BAN LOAN BÁO TIN MỪNG GP BAN MÊ THUỘT HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH
(Video: Media GP Ban Mê Thuột thực hiện)
Chúa nhật IV Mùa Vọng, ngày 21 tháng 12 năm 2025, Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Ban Mê Thuột tổ chức Ngày Hành Hương tại Đồi Thánh Tâm Giáo Xứ Xã Đoài Giáo Hạt Đăk Mil.
8 giờ sáng, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và giáo dân đến từ các Giáo Xứ Giáo Họ thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột đã quy tụ đông đảo về Đồi Thánh Tâm để tham dự Ngày Tĩnh Huấn – Hành Hương Năm Thánh. Quý Soeurs và Ban Tổ chức đã chuẩn bị, khởi động chương trình, đồng thời hướng dẫn và thực hiện các thủ tục đón tiếp ban đầu cho quý khách hành hương

Lúc 8 giờ 30, toàn thể Tham dự viên hân hoan đón chào Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc -Giám mục Giáo phận. Cha Trưởng ban Loan Báo Tin Mừng. Cha Giám đốc Trung tâm Hành hương, cùng quý Cha phụ trách các vùng truyền giáo và quý Soeurs sứ vụ, quý Soeurs phụ trách các Giáo Xứ, Giáo Họ. Tiếp đến, Đức cha chia sẻ và khích lệ các thành viên Ban Loan Báo Tin Mừng của Giáo phận nỗ lực dấn thân trong sứ vụ truyền giáo giữa thời đại hôm nay.

9 giờ 30, Cha Trưởng Ban chia sẻ và huấn dụ, định hướng cho các thành viên Ban Loan Báo Tin Mừng trong sứ vụ truyền giáo tại các nơi đang phục vụ.
Đến 10 giờ, Thánh lễ được cử hành long trọng do Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc Giám mục Giáo phận chủ tế, cùng với Cha Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng và quý Cha phụ trách các vùng truyền giáo đồng tế. Trong bầu khí trang nghiêm, ca đoàn và cộng đoàn sốt sắng cất lên bài thánh ca “Chúng Con Về Nơi Đây”, khi Đức Cha và quý Cha tiến lên bàn thánh.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chủ tế ân cần chào mừng cộng đoàn từ khắp mọi nẻo đường của Giáo phận quy tụ về Đồi Thánh Tâm, với căn tính là những người Loan Báo Tin Mừng, được tuyển chọn cho sứ vụ và trở nên những người lữ hành của niềm hy vọng.
Trong bài chia sẻ phúc âm, Đức Cha chia sẻ với chủ đề ba chữ T đó là
Trong thời đại truyền giáo hôm nay, thợ gặt thì nhiều nhưng phần lớn chỉ đứng trên bờ, còn những người sẵn sàng xắn quần bước xuống ruộng thì lại ít. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta đừng ngại:
– Ngại xưng mình là Kitô hữu
– Ngại nói về Chúa
– Ngại cầu nguyện
– Ngại tham gia sinh hoạt

Sau Thánh Lễ, trong bầu khí hiệp thông và huynh đệ, cộng đoàn cùng nhau chia sẻ bữa cơm thân mật, như dấu chỉ của tình yêu thương và sự gắn kết trong gia đình đức tin.
Mọi người ra về trong niềm hân hoan, mang theo ân sủng và bình an của Chúa Kitô. Đây cũng là lần hành hương cuối cùng trong Năm Thánh 2025, khép lại một chặng đường hồng ân, ghi dấu bao tâm tình tạ ơn, đổi mới đức tin và niềm hy vọng nơi mỗi người tham dự. Mang theo ân sủng và bình an của Chúa Kitô, để tiếp tục sống và loan báo Tin Mừng giữa đời.


Tác giả bài viết: Trọng Ánh
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ