CHO CON MỘT CHÚT CHÚA...
Cho con một chút Chúa
Để con biết yêu thương
Cho con một chút Chúa
Để chia sớt nỗi buồn...
Cho con một chút Chúa
Để con dễ thương hơn
Cho con một chút Chúa
Để lấp lánh tâm hồn
Cho con một chút Chúa
Để con sống trẻ trung
Trong con có chút Chúa
Đời dễ thương vô cùng
Con có nhiều chút Chúa
Sẽ chẳng oán chẳng hờn
Mặt con có chút Chúa
Niềm vui sẽ sáng hơn
Tim con nhiều chút Chúa
Sẽ ấm mãi vô cùng
Tay con là tay Chúa
Sẽ nối dài yêu thương....
22.06.14
Tác giả bài viết: Sr.Quỳnh Trâm
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ