và nhận ra: sự chết không còn là điểm dừng. Ngôi mộ trống ấy trở thành dấu chỉ đầu tiên của Phục Sinh – một sự trống rỗng nhưng lại chứa đựng niềm hy vọng. Chính trong sự trống vắng ấy, ánh sáng đức tin được khơi lên: “Họ đã thấy và đã tin.”
 

2


Cha lưu ý cộng đoàn: “….Trong cuộc sống hôm nay, con người dễ đặt niềm tin vào sức mình, vào vật chất và những thành tựu, hơn là tin vào Thiên Chúa. Chúng ta tìm cách lấp đầy những khoảng trống bằng bận rộn và ồn ào, nhưng rồi vẫn phải đối diện với những giới hạn: đau khổ, thất bại, và cả cái chết. Lễ Phục Sinh nhắc chúng ta rằng: sự sống đích thực không đến từ chính mình, nhưng là ân ban của Thiên Chúa. Khi con người biết hướng lòng lên những thực tại cao hơn, chính những “khoảng trống” trong cuộc đời lại trở thành nơi Thiên Chúa hành động.

Người môn đệ Chúa Phục Sinh không phải là người có mọi câu trả lời, nhưng là người nhận ra dấu chỉ của Chúa và được biến đổi. Họ ra đi để làm chứng rằng: cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng. Trong niềm tin ấy, chúng ta được mời gọi đừng sợ những lúc đời mình trở nên trống rỗng hay những khi Thiên Chúa dường như im lặng. Chính nơi đó, Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm khơi lên một sự sống mới. Chúa Kitô đã sống lại. Người đang đi trước chúng ta. Và vì Người đang sống, chúng ta cũng được mời gọi sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, hướng về những giá trị vĩnh cửu, vượt trên mọi thực tại chóng qua của thế gian..”
 

14


Thánh lễ khép lại, nhưng niềm vui Phục Sinh vẫn còn ngân vang trong lòng mỗi người tham dự như mang theo một sứ điệp rõ ràng: Chúa đã sống lại – và Người đang sống trong chúng ta.

Ước mong rằng, từ niềm vui đại lễ này, cộng đoàn giáo xứ sẽ trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng Phục Sinh, biết mang ánh sáng, niềm vui và hy vọng đến cho mọi người trong đời sống thường ngày.

Alleluia! Alleluia!

HÌNH ẢNH


 

12
 
11

 

10
 
9
 
3

Tác giả bài viết: Quang Đồng; hình ảnh Cao Thiên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây