KỶ NIỆM 50 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
(LỚP HỌC TIẾN ĐỨC NK 1975-2025)
Trong niềm xúc động và hân hoan chào đón ngày họp mặt lần thứ 9, lớp chúng tôi hạnh phúc kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường – một cột mốc đáng nhớ của tuổi học trò, từ thuở bước chân vào lớp 5 năm 1975 đến nay, 2025. Sau nửa thế kỷ, thời gian có thể làm đổi thay dáng hình, nhưng không thể xóa nhòa ký ức ngọt ngào của những tháng năm học trò thân ái. Chính vì thế, buổi họp mặt diễn ra vào lúc 11 giờ trưa ngày 27 tháng 7 năm 2025 tại tư gia anh Hoàng Văn Thông đã trở thành một cuộc hội ngộ đầy nghĩa tình, tràn ngập tiếng cười, nước mắt và bao ký ức được đánh thức.
Chúng tôi vui mừng đón tiếp 46 bạn cùng 2 Cô Giáo thân thương – những người đã gieo mầm tri thức và tình thương cho tuổi thơ chúng tôi. Tổng số người tham dự lên đến 48, một con số đáng trân quý trong hoàn cảnh mỗi người mỗi nơi, mỗi cuộc sống một ngã rẽ. Dù còn đó một vài gương mặt vắng bóng vì hoàn cảnh riêng – trong đó có 4 bạn hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ – nhưng tình cảm và ký ức về lớp học năm xưa vẫn gắn bó bền chặt trong tim mỗi người.
Buổi họp mặt không chỉ là dịp để gặp lại nhau, mà còn là cơ hội để tri ân Soeur Phượng cùng các Cô, để ôn lại những kỷ niệm một thời áo trắng – những trang đời mà chúng tôi luôn nâng niu như một phần ký ức không thể nào quên.
Giữa niềm hân hoan dâng trào và xúc cảm ngập tràn, chúng ta lại được sum họp nơi đây để cùng nhau chào đón một sự kiện đặc biệt, hai trong một: Ngày họp mặt lần thứ 9 và kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường Trung Tiểu học Tiến Đức, một dấu mốc thiêng liêng, đánh thức bao kỷ niệm đẹp đẽ trong hành trình ký ức của mỗi người.
Kính thưa quý Cô và các bạn thân mến. Quả thật, đây là một niềm vui khó có thể diễn tả thành lời, một khoảnh khắc thiêng liêng và vô cùng quý giá. Bởi trong cuộc đời mỗi người, có những sự kiện chỉ diễn ra một lần, nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim. Và hôm nay, khi chúng ta được cùng nhau hiện diện nơi đây để họp lớp lần thứ 9 và mừng kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường trung tiểu học Tiến Đức (1975–2025), lòng mỗi người chắc hẳn đang trào dâng biết bao cảm xúc từ bồi hồi, xúc động cho đến biết ơn sâu xa.Tất cả những gì chúng ta có được hôm nay như tình bạn, ký ức, và cơ hội đoàn tụ đều nhờ Hồng Ân và Phúc Lành mà Thiên Chúa đã yêu thương rộng ban trên từng người chúng ta, và trên ngôi trường thân yêu này suốt nửa thế kỷ qua.
Kính thưa quý Cô và các bạn, 50 năm là một chặng đường dài, giờ đây chúng ta ngồi lại nơi đây để ôn lại những ký ức xưa, vui có, buồn có. Thời gian đổi dời dâu bể, thời gian đằng đẵng cách xa, nhưng các Cô, các bạn từ mọi nẻo đã tề tựu về đây, vui vẻ hớn hở tay bắt mặt mừng, rôm rả không ngừng những câu chuyện về thời còn đi học ở ngôi trường thân yêu này.Vui mừng và xúc động xiết bao khi nhìn thấy các Cô, và thấy nhau, những người của nửa thế kỷ trước.Cô vẫn còn đây, Cô vẫn là hình ảnh yêu quý như mấy chục năm trước chúng em từng yêu quý Cô. Ở tuổi trên thất thập mà các Cô vẫn vui, khỏe, vẫn nhớ đến chúng em, nhớ đến ngôi trường này. Hạnh phúc nào sánh bằng, đối với chúng em đây? Dáng Cô xưa trẻ trung, giờ nhòa mờ qua năm tháng thời gian. Trái tim Cô vẫn thắm đỏ, vẫn ấm nồng như ngày ấy. Xin được nói lời tri ân, xin kính chúc quý Cô phần đời còn lại: Mạnh khỏe - Hạnh phúc, trong cuộc sống đời thường.
Thưa các bạn cựu học sinh Trường Trung tiểu học Tiến Đức thân mến. Tạm biệt mái trường, tạm biệt những mùa thi, tạm biệt nơi đầy ắp những kỷ niệm để nhớ, để thương, một thời áo trắng. Đã 50 năm chúng ta học tại ngôi trường khi mùa hoa phượng nở và cũng là từng ấy năm, các lớp lớp học trò Trường Trung tiểu học Tiến Đức như đàn chim đủ lông đủ cánh tung bay khắp phương trời
Dù có đi khắp bốn phương trời, ra Bắc hay vào Nam, nơi phố phường hải ngoại sôi động, giữa đại ngàn Tây Nguyên lộng gió, hay trở về đồng quê yên bình, nơi cánh cò chấp chới bay qua ruộng lúa, thì trong tim mỗi người chúng ta vẫn luôn khắc ghi một mái trường thân thương, nơi khởi nguồn cho những ước mơ, nơi hun đúc hành trang và thắp lên ngọn lửa tri thức cho hành trình cuộc sống.
Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ đã qua, chúng em xin dâng lời tri ân sâu sắc đến Soeur Phượng và quý Cô đã đồng hành, dìu dắt chúng em trong những năm tháng đầu đời dưới mái trường thân yêu.
Những năm tháng ấy, với bao yêu thương, tận tụy và kiên nhẫn của Soeur, các Cô đã vun trồng nơi chúng em những hạt giống đầu tiên của tri thức, đạo đức và nhân cách – hành trang quý báu theo suốt cuộc đời.
50 năm tựu trường, giờ đây chúng ta có một cơ hội quý giá để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm mái trường xưa. Tuổi học trò mơ đầy mơ mộng, hoài bão dưới ngôi trường dấu yêu bên quý Cô và bạn bè. Đó là nơi ta từng khóc, từng cười với những niềm vui và nỗi buồn, cũng là nơi chia tay quãng thời gian hồn nhiên, vô tư để đặt chân đến thế giới của người lớn. Và trong ngần ấy thời gian, thứ để lại cho chúng ta nhiều nhất chính là kỷ niệm. Và sau 50 năm ấy, giờ đây chúng ta cũng đã bước sang tuổi lục tuần. Mái tóc xanh ngày nào giờ đã điểm sương, sức khỏe tuy có phần vơi đi, nhưng lòng hăng say, tinh thần lạc quan và tình cảm dành cho nhau vẫn luôn đong đầy. Nhiều bạn giờ đây đã lên chức Ông Bà Nội, Ngoại, cách riêng có những bạn đã là Ông Bà Cố, Ông Bà Cụ. Dẫu thời gian có làm phai nhòa dáng vẻ ngày xưa, nhưng tình bạn, tình Cô trò và ký ức về mái trường thân yêu vẫn luôn rực sáng trong tim mỗi người.
Thời gian ơi xin hãy quay trở lại
Cho ta nghe tiếng trống giục vang trời
Cho ta thấy nụ cười bạn ngày xưa
Những trò nghịch, những ước mơ bé nhỏ
Áo trắng bay theo gió chiều lộng gió
Lưu bút hồng vẫn ghi đậm tên nhau
Dẫu mai này ta mỗi đứa một nơi
Trường xưa cũ vẫn mãi là thương nhớ...
Vâng, đó là những ký ức tuyệt đẹp của tuổi thơ, những tháng ngày học trò vô tư, rộn rã tiếng cười dưới mái trường thân yêu. Giờ đây, dẫu có nói bao nhiêu cũng chẳng thể kể cho hết, chẳng thể diễn tả cho tròn những yêu thương, kỷ niệm.
Và trong giây phút đầy xúc động này, chúng ta cũng không quên dâng lên Chúa lời cầu nguyện chân thành cho hai linh hồn thân thương của lớp chúng ta: Bạn GB Cao Thái Định và Anna Trần Thị Mỹ Hương. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch yêu thương, sớm đưa hai linh hồn về hưởng ánh sáng vinh phúc trên Thiên Đàng. Dù các bạn không còn hiện diện nơi đây, nhưng hình bóng, tiếng cười và tình bạn năm xưa vẫn mãi in sâu trong trái tim mỗi người chúng ta.
Giờ phút này, với tất cả lòng kính yêu và biết ơn, chúng em xin kính dâng lên Quý Cô bó hoa tươi thắm như một biểu tượng của lòng tri ân sâu sắc. Nguyện chúc Quý Cô luôn mạnh khỏe, an vui và ngập tràn hồng ân Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
Xin chúc các bạn học thân yêu luôn giữ mãi tinh thần tươi trẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên hành trình riêng của mình. Chúc cho tập thể lớp chúng ta mãi mãi đoàn kết, yêu thương nhau như thuở ban đầu để mỗi lần gặp lại là một lần tim ta ấm lại vì tình bạn, tình nghĩa xưa chưa bao giờ phai nhạt.
Ban đại diện chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các bạn, vì tình yêu thương và sự sẻ chia quý báu, đã không quản ngại thời gian, công sức lẫn vật chất để chung tay góp phần cho buổi họp mặt được diễn ra tốt đẹp và thành công.
Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành và Mẹ Maria từ ái luôn tuôn đổ muôn ơn lành và bình an trên tất cả chúng ta và gia đình.
Tác giả bài viết: BAN ĐẠI DIỆN LỚP
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn