TẢN MẠN THÁNG BA
Tháng Ba chợt đến giữa giao mùa,
Mưa nhẹ ngang trời ướt lối xưa.
Cà phê đang tưới còn thơm đất,
Hồ tiêu vừa hái kín sân thưa.
Chuông chiều bảng lảng ngân trong gió,
Giọng Ngắm trầm sâu vọng sớm trưa.
Bảy mươi năm dựng xây hồng ân ấy,
Xứ đạo an vui Tình Chúa xưa.
Tháng Ba năm nay dịu êm hơn mọi năm. Những cơn mưa trái mùa ghé qua rất nhẹ, như chỉ đủ bớt bụi đường cay mắt, làm mềm đất đỏ, và làm dịu cái nắng giữa vụ mùa tưới Cà phê và thu hoạch Tiêu. Người trong làng trong xứ bảo nhau: “Mưa vậy là ơn Chúa ban!.” Đất được hạ nhiệt, cây đỡ khát, lòng người cũng bớt lo.
Những ngày này, trên rẫy cà phê, nhộn nhịp người lên rẫy tưới tắm thu hái. Về nhà, hạt tiêu phơi trước sân, thơm nồng một góc nắng. Vụ mùa nối vụ mùa, đời sống cần mẫn của người quê vẫn thế: gắn với đất, bám với trời, cả một đời bền bỉ.
Nhưng tháng Ba không chỉ có chuyện ruộng rẫy. Cả làng (một làng đạo toàn tòng) đang hướng về một dấu mốc lớn: cuối năm nay kỷ niệm 70 năm lập Xứ. Bảy mươi năm, một chặng đường đủ dài để thấy nhiều thế hệ Tiền nhân đã đi qua, đã về với Chúa. Rồi hôm nay, những mái đầu tóc bạc, những bước chân chậm rãi cũng dần nhiều hơn. Thêm vào đó, những lớp trẻ thay nhau lớn lên và trưởng thành dưới mái giáo đường thân quen cũng nhiều hơn. Từ quy luật tự nhiên đó và khi nghĩ về ngày trọng đại sắp đến ấy, lòng ai cũng chợt lắng lại: biết ơn các bậc tiền nhân “lao tâm khổ tứ” gieo hạt đức tin giữa vùng đất cao nguyên này để có ngày hôm nay.
Nhịp sống xứ đạo hiện tại đang là Mùa Chay - Mùa Thương Khó. Những đêm Ngắm Nguyện đã bắt đầu ngân nga. Lời ngắm xưa, câu chữ có thể mộc mạc, nhưng càng nghe càng thấm. Cuộc đời Chúa Giêsu hiện ra qua từng đoạn suy niệm: từ vườn Cây Dầu đến đồi Can-vê. Người già thuộc lòng từng câu, người trẻ dần hiểu thêm từng ý. Tiếng thưa kinh cung giọng Mùa Thương Khó vùng miền Nghệ Tĩnh hòa thành một nhịp thở thiêng liêng của cả cộng đoàn. Giữa mùa vụ tất bật, người người vẫn dành thời gian quỳ gối, xét mình, trở về. Và giữa những chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm lớn, cộng đoàn lại được mời gọi nhìn sâu hơn vào chủ đề sống Tinh thần Hiệp Nhất - Hiệp Hành - Hiệp Thông.
Tháng Ba vì thế mang hai sắc màu: màu đất đỏ của lao động và màu tím của sám hối. Cơn mưa trái mùa đến như một lời nhắc: ân sủng đến bất ngờ, nhẹ thôi nhưng đủ làm tươi lại cả một cánh đồng. Rồi đây, khi tháng Ba qua đi, mùa Chay sẽ dẫn tới Tuần Thánh rồi Phục Sinh, và cuối năm sẽ là ngày hội lớn mừng 70 năm. Nhưng từ bây giờ, trong những ngày tháng Ba và mỗi đêm ngắm nguyện ấy, Xứ Đạo mong ước sống trọn nghĩa tình với đất và với Trời.
Tác giả bài viết: Quang Đồng
Những tin cũ hơn
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ