KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ VÀ CUNG HIẾN BÀN THỜ GIÁO XỨ THUẬN TÂM

Thứ tư - 14/01/2026 05:16
sáng ngày 14 tháng 01 năm 2026, vào lúc 9 giờ 00, Giáo xứ Thuận Tâm -Giáo phận Ban Mê Thuột- long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn khánh thành Ngôi Nhà Thờ mới và cung hiến Bàn Thờ
KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ VÀ CUNG HIẾN BÀN THỜ GIÁO XỨ THUẬN TÂM
THÁNH LỄ TẠ ƠN KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ VÀ CUNG HIẾN BÀN THỜ GIÁO XỨ THUẬN TÂM – GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
 
Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn, sáng ngày 14 tháng 01 năm 2026, vào lúc 9 giờ 00, Giáo xứ Thuận Tâm -Giáo phận Ban Mê Thuột- long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn khánh thành Ngôi Nhà Thờ mới và cung hiến Bàn Thờ, sự kiện trọng đại ghi dấu bước phát triển mới của cộng đoàn Dân Chúa nơi miền đất Ea Kmút.
 
3

Thánh lễ được Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột chủ sự. Đồng tế với ngài có cha chưởng ấn giáo phận, quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng sự hiện diện của quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ, quý hội dòng, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thuận Tâm.
 
4

Giáo xứ Thuận Tâm được thành lập ngày 24 tháng 8 năm 2005, nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu làm bổn mạng. Giáo xứ tọa lạc tại xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk, hiện có khoảng 4.523 giáo dân, với 1.135 gia đình, với đôi nét về quá trình hình thành phát triển như sau:
Sau năm 1975, Bà con giáo dân từ  khắp mọi nơi bắt đầu quy tụ về nơi vùng đất này thuộc địa bàn hai huyện Ea Kar và M’Đrắk. Từ năm 1991 đã có 150 gia đình và 760 giáo dân. Từ năm 1995 Cha Nguyễn Tiến Sự thường đến dâng lễ, thánh lễ cử hành tại nhà giáo dân. Thời kỳ này mang tên gọi là Giáo điểm Truyền giáo Ea Kar.
Cuối năm 1999, cha Giuse Nguyễn văn Nghĩa về đặc trách, Ngày 30 tháng 5 năm 2000, tên gọi Thuận Tâm chính thức xuất hiện. Cộng đoàn dần hình thành những nhóm sinh hoạt đức tin còn đơn sơ, chưa thường xuyên. Sau đó, Thuận Tâm được Nhà nước công nhận là Giáo họ Thuận Tâm theo Công văn số 88 của Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Lắk, trực thuộc giáo xứ Thuận Hiếu.
Ngày 24 tháng 8 năm 2005, Đức cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức nâng Giáo họ Thuận Tâm lên hàng Giáo xứ, trao phó cho cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa coi sóc, hướng dẫn.
Ngày 5 tháng 12 năm 2006, bà con cùng với cha Giuse dựng ngôi nhà thờ tiền chế, theo thời gian, ngôi nhà thờ này đã xuống cấp và không còn đủ chỗ sinh hoạt cho cộng đoàn. Ngày 4 tháng 12 năm 2010, cha Phó Phêrô Nguyễn Thái Hải về giáo xứ, trực tiếp chăm lo đời sống đức tin cho bà con giáo dân. Đến ngày 4 tháng 4 năm 2016, giáo xứ mở rộng thêm diện tích đất về hướng Quốc lộ 26, tạo điều kiện để xây dựng ngôi nhà thờ mới hôm nay.
Ngày 14 tháng 6 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 4626, chấp thuận thành lập Giáo xứ Thuận Tâm. Ngày 13 tháng 9 năm 2016, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Thái Hải làm quản xứ tiên khởi.
Ngày 8 tháng 9 năm 2020, giáo xứ nhận được chủ trương cho phép xây dựng các hạng mục công trình của giáo xứ. Với sự cho phép của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giáo xứ chính thức bắt tay vào việc kiến thiết xây dựng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 26 tháng 8 năm 2022, trong thời gian 14 tháng, giáo xứ đã hoàn thành hai công trình nhà sinh hoạt, gồm 8 phòng giáo lý và nhà mục vụ. Ngày 1 tháng 5 năm 2023, giáo xứ tiếp tục khởi công xây dựng ngôi nhà thờ hiện nay, với tổng diện tích 860 mét vuông, sau khi hoàn thiện phần thô giai đoạn một, ngày 02 tháng 01 năm 2024, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -Giám quản Giáo phận về cử hành thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ. Từ viên đá đầu tiên ấy, với sự quan tâm của Giáo phận, sự hướng dẫn của cha Quản xứ Phê rô, sự quảng đại của quý ân nhân gần xa và chung tay góp sức của bà con giáo dân, công trình nhà thờ từng bước được hoàn thành tốt đẹp, để hôm nay, ngày 14 tháng 01 năm 2026 giáo xứ hân hoan cử hành thánh lễ tạ ơn mừng ngày khánh thành ngôi nhà thờ mới và cung hiến Bàn thờ.

 
1

Trải qua hơn ba mươi năm hình thành, phát triển và xây dựng, cộng đoàn giáo xứ không ngừng lớn mạnh trong đời sống đức tin, tinh thần hiệp nhất và gắn bó với Giáo Hội địa phương, từng bước đáp ứng các nhu cầu mục vụ ngày càng gia tăng.
Trong hành trình phát triển của giáo xứ, không thể không nhắc đến sự đồng hành bền bỉ và tâm huyết của cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Thái Hải, người đã coi sóc giáo xứ suốt 15 năm. Với tình yêu mục tử và sự tận tụy âm thầm, cha cùng cộng đoàn vượt qua nhiều khó khăn, vun đắp đời sống đức tin và luôn ấp ủ ước mơ về xây dựng một ngôi thánh đường khang trang, xứng hợp để tôn vinh Chúa.

 
5

Lúc 8 giờ 00, chương trình đón tiếp Đức Giám mục, quý Cha và quý khách chính thức bắt đầu. Trong tiếng kèn vang rộn ràng, đoàn chào danh dự hân hoan đón tiếp, diễn tả niềm vui và lòng hiếu kính của cộng đoàn trong ngày hồng ân.
 
6

Lúc 9 giờ 00, trước cửa chính nhà thờ, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, cha Quản Hạt Chính Tòa, cha Quản xứ Phêrô cử hành nghi thức cắt băng khánh thành, đánh dấu việc hoàn tất công trình và khai mở thánh đường. Sau đó, vị đại diện Hội Đồng Giáo xứ  trao chìa khóa và Đức Cha Gioan Baotixita mở cửa nhà thờ, biểu trưng cho lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho mọi người bước vào hiệp thông và lãnh nhận ân sủng.
 
7
 
8

Tiếp đến, đoàn rước long trọng tiến vào thánh đường cử hành Thánh lễ tạ ơn trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. trước khi vào thánh lễ, Cha Quản xứ Phê rô ngỏ lời chào mừng Đức Cha, quý Cha và quý Khách đến tham dự hiệp thông cùng giáo xứ, Ông Chủ tịch HĐGX lược thuật đôi nét hình thành của giáo xứ Thuận Tâm.
 
11

Mở đầu Thánh lễ là nghi thức làm phép nước. Đức Cha làm phép và rảy nước thánh trên các bức tường Nhà thờ, bàn thờ và cộng đoàn, nhắc nhớ Bí tích Rửa tội là nguồn mạch đức tin của mỗi Kitô hữu. Nghi thức này cũng là lời cầu xin để mỗi lần quy tụ nơi đây, các tín hữu cảm nhận được sự hiện diện sống động của Đức Kitô, Đấng đã hứa ở giữa những ai họp nhau nhân danh Người.
 
12

Trong bài giảng lễ, với bầu khí hân hoan của ngày làm phép nhà thờ và cung hiến bàn thờ, cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa, để cảm nhận niềm vui thiêng liêng của dân Do Thái sau những năm tháng lưu đày được trở về, được nghe lại Lời Chúa và được tái thiết đời sống đức tin. Đó là niềm vui chan chứa nước mắt, nước mắt của hy vọng và hạnh phúc.
Từ Lời Chúa, Đức cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn suy niệm ba chiều kích quan trọng của đời sống Kitô hữu: Hiện diện – Hiến dâng – Hiệp thông.

 
14

Trước hết là Hiện diện: Thiên Chúa vượt trên không gian và thời gian, nhưng vì yêu thương, Ngài đã chọn ở lại giữa dân Người. Ngôi nhà thờ được thánh hiến hôm nay là dấu chỉ cụ thể cho sự hiện diện ấy: nơi Lời Chúa được công bố, các bí tích được cử hành và mọi vui buồn, khổ đau của con người được dâng lên Thiên Chúa. Đỉnh cao của sự hiện diện đó chính là bàn thờ – trái tim của nhà thờ – nơi hy lễ Thánh Thể được cử hành và mầu nhiệm cứu độ được hiện tại hóa.

Thứ đến là Hiến dâng: Thánh Lễ không chỉ là việc bánh và rượu được thánh hiến, nhưng là hy lễ của cả cộng đoàn. Mỗi tín hữu được mời gọi dâng lên Chúa chính cuộc sống của mình: niềm vui, nỗi buồn, công việc, gia đình, những khó khăn và thử thách. Như lời thánh Phaolô, mỗi người hãy hiến dâng thân mình làm lễ tế sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Khi sống tinh thần ấy, Thánh Lễ không kết thúc nơi nhà thờ, nhưng được nối dài trong đời sống hằng ngày.

Sau cùng là Hiệp thông: Hiện diện và hiến dâng dẫn cộng đoàn đến mục tiêu cao hơn là xây dựng sự hiệp thông. Thánh Phêrô nhắc nhở: mỗi người là một viên đá sống động, cùng nhau xây dựng ngôi đền thiêng liêng của Thiên Chúa. Giáo xứ là một cộng đoàn sống động, biết yêu thương, chia sẻ và cùng nhau bước đi trong tinh thần hiệp hành.

Đức cha nhắn nhủ: Nghi thức làm phép nhà thờ và cung hiến bàn thờ hôm nay không khép lại một chặng đường, nhưng mở ra một hành trình mới. Ước mong cộng đoàn giáo xứ luôn ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa, sống tinh thần hiến dâng trong đời thường và xây dựng một cộng đoàn Thuận Tâm – Thuận Tình – Thuận Hòa, đúng như điều Chúa mong ước.

 
15

Tiếp đó, cộng đoàn long trọng tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính và bước vào nghi thức Cung hiến Bàn thờ. Trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm, toàn thể cộng đoàn quỳ gối sốt sắng dâng Kinh Cầu Các Thánh, khẩn nài các Thánh chuyển cầu muôn ơn lành cho giáo xứ.
 
0

Cha Chưởng ấn công bố Chứng thư Cung hiến Bàn thờ Giáo xứ Thuận Tâm, tôn kính linh cốt Thánh Anrê Kim Thông. Đức cha tiến lên đặt linh cốt Thánh vào bàn thờ, biểu lộ sự hiệp thông của Giáo Hội lữ hành với Giáo Hội khải hoàn.
 
16
 
17

Tiếp đến, Đức cha đọc Lời nguyện Cung hiến, xức dầu thánh trên bàn thờ, xông hương, phủ khăn và thắp sáng bàn thờ. Qua nghi thức thánh hiến này, toàn bộ không gian phụng vụ được thánh hóa, để từ nay bàn thờ trở thành nơi cử hành Hy tế Thánh Thể, là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Giáo Hội.
 
19

Phụng vụ Thánh Thể được tiếp tục cử hành long trọng, đánh dấu Hy tế Thánh Thể đầu tiên trên bàn thờ vừa được cung hiến.
 
20

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội đồng Giáo xứ dâng lời tri ân: “….Trong ngày hồng phúc này, cộng đoàn Giáo xứ Thuận Tâm xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha Vinh Sơn đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ ngày 02.01.2024 và Đức Cha Gioan Baotixita đã long trọng chủ sự nghi thức khánh thành và cung hiến bàn thờ ngày 14.01.2026, những dấu mốc thiêng liêng và ý nghĩa đối với giáo xứ.

Cộng đoàn cũng xin chân thành cảm ơn Cha chưởng ấn, quý Cha quản hạt,  quý Cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý Hội dòng, quý tu sĩ nam nữ, quý chức việc, quý ân nhân, quý hội đồng mục vụ các giáo xứ, quý thân nhân, bạn hữu xa gần đã quảng đại hy sinh, chia sẻ cả tinh thần lẫn vật chất để công trình nhà Chúa được hoàn thành.

Giáo xứ Thuận Tâm cũng trân trọng cảm ơn quý vị đại diện chính quyền các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để giáo xứ từng bước hình thành và phát triển, cách riêng cho phép tổ chức thánh lễ khánh thành trong bầu khí trang nghiêm và tốt đẹp.


Cộng đoàn giáo xứ xin bày tỏ tấm lòng ghi ơn hai vị mục tử đã gắn bó mật thiết với hành trình của giáo xứ: Cha Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, người đặt nền móng ban đầu cho cộng đoàn đức tin, và Cha Phêrô Nguyễn Thái Hải, người đã tận tâm coi sóc, hy sinh suốt nhiều năm để xây dựng đời sống đức tin và cơ sở vật chất của giáo xứ.

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn. Xin cho ngôi thánh đường mới luôn là nơi quy tụ, hiệp nhất và thăng tiến đời sống đức tin của Dân Chúa Giáo xứ Thuận Tâm…..”

 
21

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha Gioan Baotixita huấn dụ cộng đoàn: “ ….Trước hết là một tin vui. Thánh lễ hôm nay, xin được chính thức thông báo: giáo xứ Nghĩa Thiên của cha Trần Đức Trạng đã được chính thức nâng lên giáo xứ. Xin chúc mừng cha sẽ là cha xứ Tiên khởi cùng cộng đoàn giáo xứ Nghĩa Thiên. Mong rằng trong thời gian tới, sẽ sắp xếp thánh lễ tạ ơn và mọi sinh hoạt mục vụ sẽ được sinh hoa kết trái cho cộng đoàn.

Tiếp đến, xin được chia sẻ niềm vui với giáo xứ Thuận Tâm. Thuận Tâm hôm nay đang từng bước trưởng thành và hoàn thiện. Chính vì thế, chúng ta hãy cùng với cha xứ và cộng đoàn chung tay xây dựng ngôi nhà thờ Thuận Tâm ngày càng khang trang, đẹp đẽ như hiện nay. Xin chúc anh chị em luôn sống đúng ơn gọi và trách nhiệm của mình, biết lắng nghe và lấy ý Chúa làm nền tảng trong đời sống đức tin mỗi ngày.

Sau cùng, xin được chia sẻ đôi tâm tình về cha Phê rô Nguyễn Thái Hải, tính đến hôm nay, cha đã về coi sóc giáo xứ Thuận Tâm được mười lăm năm, một tháng, mười ngày, và hiện là cha xứ có thời gian phục vụ lâu nhất trong các giáo xứ mới của giáo hạt. Rất trân trọng và biết ơn sự dấn thân của cha. Xin cảm ơn cha vì đã cháy hết mình cho cộng đoàn, từ những nơi rất nhỏ bé, những giáo điểm còn nhiều khó khăn. Từ những ngày đầu cha cộng tác và tiếp nối công việc của cha Nguyễn Văn Nghĩa, cha đã góp phần xây dựng nên các cộng đoàn: từ Thuận Hiếu, Thăng Tiến, Thuận Phúc, Thuận Khánh, Thuận An, Thuận Thiên, Thuận Ngọc và hôm nay là Thuận Tâm. Xin chân thành cảm ơn cha đã hy sinh, dấn thân và đóng góp rất nhiều cho giáo xứ và giáo phận. Giáo phận luôn cần những linh mục trẻ, khỏe, nhiệt thành và sẵn sàng lên đường như cha, xin chân thành cảm ơn cha….”

Sau Thánh lễ, Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Khách và toàn thể cộng đoàn cùng chung chia bữa tiệc mừng tạ ơn với niềm vui trong tình gia đình với cộng đoàn giáo xứ Thuận Tâm.

Thánh lễ khánh thành nhà thờ và cung hiến bàn thờ giáo xứ Thuận Tâm là hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban cho cộng đoàn, là hoa trái của những hy sinh, lời cầu nguyện và lòng quảng đại hiệp thông, mở ra một chặng đường mới đầy hy vọng và tươi sáng cho Giáo Hội nơi miền cao nguyên Ban Mê Thuột.

 
Bản tin: Quang Đồng
Hình ảnh: Quang Kha
Video: Media GP BMT

 
 
23
 
9
30
 
13



 

Tác giả bài viết: Quang Đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây