BÀI GIẢNG – LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
KHAI MẠC NĂM THÁNH 70 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ
Giáo xứ Châu Sơn – 8.12.2025
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Lu Ca
Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilê, tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng:
“Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Trinh nữ có phúc hơn các người nữ.”
Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi: “Lời chào đó có ý nghĩa gì?” Thiên thần liền thưa: “Maria, đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này, trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng Đavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận.”
Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh, và sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Êlisabét, chị họ trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Chúa không làm được.”
Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời thiên thần truyền.” Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
Đó là Lời Chúa.
Bài giảng
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Sáng hôm nay, khi cùng với toàn thể Hội Thánh mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, thì gia đình giáo xứ Châu Sơn chúng ta cũng có một niềm vui song hành: mừng bổn mạng giáo xứ và khai mạc Năm Hồng Ân kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển giáo xứ.
Trong bầu khí phụng vụ này, chúng ta cũng dừng lại đôi chút để chiêm ngắm mầu nhiệm ân sủng nơi Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, đồng thời soi mình vào hành trình 70 năm ân phúc của giáo xứ chúng ta.
Ngay ở phần mở đầu bài Phúc Âm theo thánh Luca, chúng ta nghe lời sứ thần Gabriel chào Đức Maria bằng một lời chào rất khác thường: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng.” Lời chào đó mặc khải phẩm giá và vinh dự đặc biệt của Đức Maria.
Tên gọi đấng “Đầy ân sủng” một mặt gợi lên cho chúng ta chân dung nguyên thủy của con người trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa trước khi nguyên tổ loài người sa ngã—đó là tình trạng tinh tuyền, thánh thiện và tràn đầy sự sống thần linh của Thiên Chúa. Đồng thời, danh xưng ấy cũng mặc khải căn tính sâu xa của Mẹ: một thụ tạo hoàn hảo, không vương một vết nhơ tội lỗi nào, mà Thiên Chúa chuẩn bị để cưu mang Con Một yêu dấu của Ngài.
Tình trạng “đầy ân sủng” cho thấy nơi Đức Maria không có một góc khuất nào mà không thuộc về Thiên Chúa; không một vết nứt nào của tội lỗi; không một khoảng trống nào dành cho điều gì khác ngoài ân sủng của thiên Chúa. Như thế Đức Maria hoàn toàn mở lòng cho Chúa và chính vì thế Mẹ tràn đầy Chúa. “Đầy ân sủng” nghĩa là Mẹ luôn có Chúa ở cùng và luôn để Chúa hành động trong cuộc đời Mẹ.
Kính thưa cộng đoàn,
Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội không phải là tự sức riêng của Mẹ, nhưng là ân ban của Thiên Chúa. Mẹ là người đầu tiên được hưởng trọn vẹn chương trình cứu độ: được gìn giữ khỏi tội tổ tông truyền và được trở nên cung lòng tinh tuyền cho Ngôi Lời nhập thể.
Khi chúng ta chiêm ngắm Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,là chúng ta đang chiêm ngắm điều Thiên Chúa muốn thực hiện nơi mỗi chúng ta: phục hồi vẻ đẹp ban đầu, dẫn đưa chúng ta trở về sự tinh tuyền và thánh thiện nguyên thủy trong Đức Kitô. Khi Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng là mừng tiếng gọi nên thánh dành cho tât cả mọi người. Nếu Mẹ “đầy ân sủng” để cộng tác vào công trình cứu độ, thì chúng ta cũng được mời gọi hòa mình vào dòng chảy ân sủng và để cho ân sủng Chúa biến đổi, cũng như sai chúng ta đi .
Trong bối cảnh mừng 70 năm hình thành và phát triển giáo xứ, chủ đề “Đầy ân sủng” lại càng có ý nghĩa sâu xa hơnđối với chúng ta. Nhìn lại hành trình bảy thập kỷ đã qua định cư và phát triển trên mảnh đất Châu Sơn – Núi Ngọc này, chúng ta sẽ nhận ra một điều rõ ràng rằng: lịch sử giáo xứ cũng là lịch sử của ân sủng.
Từ những ngày đầu tiên khai phá vùng đất Châu Sơn còn hoang sơ; những gia đình đầu tiên rời quê cha đất tổ đi tìm miền đất hứa; những năm tháng đầy thử thách của thời cuộc… tất cả như được dệt nên bằng sợi chỉ của lòng tin, của hy sinh, của mồ hôi nước mắt, và hơn hết là được dết nên bằng ân sủng của Thiên Chúa.
Không ai có thể xây dựng một giáo xứ lớn mạnh từ hai bàn tay trắng nếu không có sức mạnh của Đấng “ở cùng chúng ta”. Không ai có thể trung thành gìn giữ đức tin qua nhiều thế hệ nếu không được Chúa tuôn đổ ân sủng. Mỗi nếp nhà, mỗi gia đình, mỗi thế hệ trong giáo xứ tất cả đều mang dấu ấn của ân sủng.
Tổ tiên cha ông chúng ta đã sống đức tin âm thầm nhưng trung thành. Những chủ chăn đã gieo trồng và hướng dẫn. Các tu sĩ, giáo lý viên, các nhiệm kỳ Hội đồng giáo xứ, các ban ngành đoàn thể và mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã góp phần từng chút một, từng chút một qua năm tháng. Nhìn lại bảy thập kỷ đã qua, chúng ta thấy rõ ràng Thiên Chúa là Đấng trung tín, và gia đình giáo xứ Châu Sơn cũng đã đáp trả bằng sự kiên trung.
Vì thế Khi nhận ra rằng tôi có là gì cũng nhờ ơn Chúa ban; giáo xứ có là gì cũng nhờ ân sủng của Thiên Chúa, thì tự nhiên ở trong tâm hồn chúng ta trào dâng hai tâm tình: tạ ơn và hy vọng.
Với tâm tình tạ ơn, chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã ở cùng giáo xứ trong suốt hành trình dài và đẹp ấy. Chúng ta tri ân Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội—Đấng đã che chở, cầu bầu, và dạy chúng ta biết mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa, giống như Mẹ vậy. Chúng ta tri ân các bậc tiền nhân những nguoi đã công khó gầy dựng nếp sống đạo, gìn giữ đức tin cho con cháu ra sức xây dựng giáo xứ bằng cả cuộc đời mình. Không có các ngài, sẽ không có Châu Sơn – Núi Ngọc như ngày hôm nay.
Tạ ơn cũng là lúc để chúng ta nhìn lại để thấy rằng mọi sự đều bởi ân sủng Chúa. Chúng ta có thể góp bằng công sức, nhưng chính Thiên Chúa mới là đấng làm cho mọi sự triển nở.
Từ tạ ơn, chúng ta bước vào tâm tình hy vọng. Nếu 70 năm đã qua là hành trình của ân sủng, thì 80 năm, 100 năm hay hơn nữa sẽ là hành trình của hy vọng—hy vọng của người biết mình thuộc về Chúa, hy vọng của người biết mình được Chúa gìn giữ, và biết mình đang bước đi trong dòng chảy của lịch sử cứu độ.
Giáo xứ Châu Sơn hôm nay được mời gọi tiến bước về phía trước: xây dựng những nếp sống gia đình vững bền hơn, chăm lo giáo dục đức tin cho các thế hệ trẻ, sống hiệp thông trong bác ái và trở nên cộng đoàn chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng giữa đời.
Cộng đoàn thân mến,
Lời Chúa trong sách Sáng Thế đặt ra cho chúng ta một câu hỏi tuy đã rất lâu rồi nhưng vẫn vang vọng đến chúng ta hôm nay: “Ngươi đang ở đâu?” đó không chỉ là câu hỏi của Thiên Chúa hỏi dành cho Adam năm xưa , mà là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta và cho toàn thể đại gia đình giáo xứ Châu Sơn chúng ta.
Mỗi người chúng ta đang ở đâu trên con đường nên tinh tuyền và thánh thiện như Đức Maria? Gia đình chúng ta đang ở đâu trong chương trình ân sủng của Thiên Chúa? và Giáo xứ Châu Sơn chúng ta đang ở đâu trong sứ mạng, trong công cuộc làm ánh sáng Tin Mừng giữa trần thế này?
Bước vào hành trình 70 năm, chúng ta được mời gọi trả lời câu hỏi đó bằng chính đời sống của mình.
Nguyện xin Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đấng đầy ân sủng, đồng hành, gìn giữ và dẫn dắt chúng ta. Xin Mẹ cũng giúp mỗi người, mỗi nếp nhà và toàn thể giáo xứ luôn trở nên lời ngợi khen cho vinh quang Thiên Chúa hôm nay và mãi mãi.
Cha Phó Phanxico Xavie Têrêsa Phạm Diệu Ân
Tác giả bài viết: Cha FX Phạm Diệu Ân - ( viết lại: Quang Đồng )
Những tin cũ hơn
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ