Vào ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ, 01.11.1950, qua Tông hiến Munificentissimus Deus (Thiên Chúa vô cùng vinh hiển), Đức Piô XII đã long trọng công bố TÍN ĐIỀU ĐỨC MẸ LÊN TRỜI CẢ HỒN LẪN XÁC: “Ta công bố, tuyên xưng và xác nhận Tín điều được Thiên Chúa mạc khải: Người Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Thiên Chúa, Đức Maria Trinh Nguyên, sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế của mình, đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác trong vinh quang thiên quốc” (TCF 207).
Mẹ Maria đã trọn đời sống cho Thiên Chúa và cho nhân loại. Từ ngày thưa tiếng “Xin vâng” ở làng quê Nazareth, Mẹ âm thầm bước đi trên con đường hẹp, gánh lấy những vui buồn của kiếp nhân sinh. Mẹ hiện diện bên Con yêu dấu trong từng biến cố, từ máng cỏ Bêlem đến đồi Canvê, từ tiệc cưới Cana đến căn phòng tiệc ly. Cuộc đời Mẹ là một bài ca vâng phục, là khuôn mẫu của niềm tin không hề lay chuyển.
Lễ Đức Mẹ Lên Trời hôm nay chính là nguồn hy vọng cho mỗi người chúng ta. Xác và hồn Mẹ được đưa về hưởng vinh quang trọn vẹn với Chúa, là lời bảo đảm rằng những ai sống kết hợp với Đức Kitô, dẫu trải qua gian truân, cũng sẽ được chung phần vinh quang như Mẹ. Niềm hy vọng ấy thật quý biết bao trong cuộc sống nhiều thăng trầm này. Những nỗi lo âu của đời thường, những vất vả cơm áo, những nỗi niềm chẳng dễ sẻ chia, nếu được phó thác đặt dưới chân Mẹ. Mẹ sẽ hiểu, Mẹ sẽ lắng nghe và Mẹ sẽ dẫn lối đưa đường về với Chúa.
Xin Mẹ dạy con biết sống khiêm nhường và phó thác, như Mẹ đã sống. Xin cho con biết gieo những hạt giống yêu thương trên mảnh đất quê mình, để dù mưa hay nắng, cuộc đời vẫn đơm hoa kết trái. Và xin Mẹ giữ gìn giáo xứ chúng con luôn hiệp nhất, để mai này, tất cả chúng con cùng được sum họp bên Mẹ trên quê trời.
“Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng,
Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang” (Tv 46)
HƯỚNG VỀ NGÀY LỄ TRỌNG MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
THỨ SÁU, NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2025
QUÝ CHA QUẢN XỨ
QUÝ NỮ TU CĐ THÁNH GIA & BAN THƯỜNG VỤ HĐGX
BAN BIÊN TẬP TRANG TIN GIÁO XỨ
& CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ CHÂU SƠN
HÂN HOAN CHÚC MỪNG
LỄ BỔN MẠNG CỦA ĐỘI KÈN GIÁO XỨ
Mừng kính Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời,
Nhân dịp Đội Kèn mừng lễ bổn mạng
và kỷ niệm 20 năm Hình thành–Phát triển (2005-2025).
Khi chiêm ngắm đặc ân Thiên Chúa dành cho Mẹ Maria: là được rước về trời cả hồn lẫn xác.
Kính chúc các Nhạc công tràn đầy ơn Chúa,
để mỗi nhạc cụ trên tay anh chị em
ngân vang những thanh âm rộn rã,
làm sáng Danh Chúa
và quảng đại phục vụ trong các Thánh lễ,
cũng như những dịp hiếu–hỷ của cộng đoàn.
Nguyện xin Đức Mẹ luôn đồng hành, gìn giữ
và khơi lên nơi các Nhạc công lòng nhiệt thành phục vụ,
để mỗi tiếng kèn là lời cầu nguyện sống động dâng lên Thiên Chúa.
Xin cho quý Nữ tu, quý Mẹ, quý Chị Em và các Nhóm–Toán đã nhận Mẹ làm Bổn Mạng,
luôn cảm nghiệm sâu xa tình yêu bao la của Chúa,
mà kiên trì tìm kiếm điều thiện hảo,
góp phần thánh hóa bản thân và xây dựng Nước Chúa
ngay trong môi trường sống hằng ngày.
Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GXCS
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn