
CHÂU SƠN NỖI NHỚ
Châu Sơn đẹp lắm ai ơi!
Đi xa nỗi nhớ một trời yêu thương
Bước chân rong ruổi dặm trường
Nghĩ về quê mẹ sắc hương muôn mầu
Quê tôi núi Ngọc rừng Châu
Một thời vất vả con trâu cái cày
Trải bao mặn ngọt chua cay
Vui buồn đắp đổi tháng ngày qua mau
Nghèo nàn hoặc có sang giàu
Tình làng nghĩa xóm luôn đau đáu lòng
Đường lên Núi Chúa cong cong
Lối về xóm cũ vòng vòng thân thương
Cuộc đời trôi nổi muôn đường
Châu Sơn quê mẹ vấn vương tình nồng.

Tác giả bài viết: T.K. ĐIỆP
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
BIỂU TƯỢNG CỦA CÁC TÁC GIẢ TIN MỪNG
ĐOÀN THIẾU NHI – NHỮNG LÁ THƯ DÂNG LÊN CHÚA HÀI ĐỒNG
BÀI CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ CỦA BTV.HĐGX
CÂU CHUYỆN NHÀ SƯ CÕNG CÔ GÁI TRẺ
MƯỜI THÍCH CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
CHẦU LƯỢT ĐƯỢC BẮT NGUỒN TỪ ĐÂU
CÓ BAO NHIÊU VỊ GIÁO HOÀNG ĐÃ ĐƯỢC TUYÊN THÁNH?
CÁC LINH MỤC QUẢN XỨ TỪ NĂM 1956 ĐẾN HIỆN NAY
CHÚC MỪNG 5 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC
LỜI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ