VIẾNG MỘ CHIỀU QUÊ
Lễ chiều giây phút viếng Cha
Khói trầm lưu luyến lệ nhòa mắt cay
Vắng cha đã mấy thu rày
Bóng hiền mất hút cõi ngày nhớ thương.
Hồn cha ở chốn vô thường
Dẫu là ly biệt vẫn vương quê nhà
Ai ơi dù có đi xa
Hãy về nguồn cội như là chiều nay.
Nén hương dâng tấm lòng này
Chút tình hiếu kính theo bay về ngàn
Quyện vào sương gió hợp tan
Dâng về tiên tổ muôn vàn lời ca.
Tạ ơn Tình Chúa bao la
Đã ban phúc lộc chan hòa xứ Châu
Cháu con dù có nơi đâu
Cũng đừng quên nhé làng Châu yên bình.
Miền quê nắng ấm nghĩa tình
Luôn đầy tình mẹ cùng tình Chúa thương
Vòng tay ôm lấy vấn vương
Vậy nên hãy nhớ bốn phương tìm về.
Nguyễn Khải

Tác giả bài viết: Nguyễn Khải
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ