TÂM TÌNH NGÀY 8/3 –
TRI ÂN & CHÚC MỪNG NHỮNG NGƯỜI NỮ TRONG GIÁO XỨ
Trong cuộc sống này, có những điều thật âm thầm nhưng lại vô cùng lớn lao. Có những hy sinh không được nói thành lời nhưng lại nuôi dưỡng cả một gia đình, một cộng đoàn, một giáo xứ. Và rất nhiều trong những điều âm thầm ấy mang hình bóng của người phụ nữ.
Ngày 8 tháng 3 đến như một niềm vui nho nhỏ nhưng đong đầy ý nghĩa, là dịp để chúng ta dừng lại một chút giữa nhịp sống bận rộn, và để nhận ra rằng: trong đời sống của giáo xứ, những người phụ nữ đã và đang góp phần rất lớn bằng sự dịu dàng, kiên nhẫn và tình yêu âm thầm của mình.
Có những người mẹ mỗi ngày vẫn lặng lẽ thức sớm, chuẩn bị cho gia đình, rồi đến nhà thờ với tràng chuỗi Mân Côi trên tay, mang theo lời cầu nguyện cho chồng con. Có những người bà tóc đã bạc nhưng lòng tin vẫn bền bỉ, vẫn trung thành với từng giờ kinh, từng Thánh lễ. Có những chị em âm thầm phục vụ trong ca đoàn, trong hội đoàn, trong những công việc nhỏ bé mà không phải ai cũng nhìn thấy.
Những việc ấy có thể không ồn ào, không lớn lao, nhưng chính những điều nhỏ bé đó đã làm nên sự ấm áp của một giáo xứ, làm nên nét đẹp của đời sống đức tin.
Chúng ta nhớ đến hình ảnh của Đức Maria – người phụ nữ thầm lặng của Tin Mừng. Mẹ không nói nhiều, không xuất hiện trong những vinh quang của thế gian, nhưng chính sự khiêm nhường, trung tín và tình yêu của Mẹ đã trở thành mẫu gương cho mọi người phụ nữ Kitô hữu.
Và cũng chính nơi những người phụ nữ trong giáo xứ hôm nay, chúng ta vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh ấy: một trái tim biết hy sinh, một tấm lòng biết tha thứ, và một đức tin bền bỉ qua năm tháng.
Nhân ngày 8/3, cộng đoàn giáo xứ xin gửi đến tất cả các bà, các mẹ, các chị và các em lời tri ân chân thành. Cảm ơn vì những hy sinh thầm lặng, vì tình yêu dịu dàng, và vì sự hiện diện đầy ý nghĩa của quý bà và quý chị em trong gia đình cũng như trong đời sống của giáo xứ.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, luôn ban cho quý bà và quý chị em: niềm vui trong tâm hồn, bình an trong gia đình, sức khỏe trong cuộc sống, và nhất là một đức tin luôn bền vững.
Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả những người phụ nữ thân yêu của giáo xứ chúng ta.

Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GX
Những tin cũ hơn
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ