Thánh Gioan Bosco – Trái tim của người giáo lý viên
Khi chiêm ngắm cuộc đời Thánh Gioan Bosco, một vị thánh lỗi lạc của Giáo Hội, chúng ta nhận ra một người cha, một người thầy, một người bạn của các em thiếu nhi và giới trẻ. Ngài không giảng dạy bằng những bài diễn văn dài dòng, nhưng bằng một trái tim biết yêu thương, biết kiên nhẫn và biết đồng hành.
Thánh Gioan Bosco từng nói: “Chỉ cần các con biết mình được yêu thương là đủ.”
Câu nói ấy tưởng chừng đơn sơ, nhưng lại là cốt lõi của ơn gọi giáo lý viên. Trước khi các em học giáo lý, các em cần được yêu thương; trước khi hiểu giáo lý, các em cần được đón nhận; và trước khi nên thánh, các em cần được tin tưởng.
1. Giáo lý viên – người gieo hạt bằng tình yêu
Thánh Gioan Bosco hiểu rất rõ rằng: trái tim trẻ nhỏ không thể được chinh phục bằng sợ hãi, nhưng bằng sự gần gũi. Ngài đã chọn con đường giáo dục mang tên “phương pháp dự phòng”: không đe dọa, không trừng phạt nặng nề, nhưng đi trước để yêu thương, ở lại để đồng hành và nâng đỡ để giúp các em đứng vững.
Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi giáo lý viên hôm nay:
Dạy giáo lý không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là gieo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Một ánh mắt kiên nhẫn, một lời nhắc nhở dịu dàng, một sự hiện diện trung thành… nhiều khi còn mạnh mẽ hơn cả bài học được soạn kỹ lưỡng.
2. Đồng hành hơn là kiểm soát
Thánh Gioan Bosco không đứng trên cao để quan sát các em, nhưng ngài sống giữa các em. Ngài chơi với các em, lắng nghe các em, hiểu hoàn cảnh và nỗi lo sợ của các em. Ngài không hỏi: “Con đã học thuộc chưa?” mà hỏi: “Con có vui không? Con có đang gặp khó khăn gì không?”
Các giáo lý viên cũng được mời gọi bước theo con đường ấy:
Không phải chỉ lo giữ trật tự lớp học, nhưng giữ cho ngọn lửa đức tin trong lòng các em không bị tắt. Không phải chỉ uốn nắn lỗi sai, nhưng kiên nhẫn giúp các em lớn lên từng chút một, cả trong nhân cách lẫn đức tin.
3. Giáo lý viên – chứng nhân của niềm vui Tin Mừng
Một nét rất đặc biệt nơi Thánh Gioan Bosco là niềm vui. Ngài tin rằng: “Một Kitô hữu buồn bã là một Kitô hữu đáng ngờ.”
Ngài muốn các em nên thánh, nhưng là nên thánh trong niềm vui, trong tiếng cười, trong đời sống rất người.
Giáo lý viên cũng vậy. Khi chúng ta dạy giáo lý với gương mặt nặng nề, các em sẽ thấy đức tin là gánh nặng. Nhưng khi chúng ta phục vụ với niềm vui, sự hăng say và lòng yêu mến Chúa, các em sẽ cảm nhận rằng: theo Chúa là điều đẹp đẽ và đáng sống.
4. Noi gương Thánh Gioan Bosco hôm nay
Mừng kính Thánh Gioan Bosco, bổn mạng của các anh chị huynh trưởng và những người giáo dục, chúng ta được mời gọi tự hỏi:
Xin cho các em thiếu nhi, qua sự hy sinh âm thầm của các anh chị giáo lý viên, ngày càng yêu mến Chúa hơn, gắn bó với Giáo Hội hơn, và lớn lên thành những Kitô hữu trưởng thành, vui tươi và thánh thiện.

Nhân ngày lễ kính Thánh Don Bosco – vị cha chung của giới trẻ,
QUÝ CHA QUẢN XỨ,
BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ
BBT TRANG TIN GIÁO XỨ
QUÝ CHỨC, QUÝ PHỤ HUYNH
HÂN HOAN CHÚC MỪNG CÁC ANH CHỊ TRƯỞNG THIẾU NHI
là những người “THẦY DẠY ĐỨC TIN” cho các em,
âm thầm phục vụ tận tụy theo gương Chúa Giêsu, vị Thầy mẫu mực.

Để làm tròn vai trò cao quý này, người GLV cần sống lý tưởng của một người môn đệ đích thực: có đức tin mạnh mẽ, lòng yêu mến tha nhân và sự kiên trì phục vụ không mệt mỏi. Không chỉ dạy giáo lý mà còn thực hiện nhiều vai trò quan trọng:
-Hướng dẫn đức tin: Dẫn dắt người khác đến với Chúa, giúp họ hiểu và sống đạo đúng nghĩa.
-Đồng hành và nâng đỡ: Quan tâm, lắng nghe và giúp đỡ học viên trong đời sống thiêng liêng.
-Chứng nhân Tin Mừng: Không chỉ giảng dạy bằng lời nói mà còn bằng chính đời sống bác ái, khiêm nhường và phục vụ.
-Xây dựng cộng đoàn: Cùng với các linh mục, tu sĩ và giáo dân phát triển đời sống đức tin trong giáo xứ.
Xin Thánh Gioan Bosco chuyển cầu cho tất cả các anh chị huynh trưởng của giáo xứ chúng ta, để mỗi người luôn biết dạy bằng trái tim, giáo dục bằng đời sống và dẫn các em đến với Chúa bằng chính tình yêu của mình.
Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GX
Những tin cũ hơn
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ